Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp vẫn vì bình yên thôn quê
74 tuổi nhưng có đến gần 50 năm ông tham gia công tác an ninh của xã và của thôn, mặc dù tiền trợ cấp ít ỏi và công việc tương đối khó khăn do va chạm nhiều với những đối tượng tội phạm nên đã có thời gian ông phải nằm viện đến gần một tháng do bị chúng trả thù, còn những hành vi như ném gạch đá và đất cát vào nhà là chuyện diễn ra thường xuyên.
Người nhà vì sợ ông tuổi cao nên nhất định không cho ông tham gia nhưng ông vẫn lên tận xã nhất quyết nhận trọng trách này về mình. Nhiều người trong thôn không khỏi lo lắng cho ông và họ chê ông là gàn dở, nhưng ông vẫn quyết tâm giữ gìn sự yên bình cho quê hương.
Ông bảo: "Ở thôn tình hình an ninh trật tự còn phức tạp, với lại mình còn sức khỏe thì tham gia cùng để giữ gìn cũng là cho quê hương con cháu, ước mong lớn nhất là làm sao cho ai ai cũng hiểu biết, sống và làm việc theo đúng pháp luật của Nhà nước".
Đã rất nhiều năm khi cái thời khắc giao thừa gõ cửa nhà nhà ấm cúng bên mâm cỗ gia đình thì ông lại lặng lẽ như những ngọn đèn gác đêm để ngăn chặn, để phát hiện ra những hành vi vi phạm. Chia tay ông chúng tôi chỉ có thể cầu chúc cho ông luôn có thật nhiều sức khỏe và chúc ông luôn vững niềm tin để đem lại sự yên bình cho quê hương
