Luật pháp Việt Nam luôn khoan dung với những người hối lỗi

Thứ Bảy, 12/05/2007, 13:48

Ngày 9/5/2007, Ban Giám thị Trại giam Nam Hà đã tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá tha tù trước thời hạn cho Phan Văn Bàn, phạm nhân bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai kết án tù chung thân năm 1985 vì tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Do có nguyện vọng được xuất cảnh sang Mỹ đoàn tụ với gia đình nên ngay sau khi nhận quyết định đặc xá, Phan Văn Bàn được cấp hộ chiếu và đã xuất cảnh vào lúc 20h45 cùng ngày  trên chuyến bay TG 685 của Hãng Hàng không Thái Lan.

Phan Văn Bàn và những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Phan Văn Bàn sinh năm 1937 tại xã Tư An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; đăng ký nhân khẩu thường trú tại ấp 5, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Trước năm 1975, Bàn là cảnh sát đặc biệt chế độ Sài Gòn. Sau ngày giải phóng, Bàn được đưa đi học tập cải tạo, tới năm 1982 được về với gia đình. Tuy nhiên, sau đó thay vì chí thú làm ăn, tháng 5/1984, Phan Văn Bàn lại tham gia vào tổ chức phản động “quân đội phục quốc nội biên” do Trương Văn Lân, một kẻ trốn học tập cải tạo, cầm đầu với mục tiêu lật đổ chính quyền cách mạng.

Sau khi tham gia vào tổ chức này, Bàn được Trương Văn Lân phong là Trung tá, Trung đoàn trưởng, phụ tá Tư lệnh Lân. Với vai trò này, Bàn đã dựng lên khung tiểu đoàn biệt lập, 2 khung trung đoàn hoạt động tại địa bàn Long Thành (Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu. Lân, Bàn đã chỉ đạo toàn bộ hoạt động của tổ chức như: phân chia địa bàn hoạt động, phong cấp chức cho những tên tham gia trong tổ chức.

Được sự thống nhất của Lân, Bàn phong cho Nguyễn An giữ chức Trung đoàn trưởng hoạt động tại địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu, cấp cho An 6 lệnh bổ nhiệm, 15 quyết định thăng cấp, 1 huấn lệnh và chỉ thị cho An tiếp tục móc nối người xây dựng các phòng ban tham mưu và “tiểu đoàn trực thuộc”.

Sau khi nhận chức Trung đoàn trưởng, Nguyễn An đã phát triển lực lượng và xây dựng Trung đoàn Nguyễn An với cơ cấu bộ khung trung đoàn gồm Ban tham mưu và 3 tiểu đoàn.

Bàn móc nối với Nguyễn Văn Bình ở thành phố Biên Hòa, và giao cho Bình 40 chứng chỉ tại ngũ, 2 quyết định thăng cấp và khoảng 25 lệnh bổ nhiệm để Bình cấp phát cho những tên đã móc nối được.

Tháng 10/1984, Bàn móc nối với Trần Văn Xê (kẻ đang lẩn trốn chính quyền cách mạng do trước đó tự xưng là Đại tá, tư lệnh trưởng tổ chức phản cách mạng “nghĩa quân phục quốc” đã bị chính quyền cách mạng phát hiện và dập tắt); Bàn đã đưa Lân đến gặp Xê để bàn việc phối hợp hoạt động. Xê thống nhất sáp nhập lực lượng còn lại của y vào tổ chức “quân đội phục quốc nội biên”.

Lân phong cho Xê chức Đại tá, tham mưu trưởng và chỉ thị cho Xê tiếp tục móc nối người xây dựng thêm lực lượng; Lân cũng bàn giao cho Xê 100 chứng chỉ tại ngũ, 35 lệnh bổ nhiệm để Xê ra oai với những tên trong tổ chức. Cùng với việc tuyển người để xây dựng lực lượng, Bàn còn móc nối với một đối tượng là chức sắc tôn giáo với mục đích đưa vào mặt trận liên kết tôn giáo để đấu tranh chính trị...

Cùng với việc móc nối người xây dựng tổ chức, thực hiện chỉ thị của Lân vẽ cờ để sẵn sàng treo khi cướp được chính quyền, Bàn đã trực tiếp vẽ 4 lá cờ gồm cờ 3 sọc và cờ có hình mặt trời mọc; Bàn cũng trực tiếp phổ biến kiểu mẫu để cho người trong tổ chức tự vẽ lấy.

Ngoài ra Bàn đã cùng với Lân tổ chức hội họp nhiều lần để tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, củng cố lòng tin cho đồng bọn, Bàn còn tham gia in ấn tài liệu, truyền đơn để phân phát cho đồng bọn đi phát tán vào đêm 20/1/1985 (là đêm 30 tết Nguyên đán)...

Ngày 20/1/1985, Cơ quan An ninh Công an tỉnh Đồng Nai đã đập tan tổ chức phản động “quân đội phục quốc nội biên”, ngăn chặn và bắt giữ 77 tên, 20 tên ra đầu thú, thu giữ nhiều tài liệu phản động.

Do hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như vậy nên ngày 26/11/1985, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Phan Văn Bàn tù chung thân về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Lời hứa của Phan Văn Bàn

Mặc dù phạm tội nghiêm trọng như vậy, trong nhiều năm chấp hành án tại các trại giam, được học tập, giáo dục về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nhưng Phan Văn Bàn vẫn không chịu thừa nhận tội lỗi nên không có ý thức phấn đấu cải tạo. Vì vậy, trong nhiều năm, kết quả thi đua chấp hành hình phạt tù của Bàn luôn xếp loại kém.--PageBreak--

Chỉ từ cuối năm 2006, Bàn mới chuyển biến về tư tưởng và phấn đấu cải tạo nên kết quả thi đua quý 4 năm 2006 và hai tháng đầu năm 2007 đã đạt loại khá.

Ngày 1/3/2007, trong “Đơn xin khoan hồng” gửi Chủ tịch nước, Phan Văn Bàn cũng viết rằng: “Về quan điểm của tôi trước đây đã bảo thủ cho nên không thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình đối với luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam, không chuyển biến về tư tưởng để đón nhận chính sách của Đảng và Nhà nước về nhân đạo và khoan hồng. Nay, sau hơn 20 năm ở trong trại giam, tôi đã nhận thức rõ sai lầm của mình, đã chấp hành theo quy định của trại giam và tiếp thu sự giáo dục của cán bộ ở trại giam. Tôi tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tôi hứa sẽ tiếp tục cải tạo tiến bộ.

Nếu được ông Chủ tịch nước xét ân xá cho tôi để về đoàn tụ cùng gia đình, tôi có nguyện vọng được đoàn tụ với vợ tên là Huỳnh Thị Gần và con trai là Phan Văn Hùng hiện đang sinh sống định cư tại Mỹ. Tôi xin hứa sẽ chấp hành đúng luật pháp của Nhà nước Việt Nam, không có bất cứ hành vi nào gây tổn hại đến an ninh quốc gia và luật pháp của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Trở thành một công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội”.

Căn cứ vào chính sách nhân đạo của luật pháp Việt Nam đối với những người biết ăn năn, hối lỗi, theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25/4/2007, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký quyết định về đặc xá tha tù cho phạm nhân Phan Văn Bàn. Đáp ứng nguyện vọng được xuất cảnh để đoàn tụ gia đình (Bàn có 7 người con. Hiện vợ và con trai cả đang định cư tại Mỹ, còn 6 người khác vẫn đang sống ở Việt Nam), Cục Xuất nhập cảnh - Bộ Công an cũng đã cấp hộ chiếu cho Phan Văn Bàn.

Tại buổi công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tổ chức tại Trại giam Nam Hà chiều ngày 9/5, khi Ban giám thị cho phép trình bày suy nghĩ của mình khi được đặc xá, Phan Văn Bàn đã nói: “Sau khi được Ban Giám thị và cán bộ trại kiên trì gặp gỡ, giáo dục chỉ cho tôi thấy việc làm sai trái pháp luật của tôi, tôi đã nhận thức được đường lối, chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Từ đó nhận thức rõ tội lỗi của bản thân cũng như việc làm vi phạm pháp luật trước đây của tôi.

Càng suy nghĩ, tôi càng thấm thía về hành vi sai phạm trước đây của tôi là vi phạm nghiêm trọng vào luật pháp Việt Nam. Đi ngược lại lợi ích của dân tộc Việt Nam. Nay được đặc xá ra trại tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giáo dục của Ban Giám thị và Hội đồng cán bộ trại. Được về đoàn tụ cùng gia đình và cộng đồng, tôi xin hứa không tái phạm tội, không nghe và làm những việc có hại cho đất nước, cho dân tộc”.

Sau khi nhận giấy chứng nhận đặc xá tha tù trước thời hạn, ngay trong buổi chiều ngày 9/5, Phan Văn Bàn được đưa về Hà Nội. Do Bàn không có thân nhân đến đón như những phạm nhân khác, nên Trại giam Nam Hà đã rất chu đáo, ngoài cấp 500 ngàn đồng tiền mặt, còn mua sẵn cho Bàn quần áo, giày mới.

Tại sân bay Nội Bài, khi nghe chúng tôi hỏi cảm tưởng trước những gì mắt thấy, tai nghe trên suốt chặng đường từ Trại giam Nam Hà về Hà Nội, Phan Văn Bàn bảo rằng mặc dù trong trại cũng được xem tivi, đọc báo về những đổi thay của đất nước, nhưng ông ta vẫn bất ngờ trước sự phát triển của đất nước, “tôi thấy sự phát triển của thủ đô ngoài sức tưởng tượng của mình”. Vì thế ông ta rất mong sẽ có ngày trở về để có thời gian đi thăm được nhiều nơi hơn. Và Bàn đã dùng 500 ngàn đồng Trại Nam Hà cấp phát mua quà Việt Nam là cà phê, chè để mang sang Mỹ cho vợ con.

Đưa Phan Văn Bàn sang Băng Cốc ở sân bay Nội Bài còn có ông Marc Knapper, Tham tán Chính trị Đại sứ quán Mỹ. Ông Marc Knapper sẽ đi cùng Phan Văn Bàn sang Băng Cốc và tại đó cơ quan ngoại giao của Mỹ sẽ làm thủ tục để Phan Văn Bàn nhập cảnh vào Mỹ.

Khi được hỏi ông bình luận gì về quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho Phan Văn Bàn, ông Marc Knapper cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh quyết định này, hiện chúng tôi đang nỗ lực để đưa ông Bàn đoàn tụ với gia đình”.

Việc Phan Văn Bàn được đặc xá tha tù trước thời hạn và xuất cảnh một lần nữa thể hiện sự nhân đạo của Việt Nam với những người biết ăn năn, hối lỗi

Nguyễn Thiêm
.
.