Già làng Điều Lôm ở thôn Phú Thuận (Bình Phước) hiến 800m2 đất xây nhà văn hóa

Thứ Năm, 30/10/2008, 09:01
Thấy ở nhiều thôn khác trong xã đều đã có nhà văn hóa mà thôn Phú Thuận thì chưa, mỗi lần hội họp, phải nhờ nhà dân, nay nhà này mai nhà khác, già làng Điểu Lôm buồn lắm. Không có nhà văn hóa để sinh hoạt thôn là nỗi băn khoăn, trăn trở không chỉ của riêng già làng Điểu Lôm mà cũng là nỗi băn khoăn của nhiều người dân ở thôn Phú Thuận.

Từ năm 2006, khi có cuộc vận động xây dựng nhà văn hóa, mọi người trong thôn đều hăng hái đóng góp tiền, vật liệu, ngày công nhưng ngặt nỗi thôn không còn quỹ đất để xây dựng. Nhà chỉ có hơn 1.600m2 đất ngay mặt tiền lộ để sản xuất, chăn nuôi nhưng già làng Điểu Lôm đã bàn với gia đình tự nguyện hiến 800m2 đất cho thôn để xây nhà văn hóa.

Đầu năm 2008, ngày khởi công xây dựng nhà văn hóa, người có công, người góp của, cả thôn Phú Thuận vui như ngày hội. Từ khi đưa vào sử dụng, nhà văn hóa thôn Phú Thuận trở thành điểm gặp gỡ thường xuyên, quen thuộc của nhiều người dân trong thôn.

Ngoài việc thường xuyên bảo vệ, trông nom nhà văn hóa, già làng Điểu Lôm còn là một thành viên tích cực trong hội đồng già làng xã Phú Nghĩa, luôn gương mẫu trong mọi phong trào, vận động nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia xóa đói giảm nghèo, giữ gìn ANTT tại địa phương, đùm bọc giúp nhau trong cuộc sống. Vì vậy, già làng Điểu Lôm được nhân dân tin yêu, kính trọng và là tấm gương sáng để mọi người noi theo

Ngọc Ánh
.
.