Nghĩa tình Tân Nhuận Đông
Lễ bàn giao hai căn nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ Công an đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, Ban Chỉ huy Công an và Phòng Lao động - Thương binh và Xã Hội huyện Châu Thành, cấp ủy, chính quyền xã Tân Nhuận Đông quan tâm, tổ chức rất chu đáo.
Để đến được nhà của ông Trần Văn Tám, 59 tuổi, ở ấp Tân Thanh, xã Tân Nhuận Đông, chúng tôi phải rời xe sau khi di chuyển khoảng chục kilômét trên Huyện lộ Cải Ngỗ - Mù U, chuyển xuống di chuyển bằng đò máy khoảng 2km theo bờ kênh Sài Gòn mới được Thượng tá Đỗ Nhựt Sĩ - Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành cùng Trung tá Nguyễn Thanh Vũ - Đội phó Tham mưu - Tổng hợp Công an huyện cho biết, ông Tám là em của Liệt sĩ Trần Văn Sáu - nguyên cán bộ An ninh Sa Đéc (Đồng Tháp). Ông Tám là người thờ cúng liệt sĩ.
Nhiều năm rồi, gia đình luôn tằn tiện gói ghém với hy vọng cất lại căn nhà mới. Nhưng để dành được chút ít thì giá vật liệu "leo thang", năm này qua tháng nọ nên căn nhà như ngày hôm nay vẫn là ước mơ. Khi nghe Công an huyện thông báo Báo CAND cùng các Mạnh Thường Quân hỗ trợ 30 triệu đồng, xây căn nhà tình nghĩa cho gia đình, ông Tám cùng vợ, con mừng lắm...
Sau khi nhận quyết định Tặng nhà tình nghĩa từ tay cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện, chứng kiến chị Nguyễn Thị Vân - Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển & Du lịch Me Kong (TP Hồ Chí Minh) cùng Thượng tá Đỗ Nhựt Sĩ gỡ băng khánh thành căn nhà tình nghĩa, gia đình ông Tám rất xúc động, ông bộc bạch: "Không được sự giúp đỡ của Báo CAND, của các Mạnh Thường Quân, không được sự quan tâm của Công an tỉnh, huyện, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, không biết khi nào gia đình mới được căn nhà đẹp như vầy".
Cũng với niềm vui có được căn nhà mới, cùng sáng 30/9, bà Nguyễn Thị Đầm (74 tuổi, ở ấp Tân Hựu, xã Tân Nhuận Đông - vợ của Liệt sĩ Lê Văn Sĩ - nguyên cán bộ Ban An ninh xã, đã xúc động, không nói lên lời. Căn nhà tình nghĩa của bà Đầm có diện tích trên 50m2, Báo CAND cùng các Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ kinh phí 30 triệu đồng.
Nhận quyết định tặng nhà tình nghĩa và tặng quà, bà Đầm hứa sẽ động viên con, cháu cố gắng lao động, vươn lên hơn nữa trong đời sống, góp phần cùng bà con xóm giềng, giữ gìn ANTT địa bàn cư trú.
Đoàn công tác XHTT của Báo CAND còn trao tặng cho UBND xã Tân Nhuận Đông thêm bộ máy vi tính (để bàn) cùng bộ máy in do chị Nguyễn Thị Vân, người con của Tân Nhuận Đông tài trợ tiền. Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Ni thay mặt cấp ủy, chính quyền và nhân dân Tân Nhuận Đông đã nói lời cảm ơn trước sự quan tâm đặc biệt của Báo CAND và các tấm lòng hảo tâm, đã không ngại đường xa, đến với vùng quê Tân Nhuận Đông bằng việc làm đầy ý nghĩa…
