Vùng biên Mộc Châu trước ngày bầu cử
Từ thị xã Sơn La đến Mộc Châu chỉ 120 km đường rừng nhưng gần 3h chúng tôi mới đến được trung tâm huyện - nơi được ví như Đà Lạt của miền Tây Bắc. Trời mưa tầm tã, sương mù dày đặc, chiếc xe Uóat dã chiến được Bình - một chiến sỹ trẻ thuộc Phòng Hậu cần Công an tỉnh Sơn La điều khiển, dẫu đã quen đường cũng chỉ dám nhích từng mét.
Tới trung tâm đã thấy cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu treo khắp trên con đường thị trấn huyện lỵ. Thượng tá Nguyễn Văn Hiên, Trưởng Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) hồ hởi đón đoàn tại trụ sở Công an huyện, thông báo: "Suốt nhiều ngày qua, từ địa bàn thị trấn cho tới các xã giáp biên giới Việt - Lào, ở 29 điểm, lực lượng Công an đã có mặt, cắm chốt, bảo đảm ANTT trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII".
Khi chúng tôi đến, cuộc giao ban hàng tháng của lực lượng Công an Phụ trách xã (PTX) về ANTT Công an huyện Mộc Châu vừa kết thúc. Để có mặt tại cuộc họp, có cán bộ đã phải đi cả ngày đường từ các bản làng vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên mới về tới trụ sở Công an huyện.
Theo Thiếu tá Hà Minh Thanh, Đội trưởng Đội Công an PTX về ANTT thì đây là một trong những cuộc họp giao ban quan trọng nhất trong năm.
Ngoài công việc thường xuyên là nghe từng cán bộ phụ trách địa bàn báo cáo cụ thể tình hình ANTT nơi quản lý, Đội đã phổ biến 2 công tác quan trọng: Yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phụ trách địa bàn nâng cao công tác nghiệp vụ, phối hợp với chính quyền cơ sở và nhân dân cùng bảo vệ an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII; thực hiện nghiêm túc đợt tấn công cao điểm, trấn áp các loại tội phạm do Bộ Công an phát động nhằm giữ vững tình hình ANCT-TTATXH trong dịp diễn ra bầu cử.
Tan cuộc họp, những cán bộ Công an PTX lại vội vã lên đường. Ngoài lực lượng Công an xã, các trưởng bản, các thành viên tổ ANND đều vào cuộc.
Thượng tá Nguyễn Văn Hiên, Trưởng Công an huyện cho biết thêm: Không chỉ có lực lượng Công an PTX, các đơn vị như: Đội CSGT; Đội An ninh nhân dân... đều thi đua lập thành tích, giữ vững ANTT, sẵn sàng chờ ngày hội lớn của đất nước.
Những ngày đầu tháng 5 này, trở lại Mộc Châu, chúng tôi nhận thấy không khí bầu cử đã tràn về từng thôn bản xa xôi nhất của mảnh đất vùng biên này.
Các bản người Mông, người Thái, người Dao ở 4 xã biên giới Loóng Sập, Chiềng Sơn, Chiềng Khừa, Tân Xuân đều náo nức. Đi chợ phiên, đi làm nương, ai ai cũng nói nhiều về ngày bầu cử 20/5 tới.
Nhiều nhà ở gần nhau còn hẹn nhau giờ đi bỏ phiếu. Danh sách cử tri được dán tại những nơi công cộng, cạnh đường qua lại, thuận tiện cho người dân đến xem như quán bán hàng tạp hoá, nhà trưởng bản.
Chị Lò Thị Tuyết, bản Hoa vừa đi nương về, trên lưng vẫn đeo gùi hồn nhiên ghé xem bản danh sách cử tri được niêm yết công khai. Chị Tuyết nói: "Nhất định ngày bầu cử mình phải đi chứ. Việc nương rẫy để sau. Mình phải bỏ phiếu xong đã".
Điều dễ nhận thấy là người dân đều tỏ rõ sự phấn khởi khi nói về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII.
Bác Lường Văn Hoa, Bí thư Chi bộ Bản Hoa 2 - bản có 52 hộ là dân tái định cư thuỷ điện Sơn La, chuyển từ huyện Mường La về Tân Lập cho biết: "Đây là lần đầu tiên kể từ khi tái định cư, chúng tôi được đi bầu cử đại biểu Quốc hội. Bà con rất phấn khởi chờ đón ngày hội lớn đó. Nhiều nhà đã chuẩn bị rượu, chuẩn bị lợn để mổ ăn mừng. Ai cũng muốn được là một trong những người bỏ phiếu sớm nhất, chọn được người có đức, có tài, gánh vác công việc của đất nước. Ngày bầu cử, bản Hoa sẽ như ngày hội, múa xoè, uống rượu suốt đêm. Vui lắm...".
Rời thị trấn nông trường Mộc Châu, chúng tôi xuống xã Tân Lập. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lò Quý Hoan phấn khởi nói: "Cho tới giờ phút này, danh sách 5.423 cử tri ở 18 bản, tiểu khu đã được niêm yết. Xã có tất cả 15 tổ bầu cử. Các địa điểm bầu cử chủ yếu được bố trí tại Nhà văn hoá bản. Hiện, xã còn thiếu 5 hòm bỏ phiếu nhưng sẽ đóng nhanh để kịp ngày bầu cử".
Thiếu tá Nguyễn Đình Long, Công an PTX Tân Lập cho biết: "Năm nay, lực lượng Công an cũng đã tham mưu cho các tổ bầu cử vận động bà con đi bỏ phiếu sớm. Bởi ở miền núi, phải tính đến sự khó khăn trong đi lại, đến thời tiết... có thể ảnh hưởng đến tiến độ cuộc bầu cử".
Theo Trưởng Công an xã Tân Lập Lò Văn Xuân cho biết, các anh đang tăng cường công tác TTKS, nắm tình hình người tạm trú, tạm vắng, giữ vững ANTT từ cơ sở.
Chúng tôi rời Mộc Châu khi trời đã sập tối. Đi ngang qua phòng Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện Mộc Châu vẫn còn sáng đèn. Các anh đang chuẩn bị cất một mẻ lưới...
Và như vậy, vùng cao nguyên, vùng biên giới Mộc Châu sẽ đón ngày hội lớn của dân tộc trong sự bình yên
