Tuân đêm cùng Đội Cảnh sát đặc nhiệm CA TP Đà Nẵng

Thứ Năm, 30/08/2007, 13:24
Trong khi chưa kết thúc vụ việc những kẻ lang thang trộm hoa văn đồng tại Tượng đài Mẹ Dũng sĩ Thanh Khê thì các chiến sĩ Đội Cảnh sát đặc nhiệm TP Đà Nẵng lại tiếp tục nhận tin mới lên đường. Lúc này đã 5h sáng và một vụ cướp giật trên đường phố vừa xảy ra...

Đúng 2h30 sáng, trong lúc mọi người ở thành phố biển đang ngon giấc thì những chiến sĩ Đội Cảnh sát đặc nhiệm Công an TP Đà Nẵng lại lên đường làm nhiệm vụ.

Trên đường tuần tra đến khu vực Tượng đài Mẹ Dũng sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, Đà Nẵng, tổ tuần tra phát hiện có 3 đối tượng đang tháo gỡ những hoa văn bằng đồng trang trí ở tượng đài.

Tổ tuần tra Đội Cảnh sát đặc nhiệm đã nhanh chóng bao vây và bắt giữ Vũ Văn Thanh (17 tuổi), Nguyễn Dưỡng (17 tuổi) và Phạm Văn Vũ (13 tuổi) là những đối tượng lang thang chuyên trộm cắp trên đường phố Đà Nẵng.

Theo khai nhận của các đối tượng, trước đó bọn chúng cũng đã lấy trộm 12 hoa văn đồng tại Tượng đài Mẹ Dũng sĩ Thanh Khê để bán lấy tiền tiêu xài. Tuy tài sản có giá trị không lớn nhưng hành vi của bọn chúng gây cho dư luận hết sức bất bình vì xâm hại đến Tượng đài Mẹ Dũng sĩ.

Trong khi chưa kết thúc vụ việc này thì các chiến sĩ Đội Cảnh sát đặc nhiệm lại tiếp tục nhận tin mới lên đường.

Lúc này đã 5h sáng và một vụ cướp giật trên đường phố vừa xảy ra. Thượng sĩ Lê Phi Minh cùng anh em trong tổ tuần tra đã nhanh chóng lên đường truy nóng những tên cướp. Lập tức, các chiến sĩ trong tổ tuần tra đã tóm gọn thủ phạm chính của vụ cướp giật trên đường phố là Nguyễn Văn Nam (20 tuổi), ở tổ 58 Thanh Khê, Đà Nẵng.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận đã cùng đồng bọn cướp giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ đi tập thể dục lúc 5h sáng trị giá khoảng 4 triệu đồng.

Ngoài ra, Nam cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt 6 vụ cướp giật và trộm cắp khác. Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng đã bắt giữ các đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra làm rõ...

Thiếu tá Thân Văn Tín - Đội trưởng Đội Cảnh sát đặc nhiệm Công an thành phố Đà Nẵng kể: "Có nhiều đêm trắng, những người lính Cảnh sát đặc nhiệm rong ruổi trên khắp các tuyến đường để canh giữ giấc ngủ bình yên cho nhân dân".

Nhiều lúc đang đêm khuya, nghe tin có nhóm thanh niên dùng dao và mã tấu đánh nhau, anh em Đội Cảnh sát đặc nhiệm phải tức tốc lên đường và đã kịp thời ngăn chặn nhiều tội ác đang diễn ra.

Anh em trong đội còn nhớ như in vụ việc diễn ra vào đêm khuya ngày 2/8 ở ngã ba đường Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, Đà Nẵng.

Trên đường tuần tra, tổ công tác phát hiện một đối tượng côn đồ đang dùng mã tấu đuổi chém một thanh niên đi đường. Các chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm đã lao vào ngăn cản và lập tức bị tên côn đồ Đào Duy Tiến vung mã tấu chém tới tấp vào các chiến sĩ làm nhiệm vụ. Rất may là anh em trong tổ tuần tra đã kịp thời tước hung khí trên tay kẻ gây ác...

Đội Cảnh sát đặc nhiệm, thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp Công an thành phố Đà Nẵng được thành lập từ tháng 3/2007 đến nay, với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát 24/24 giờ nhằm đấu tranh ngăn chặn các hoạt động của bọn tội phạm.

Trong đó chủ yếu là ngăn chặn tình trạng đua xe, cướp giật, trộm cắp, đánh nhau có hung khí nóng trên đường phố... Tuy mới thành lập vừa tròn 5 tháng nhưng Đội Cảnh sát đặc nhiệm đã làm nên nhiều chiến công xuất sắc, được nhân dân thành phố Đà Nẵng hết lòng khen ngợi.

Không thể kể hết những ngày đêm, sớm tối, các anh luôn thầm lặng trên mỗi tuyến đường, góc phố, đương đầu với những gian nguy, vất vả, đấu tranh ngăn chặn kịp thời những tội ác của bọn tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân

Ngọc Như
.
.