Hoa Xương Rồng nở trên cát mặn

Thứ Hai, 02/04/2007, 09:30

Cùng ăn chung một mâm, cùng ngồi chung một bàn, chuyện trò cởi mở, hòa đồng như một bữa liên hoan đầm ấm, nếu không phải người trong cuộc, không ai biết, đây là bữa ăn giao lưu giữa những người mang trong mình mầm bệnh HIV/AIDS với những người bình thường, tham gia công việc tư vấn, tài trợ cho họ.

Câu lạc bộ (CLB) Hoa Xương rồng có trụ sở nằm cạnh chợ Cội 5, bên bờ vịnh Hạ Long đông vui, tấp nập. Chủ nhiệm CLB là chị Nguyễn Thị Tiến, nguyên Chủ tịch Hội Phụ nữ TP Hạ Long. Thành viên CLB, hiện có 35 người, đủ sức khỏe, thực hiện việc tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ tại nhà cho những người có bệnh HIV/AIDS, trên địa bàn TP Hạ Long. Họ đều là những người phụ nữ có HIV/AIDS, hoặc có con nhiễm HIV/AIDS, nhưng tự nguyện công khai tình trạng của mình.

Tôi đến thăm CLB vào một ngày giáp tết Đinh Hợi, lúc các thành viên nhóm chăm sóc bệnh nhân AIDS tại nhà, đang nấu và giới thiệu các món ăn bổ dưỡng như xúp cá, xúp đậu xanh, xúp thịt, xúp hải sản, hoa quả tươi... dành cho người bệnh nặng, để gia đình người bệnh và đại diện các trung tâm tư vấn và tài trợ, quan sát, thưởng thức thử...

Đây là một nội dung quan trọng của dự án Hỗ trợ Phụ nữ có HIV/AIDS tại TP Hạ Long, giai đoạn 2, do chương trình PEP FAR của Chính phủ Mỹ, thông qua Tổ chức USAID và PART, tại Việt Nam tài trợ. Đơn vị tiếp nhận và thực hiện dự án là Trung tâm COHAID và Trung tâm Y tế TP Hạ Long.

Đêm giao lưu văn nghệ của các thành viên CLB (người đứng thứ 5 từ trái sang là chủ nhiệm CLB, bà Nguyễn Thị Tiến).

Nhìn đại biểu các trung tâm và gia đình người bệnh của các thành viên CLB vui vẻ, cùng ăn chung một mâm, cùng ngồi chung một bàn, chuyện trò cởi mở, hòa đồng như một bữa liên hoan đầm ấm, nếu không phải người trong cuộc, không ai biết, đây là bữa ăn giao lưu đầy “tính đồng đẳng”, công khai, giữa những người đã mang trong mình mầm bệnh HIV/AIDS với những người bình thường, tham gia công việc tư vấn, tài trợ cho họ.

Sau buổi giao lưu, tôi hỏi chị Tiến: Tại sao chị lại đặt cho CLB cái tên Hoa Xương rồng?

Chị Tiến vui vẻ trả lời:

- Xương rồng là loài cây có dáng hình khắc khổ, đầy nghị lực. Những bờ biển chỉ có cát mặn, vỏ sò, quanh năm nắng thiêu, gió táp, tưởng như không một loài thực vật nào sống nổi thì cây xương rồng lại lầm lũi bấm rễ sâu xuống bãi, nhọc nhằn, kiên nhẫn chắt lọc từng chút dinh dưỡng trong lòng đất cằn cỗi, để nuôi thân và nở những bông hoa trắng muốt, làm đẹp cho đời.

Tên CLB Hoa Xương rồng, mang ngụ ý, những người mắc căn bệnh HIV/AIDS, nếu có nghị lực như cây xương rồng thì họ vẫn có đủ sức mạnh, vượt qua những thử thách hiểm nghèo, bi đát của đời thường, vươn lên bằng niềm tự tin, để sống lạc quan, có ích cho mình, cho người cùng cảnh ngộ và cho cả cộng đồng.

Chị Tiến hào hứng tâm sự, trước đây, nhiều chị em biết chồng mình bị nhiễm HIV/AIDS, đến lượt mình đi xét nghiệm, lại cũng nhiễm mầm bệnh ấy nốt. Có chị, cả chồng, con đều nhiễm loại virút quái ác này, muốn giải thoát cuộc đời bằng quyên sinh, nhưng còn mẹ già, con dại, nên không nỡ. Chán sống mà vẫn cứ phải sống nên các chị suốt ngày ôm con, ẩn mình trong bóng tối, hết vật vã lại ủ rũ...

Từ ngày vào CLB Hoa Xương rồng, được giao lưu, tập huấn, rồi mang kiến thức học tập được,  đi tư vấn cho những người cùng cảnh ngộ, các chị thấy, mình cũng bớt cô đơn, lại có thêm  những người bạn cùng cảnh để đồng cảm, tâm tự, chia sẻ nỗi niềm...

Gần đây, các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ của Mỹ, Hà Lan, Australia cùng với các trung tâm trong nước, tạo nhiều điều kiện để chị em của CLB tham gia các cuộc giao lưu từ Hà Nội, Hải Phòng đến Quảng Ninh.

Qua các chương trình tập huấn, cung cấp kiến thức để tư vấn, chăm sóc người bệnh tại nhà và có tài trợ tài chính cho một số người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp chị em có thêm điều kiện vươn lên. Nhiều chị em đã tỏ ra tự tin, làm chủ số phận mình.

Hiện giờ, CLB thực hiện quy chế khám định kỳ, mỗi tháng 2 lần cho các bệnh nhân HIV/AIDS, cả trẻ em và phụ nữ trong gia đình người có HIV ngay tại CLB. Các sinh hoạt mang nội dung vừa giáo dục, vừa giải trí, nói chuyện chuyên đề... nhằm hỗ trợ tinh thần cho chị em cũng được tổ chức thường xuyên. Qua đó, các hội viên CLB nhận ra mình đang được xã hội quan tâm. Sự phân biệt, kỳ thị với họ ngày càng giảm bớt, chính các chị thấy mình vẫn là người có ích cho xã hội.

Chị Tiến chỉ vào một cô gái ngồi đối diện với tôi:

- Cô Thoa ở phường Trần Hưng Đạo cũng là một điển hình. Ngày chồng Thoa mới mất, con của Thoa chưa đầy 2 tuổi.  Chồng mất, Thoa đi xét nghiệm, biết mình có HIV, cô thất vọng đến không muốn sống nữa... Từ ngày gia nhập CLB, Thoa đã vượt qua giai đoạn khó khăn ấy... và nuôi con nay đã gần 4 tuổi

Chị Tiến giới thiệu thêm:

- Ở CLB Hoa Xương rồng còn có cô Trần Thị Phượng, một người nhiễm HIV, ở xã Tuần Châu. Cả 2 vợ chồng Phượng đều nhiễm căn bệnh thế kỷ. Sau khi sinh con, chồng chết, gia đình "trả" về bên ngoại, hoảng loạn, cùng quẫn, Phượng chỉ muốn tìm tới cái chết. Nhưng được sự yêu thương đùm bọc của người thân, được giới thiệu đến CLB, Phượng đã tĩnh trí và quyết tâm sống để không phụ lòng tốt của mọi người. Cô Phượng là một thành viên tích cực của CLB, vừa đoạt giải nhất cuộc thi tự truyện: “Hãy vẽ, viết về cuộc đời tôi”, do Trung tâm COHAID tổ chức, năm 2006. Năm 2006, cô Phượng cùng 4 thành viên khác của CLB, được chọn về Hà Nội, dự cuộc gặp gỡ, giao lưu, nghe cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton nói về Quỹ tài trợ, phòng chống HIV/AIDS cho Việt Nam.

Trong những ngày tình nguyện đi tư vấn, chăm sóc tại nhà cho các bệnh nhân HIV/AIDS, Phượng gặp anh Quan, người cùng cảnh ngộ. Qua giao lưu, cô thấy anh Quan mắc căn bệnh hiểm nghèo, nhưng vẫn lạc quan, lại có tâm với mẹ con mình. Hai người đồng cảm và rất thương yêu nhau.

Họ về ở với nhau, kiến tạo một gia đình đầm ấm. Niềm vui ấy càng được nhân lên nhiều lần, khi con trai của Phượng 9 tuổi, sau khi xét nghiệm cháu không bị nhiễm HIV từ mẹ và người bố đã mất...

Những số phận, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ, không may bị nhiễm HIV/AIDS – căn bệnh hiểm nghèo của thế kỷ – tưởng như tuyệt vọng, không còn lối thoát, nhưng CLB Hoa Xương rồng đã trở thành tổ ấm, mang lại niềm vui và sức sống để họ vươn lên, đúng như loài cây này nở hoa trên cát mặn

Tạ Kim Hùng
.
.