Mạch sống không thể thiếu
Được thành lập trên cơ sở 3 đơn vị tiền thân: Phòng Tổ chức chính trị, Phòng Huấn luyện - Đào tạo, Văn phòng Đảng ủy Tổng cục, quá trình xây dựng, phát triển, hiện Cục Chính trị Cảnh sát có 8 đầu mối trực thuộc. Những người làm chính trị Cảnh sát đã chứng tỏ họ "không khô khan" như nhiều người vẫn tưởng, trái lại quan hệ giữa chính trị - xây dựng lực lượng - tổ chức - tham mưu gắn chặt và sự linh động trong "ứng xử" không nhất thiết phải tuân theo quy trình máy móc.
"Xây dựng lực lượng thực chất là xây dựng con người. Công tác xây dựng lực lượng với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và cái tâm trong sáng được xác định rất quan trọng của mọi cơ quan, tổ chức. Với lực lượng Cảnh sát, điều đó càng có ý nghĩa thiết thân" - Thiếu tướng Trịnh Văn Kiệm bày tỏ.
Ứng với mỗi thời kỳ, người làm chính trị cũng vận dụng đúng cái mà thực tế đòi hỏi, cái mà cuộc sống cần chứ không phải cái đã vạch ra trong sách từ rất lâu. Tôi nhớ việc Tổng cục Cảnh sát mà tham vấn chính là Cục Chính trị trong tổ chức chương trình "Vinh quang Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1 nhân 45 năm Ngày thành lập lực lượng CSND.
Nghe và xem chính chiến sĩ Cảnh sát kể lại kế sách phá án, họ đã vượt qua thách thức, nhất là những tình huống hiểm nguy như thế nào, người dân cảm nhận một sự thật đằng sau mỗi chiến công phá án: trí tuệ nghiệp vụ, mồ hôi, cả máu và nước mắt.
Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nói rằng, hòa bình rồi mà máu của các chiến sĩ Cảnh sát vẫn đổ, đó là sự hy sinh vì hạnh phúc nhân dân, sự quyết liệt trên mặt trận chống tội phạm mà người Cảnh sát luôn chứng minh lòng dũng cảm trên mặt trận đó (trong thời kỳ đổi mới đã có trên 100 cán bộ, chiến sĩ hy sinh và trên 500 người bị thương).
Như vậy, việc tham mưu và trực tiếp thực hiện các kế hoạch, bài giảng, chương trình tập huấn, quán triệt nghị quyết là điều quan trọng nhưng hiện thực hóa chương trình, nghị quyết bằng hành động thực tiễn công việc mới có giá trị chứng minh hơn.
Dịp này, anh em ở Cục Chính trị Cảnh sát cũng đang tất bật trong tổ chức, tham mưu cho Tổng cục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Cảnh sát vì nhân dân phục vụ", tiến hành song song cuộc vận động "Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Tôi hiểu, ý nghĩa các cuộc vận động đều rất thiết thực, những người đặt ra chương trình hành động đều rất tâm huyết.
Đó cũng là yêu cầu, đòi hỏi của người dân với lực lượng Công an nói chung, lực lượng Cảnh sát nói riêng. Những chiến công, thành tích của họ dù nói thế nào cũng chỉ thể hiện được một phần bởi họ vốn kín tiếng, tự nhận mọi thành tích đều rất nhỏ so với yêu cầu. Đó là biểu hiện của những người không ưa khoe khoang và luôn vì việc nước, việc dân.
Nhưng chính vì họ im lặng, kín tiếng nên hiểu điều sâu xa đó với nhiều người càng không dễ. Trong khi những biểu hiện tiêu cực của một số CSGT trong tuần tra, kiểm soát; của bộ phận Cảnh sát QLHC trong cấp hộ khẩu, làm chứng minh nhân dân vẫn tồn tại... Vẫn biết "mía sâu có đốt, nhà dột có nơi", hành vi tiêu cực dù thiểu số nhưng có khi lan tỏa mạnh hơn cái tích cực vốn đa số cho nên hình ảnh người Cảnh sát có lúc, có nơi bị phủ mờ vì nghịch lý ấy.
Như vậy, cuộc vận động nào thì cốt yếu phải hiện thực hóa bằng hành động thường ngày. Những người làm chính trị trong lực lượng Cảnh sát càng hiểu điều đó và làm sao để chuyển biến thật sự, mọi hành vi tiêu cực phải xử lý nghiêm minh. Phải để người dân hiểu đúng thực chất công việc mà cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát đang đảm nhiệm, không vì cái xấu riêng lẻ mà phủ định cái tốt.
Và trong công tác này, nghiêm minh với sai phạm cũng chính là hành động tự làm trong sạch chính mình. Tôi nhớ ý Thiếu tướng Lê Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát rằng, phải làm cho cơ thể mình khỏe mạnh, "sạch" thì mới chiến đấu, làm tốt nhiệm vụ, mới vững vàng được.
Còn Thiếu tướng Trịnh Văn Kiệm, "thủ lĩnh" chính trị của Tổng cục, điều tâm niệm, trăn trở là vì sao người dân chưa gọi anh Công an Cụ Hồ. Cụm từ này vốn thân thuộc với Quân đội và ở Công an cũng xứng đáng được gọi như thế. Không gì khác, những người làm chính trị, xây dựng lực lượng hiểu rằng, chỉ có bằng hành động thực tiễn và tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa người Công an với nhân dân thì cụm từ đó dù không nói ra cũng lắng đọng rất rõ trong mỗi người dân Việt!
