“Những người lính thép” giữa đại ngàn biên ải

Thứ Ba, 22/06/2021, 07:58
Cùng với toàn lực lượng, CBCS CSCĐ Công an tỉnh Ðiện Biên đã vượt qua nhiều gian khổ, hi sinh để sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó, xứng đáng với truyền thống của Công an tỉnh Điện Biên anh hùng...


Hơn 46.000 lượt cán bộ, chiên sĩ (CBCS), 8.550 ca tuần tra kiểm soát (TTKS) bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); gần 15.000 lượt CBCS bảo vệ các hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng; 1.500 lượt CBCS bảo vệ hơn 300 phiên tòa xét xử các vụ án nghiêm trọng; trên 400 lượt CBCS áp giải, bảo vệ thi hành án tử hình; hàng ngàn lượt CBCS tăng cường xuống cơ sở tham gia giúp dân; 15 đối tượng bị bắt giữ, 8 đối tượng được vận động ra đầu thú, 28 đối tượng được đấu tranh vô hiệu hóa, gọi hỏi răn đe trong chuyên án hoạt động lập “Nhà nước Mông”. Đó chỉ là một trong những chiến công trong suốt chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng thành của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Điện Biên. 

20 năm qua, chất lượng công tác của CBCS CSCĐ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng khó khăn, phức tạp trong tình hình hiện nay. Đã chủ động xây dựng các phương án tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm; duy trì quân số 24/24h bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo ANTT tại các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh, như: Bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; bảo vệ an toàn cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; bảo vệ các lễ hội diễn ra trên địa bàn, các đoàn lãnh đạo cấp cao, đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Điện Biên.

Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ sới bạc dưới hình thức đá gà tại địa bàn huyện Điện Biên.

Tăng cường hàng chục ngàn lượt CBCS xuống cơ sở, đến những nơi vùng sâu, vùng xa, trọng điểm xung yếu để nắm bắt tình hình ANTT, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Sẵn sàng thường trực chiến đấu 24/24h, kịp thời tham gia phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ giải quyết các vụ việc đột xuất xảy ra. Đồng thời, tăng cường CBCS tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến TP Điện Biên Phủ và các khu vực cách ly trên địa bàn toàn tỉnh.

Những buổi huấn luyện tại thao trường đã thành thường lệ với mỗi chiến sỹ CSCĐ Điện Biên. Tận mắt theo dõi một buổi luyện tập của Tiểu đoàn CSCĐ, chúng tôi mới thấu hiểu những vất vả của các CBCS ở đây.

Thời tiết những ngày tháng 5, nắng gió Lào như thiêu đốt, gương mặt ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi và chai sạn vì nắng gió, nhưng tất cả đều miệt mài, hăng say luyện tập nghiêm túc. Các đòn đánh đẹp mắt và hiệu quả, phối hợp tấn công bằng tay, chân liên hoàn, chắc chắn, vừa tạo thế phòng thủ khép kín, vừa tấn công mạnh mẽ tạo sức chiến đấu bền bỉ của mỗi chiến sỹ. Với những chiến sĩ CSCĐ, thì đó vừa là nhiệm vụ, nhưng cũng là niềm tin, là sự đam mê, là nhiệt huyết cháy bỏng của tuổi trẻ để góp phần dựng xây quê hương, đất nước yên bình, giàu đẹp.

Để có sự thành thạo, thuần thục về kỹ, chiến thuật, bên cạnh những bài huấn luyện cơ bản thì mỗi CBCS thường xuyên phải luyện tập nâng cao, chuyên sâu về võ thuật, kỹ thuật tác chiến thực tiễn tại thao trường với những mô hình, học cụ và các phương án cụ thể như: Sử dụng dây leo chiến thuật, các tư thế vận động cơ bản đến đội hình giải tán đám đông chống biểu tình gây rối, bí mật tiếp cận mục tiêu, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin… Từ đó góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Điện Biên chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình hiện nay.

Khó khăn là thế, vất vả là thế, nhưng mỗi CBCS CSCĐ vẫn đang ngày đêm vượt mọi khó khăn, có mặt tại những “điểm nóng”, sẵn sàng hiệp đồng tác chiến cùng các lực lượng để bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Không chỉ vậy, với mỗi người dân ở nơi phên dậu này, thì hình ảnh những chiến sĩ CSCĐ “3 cùng” tận tình giúp đỡ nhân dân ở nơi rẻo cao đã không còn xa lạ.

Những cánh rừng xanh được mọc lên, những ngôi nhà kiên cố, vững chãi được hiện hữu, cánh đồng lúa chín được những bàn tay hăng say gặt hái. Hay đó là hình ảnh vượt núi, băng rừng giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt; là hình ảnh của người lính ở những chốt trạm, điểm cách ly chống dịch nơi biên giới. Tất cả đã tạo nên hình ảnh về một lực lượng được coi là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc ANCT, giữ gìn bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Nơi những dẻo núi cao, hay sườn dốc, những ngôi nhà lợp bằng tôn đã xuất hiện nhiều hơn. Ở hai huyện Mường Nhé, Nậm Pồ thì hình ảnh những người chiến sỹ khoác trên mình sắc phục CAND đang hóa thân thành những người lao công thực thụ, những người thợ xây, thợ cơ khí chuyên nghiệp… đã quá quen thuộc với mỗi người dân nơi đây. Chủ trương xây dựng nhà ở cho hộ nghèo của Bộ trưởng Bộ Công an tại 2 huyện đã được CBCS CSCĐ xung phong thực hiện. Với 53 ngôi nhà được xây dựng và sửa chữa, mỗi chiến sỹ CSCĐ đã dốc lòng, tâm huyết để cùng xây dựng nên những ngôi nhà nhân ái, lan tỏa hạnh phúc với nhân dân.

Mường Nhé hôm nay đã khác, cuộc sống mới đang dần đổi thay trên mảnh đất này. Nhưng cách đây hơn 10 năm, tại Mường Nhé, các thế lực thù địch đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận nhân dân để tuyên truyền, lôi kéo, ép buộc hàng nghìn người dân bán tài sản, bỏ nhà cửa tụ tập về bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé để chờ đón một thế lực siêu nhiên, gây mất ANTT trên địa bàn.

Lực lượng CSCĐ tỉnh Điện Biên đã có mặt ngay từ những ngày đầu một mặt bảo đảm ANTT, bảo vệ tài sản của nhân dân; mặt khác phối hợp với các lực lượng chức năng gặp gỡ tuyên truyền, thuyết phục, vạch rõ âm mưu của các thế lực thù địch để bà con nhân dân hiểu và giúp đỡ bà con quay về nơi ở cũ, giải tán đám đông tụ tập trái phép một cách bình yên.

Cũng chính tại địa bàn này, lực lượng CSCĐ đã phủ xanh 30ha rừng đầu nguồn Tá Phì Chà, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé là khu vực trước đây đã bị các hộ dân di cư vào sinh sống, chặt phá. Sau khi vận động gần 80 hộ dân tự nguyện di dời về nơi ở mới theo Đề án 79, các đồng chí đã nhận nhiệm vụ trồng lại toàn bộ diện tích bằng các loại cây gỗ quý, phủ xanh đất trống, đồi trọc, tích cực giúp dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Cùng với toàn lực lượng, CBCS CSCĐ Công an tỉnh Ðiện Biên đã vượt qua nhiều gian khổ, hi sinh để sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó, xứng đáng với truyền thống của Công an tỉnh Điện Biên anh hùng. 
Thu Trang
.
.