Tình dân quân giúp Lào Cai gượng dậy sau cơn lũ dữ

Thứ Sáu, 12/08/2016, 15:00
Lũ dữ đi qua, thiệt hại về người và của để lại. Cũng chính ở nơi này, hình ảnh về lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương giúp đỡ người dân gượng dậy sau cơn lũ dữ thêm một lần nữa được khắc họa.

Không để sự học của trẻ bị gián đoạn

Đã gần 1 tuần trôi qua, kể từ thời điểm trận mưa lũ lịch sử xuất hiện, thế nhưng ngày 11-8 khi đi trên con đường liên thôn của xã Quang Kim, huyện Bát Xát, chúng tôi thấy thật thương cảm trước những khó khăn, mất mát mà bà con nơi đây đang gặp phải.

Trên con đường nhầy nhụa bùn đất dẫn vào Trường Tiểu học Quang Kim số 1, chị Đỗ Chung Thủy, Chủ tịch Hội phụ nữ xã đang cùng các chị em hội viên khẩn trương dùng xẻng, chổi thu dọn đống “phế thải” do mưa lũ để lại trên đường.

Lực lượng Công an, Quân đội giúp bà con huyện Bát Xát khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra (ảnh Thanh Ngọc)

Cô giáo Triệu Thị Hoa Đào, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Kim số 1 buồn rầu nói: Mưa lũ xuất hiện, ngôi trường đã bị nước nhấn chìm hơn 1 mét; 75 bộ bàn ghế, 3.148 quyển sách, nhiều hồ sơ (học bạ học sinh, hồ sơ chuyên môn…) cùng một loạt thiết bị điện tử, máy vi tính… bị hỏng do ngập nước. Do sức nước lớn, chỉ sau một đêm, hơn 70m tường rào bao của ngôi trường bị sập hoàn toàn. Chỉ còn ít ngày nữa, 328 em học sinh trên địa bàn sẽ đến trường. Nhìn các phòng học vẫn còn dấu vết của bùn đất, nước ngập và hàng loạt bộ bàn ghế, trang thiết bị học tập bị cong vênh, hỏng hóc…, chúng tôi thêm hiểu câu nói: “nhất thủy, nhì hỏa”.

Tại một số ngôi trường khác trên địa bàn huyện Bát Xát như: Trường Tiểu học Phìn Ngan (xã Phìn Ngan), Trường Tiểu học Cốc San, Phân hiệu Tiểu học Tòng Xành (xã Cốc San)… cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do trận mưa lũ lịch sử vừa qua. Ông Tẩn Láo Tả, Chủ tịch UBND xã Phìn Ngan cho hay, trận mưa lũ lịch sử xuất hiện trên địa bàn đã cuốn phăng cây cầu treo dân sinh, cắt đứt giao thông giữa các hộ dân thôn Sùng Bang và Sùng Hoảng với trung tâm UBND xã.

Không để cuộc sống của bà con bị đảo lộn, đồng thời tạo điều kiện cho các em học sinh đến trường khi năm học mới 2016-2017 đang đến gần, mấy ngày qua, chính quyền xã đã phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội tổ chức di dời 17 hộ dân đến nơi an toàn. Đồng thời, cho lắp đặt hệ thống cầu treo tạm bằng ván, tre, đảm bảo nhu cầu đi lại của bà con trong mấy ngày này.

Giao thông trên tuyến QL4D (TP Lào Cai – Sa Pa) đã trở lại bình thường.

Tình quân dân, tình người nơi lũ dữ

Sau khi trận mưa lũ lịch sử “quét” qua, có mặt tại các địa bàn bị thiệt hại nặng nề về người, của như: xã Quang Kim, Phìn Ngan, Cốc San, Tòng Sành…(huyện Bát Xát), Trung Chải (huyện Sa Pa) v.v…, dễ dàng bắt gặp hình các cán bộ chiến sĩ Công an, Quân đội không quản khó khăn vất vả, giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Theo Đại tá Bùi Phú Xuất, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, để chủ động phòng ngừa, đối phó với mưa, lũ gây ra, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy – UBND tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trong Công an tỉnh chủ động xây dựng các phương án phòng chống lụt bão; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống bão lũ, cứu hộ, cứu nạn. 

Trường Tiểu học Quang Kim số 1 bị ảnh hưởng nghiêm trọng mưa lũ gây ra.

Ngay sau khi mữa lũ xuất hiện, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo, huy động 100% cán bộ chiến sĩ các đơn vị chức năng, Công an các huyện bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ cùng các phương tiện, thiết bị…; phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng cứu hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai, di chuyển người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp từ mưa lũ, sạt lở đất… 

Đặc biệt, do làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến QL4D (nối TP Lào Cai – Sa Pa), nên rạng sáng 5-8, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã kịp thời phát hiện lũ về trên suối Cốc San. Do vậy, đã thông báo cho chính quyền địa phương và đến từng nhà dân ở hai bên bờ suối để cảnh báo, sơ tán kịp thời người dân đến nơi an toàn.

Hội viên Hội Phụ nữ xã Quang Kim thu dọn đất đá, vệ sinh môi trường gần khu vực Trường Tiểu học Quang Kim số 1.

Anh Chảo Láo Lở, Phó Chủ tịch UBND Tòng Sành (Bát Xát) nhớ lại, ngay sau khi xuất hiện sạt lở đất, đá gây chia cắt QL4D - đoạn đi qua thôn Chu Cang Hồ, nhờ có sự phân luồng giao thông kịp thời của lực lượng Công an tỉnh và sự vào cuộc, khắc phục tình trạng sạt lở đất đá trên dọc tuyến của các đơn vị chức năng, nên nhu cầu đi lại người dân sau đó đã được đảm bảo. Chiều 11-8, ghi nhận trên tuyến QL4D này, chúng tôi thấy, giao thông trên tuyến đã trở lại bình thường, dù tại một số điểm vẫn còn xuất hiện các khối đất, đá.

Tại nơi lũ dữ đi qua – huyện Bát Xát, Sa Pa trong những ngày này, bên cạnh hình ảnh về người chiến sĩ CAND, Quân đội nhân dân giúp dân gượng dậy sau cơn lũ dữ, ổn định cuộc sống, đó là những chuyến đi thiện nguyện của nhiều đơn vị, nhà hảo tâm. Với mong muốn “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, nhiều chuyến hàng đượm nghĩa tình đã được gửi tới đồng bào vùng lũ.

“Tính đến 17h ngày 9-8, đã có 48 đơn vị tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài tỉnh đến hỗ trợ tiền và vật chất (tiền mặt, mì tôm, gạo, màn chăn chiếu, sữa tươi…) tới các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Những món quà trên sẽ góp phần động viên, giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt”, ông Tẩn Láo Tả, Chủ tịch UBND xã Phìn Ngan.

Theo ông Nguyễn Viết Hợp, Chủ tịch UBND xã Cốc San (Bát Xát), trận mưa lũ lịch sử đêm 4, rạng sáng 5-8 vừa qua đã khiến hơn 110 căn nhà bị ngập sâu trong nước; 3 cây cầu treo bị ảnh hưởng do sạt lở, nhiều đàn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi…Để phòng ngừa dịch bệnh phát sinh sau mưa lũ, bên cạnh việc cắt cử cán bộ xuống từng thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa dịch bệnh, UBND xã đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bát Xát tổ chức cấp phát thuốc khử trùng, diệt khuẩn, tiêu độc cho các hộ dân tại các điểm bị úng ngập, đàn gia súc bị chết. 
Trần Huy
.
.