Khánh thành Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Đoàn U70
Đồng chí Võ Thái Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, gia đình thân nhân liệt sĩ và đông đảo cán bộ, chiến sĩ các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện, Trường đã đến dự. Trung tướng Trương Hòa Bình, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lê Thị Bân, UVTW Đảng, Bí thư tỉnh Tây Ninh cũng đến dự và cắt băng khánh thành.
Đoàn U70 - An ninh vũ trang miền Nam đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh trong trận đánh có quân viễn chinh Mỹ tham chiến lần đầu tiên tại chiến trường miền Đông Nam Bộ.
Cách đây hơn 40 năm tại làng 8, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, vào lúc 5h30' sáng 27/11/1965, Trung đoàn 1 thuộc Sư đoàn 9 chủ lực Miền được tăng cường C1 và C3 thuộc Đoàn U70 An ninh vũ trang Miền đã hình thành các cánh quân tạo thế bao vây nơi đóng quân của địch, các lực lượng của ta đã thể hiện tinh thần đoàn kết quyết tâm cao, hiệp đồng chặt chẽ, nhanh chóng triển khai lực lượng, nắm vững thời cơ, tạo yếu tố bất ngờ, tổ chức chiến đấu tấn công địch.
Trong 7 tiếng, các cánh quân đã bám trụ chiến đấu quả cảm, dưới tầm hỏa lực ác liệt để tập kích và đánh lùi nhiều đợt phản công của địch, tiêu diệt và bắt sống 1.200 tên địch, trong đó có cả Ban chỉ huy Trung đoàn 7 thuộc Sư đoàn 5 quân đội Sài Gòn và cố vấn Mỹ... bắn cháy một xe cơ giới, 1 máy bay trực thăng, thu hàng trăm súng các loại...
Sự kiện này đã được ghi nhận trong lịch sử quân sự của Bộ Chỉ huy Miền, lịch sử của Trung đoàn 1 thuộc Sư Đoàn 9, Lịch sử Đảng Bộ Miền Đông, lịch sử An ninh miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước, lịch sử Công an tỉnh Tây Ninh, Bình Dương. Trận đánh này đã được Bác Hồ biểu dương trong thơ chúc Tết Bính Ngọ năm 1966 "Mừng miền Nam rực rỡ chiến công. Nhiều Dầu Tiếng, Bầu Bàng, Plâyme, Đà Nẵng...".
Đây là trận đánh lớn đầu tiên ở miền Đông Nam Bộ tiêu diệt cả một trung đoàn quân đội Sài Gòn có cố vấn Mỹ tham gia. Nhưng trong trận đánh này, chúng ta vô cùng thương tiếc 25 cán bộ, chiến sĩ An ninh vũ trang của hai Đại đội thuộc Đoàn U70 đã anh dũng hy sinh.
Chiến công của các liệt sỹ đoàn U70 mãi mãi trở thành niềm tự hào, là sức mạnh, là tài sản vô giá của cán bộ, chiến sỹ CAND Việt Nam
