Gặp mặt câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí

Thứ Tư, 15/08/2007, 10:03
"Đã 10 năm nhận sổ hưu, tôi nghĩ mình vẫn có thể làm được nhiều việc trong vai trò người cha, người ông và hội viên của Câu lạc bộ, cán bộ lão thành của tổ dân phố." - Thượng tá Nguyễn Văn Trạch tâm niệm.

"Mặc dù Kế hoạch 09 của Bộ trưởng Bộ Công an về cuộc vận động "XDLL CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" không bao gồm lực lượng Công an hưu trí tham gia nhưng chúng tôi vẫn chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động trong điều kiện, khả năng có thể" - bác Lê Thắng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí khẳng định tại cuộc gặp mặt hội viên Câu lạc bộ sáng 14/8, nhân kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2007).

Nhân dịp này, Câu lạc bộ cũng sơ kết đợt một thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Nghe điệu nhạc và những giọng ca, phong cách thể hiện có tính "nhà nghề" trong phần biểu diễn văn nghệ buổi gặp mặt, thoạt đầu tôi nghĩ hẳn có sự tham gia những diễn viên chuyên nghiệp.

Nhưng rồi khi bước lên phía trên, ngó dàn nhạc công đều những bậc lão thành, hàm đại tá, thượng tá, trước ngực huân, huy chương đeo rủng rỉnh, vừa gõ đàn vừa nhịp chân theo điệu nhạc, tôi hiểu các sĩ quan Câu lạc bộ đang thưởng thức chương trình văn nghệ "cây nhà lá vườn".

Thiếu tướng Lê Quý Vương trò chuyện với các cán bộ Công an hưu trí.

Trên sân khấu, ca sĩ hưu trí cũng chứng tỏ kinh nghiệm, khí thế rạo rực thời trai trẻ chưa dễ đã lụi dần theo tuổi tác. Đại tá Trần Tam, người cùng dàn đồng ca thể hiện thành công một ca khúc về đề tài CAND, bước xuống sân khấu, giọng rắn rỏi: "Có đôi lúc "vấp" nhạc nhưng thể loại nhạc cách mạng, truyền thống của lực lượng, anh em đã rành"!

Đại tá Trần Tam bảo, ông từng là cán bộ, rồi giữ các chức vụ phó trưởng phòng, trưởng phòng ở Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, mấy chục năm tham gia biểu diễn cùng đội văn nghệ.

Thượng tá Nguyễn Văn Trạch, nguyên Trưởng phòng, Cục An ninh kinh tế, người một thời làm công tác kỹ thuật các chuyên án chống gián điệp biệt kích xâm nhập miền Bắc Việt Nam, dù đã qua hàng chục năm vẫn "không thể quên những bận cùng anh, chị em bộ hành trong đêm, kịp vượt sông mùa rét, đến Hà Bắc trước khi trời sáng".

Những ngày giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, ông cùng tổ công tác nghiên cứu địa bàn, lo sao các thao tác điện đài được thuận lợi để câu nhử địch vào "trò chơi nghiệp vụ".

Những chuyên án như câu nhử, bắt gián điệp biệt kích ở Bắc Giang, ở Quảng Ninh những năm cuối 1960, từng mẻ lưới hốt gọn cả toán nhảy dù, thám báo rồi dùng chính đối tượng đánh lại, ta đưa chúng vào trò chơi không lộ dấu vết, thu vô số tài liệu, hàng hoá, thông tin quan trọng.

Sau này, ông cũng tham gia cùng tổ an ninh kinh tế bảo vệ việc xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

"Đã 10 năm nhận sổ hưu, tôi nghĩ mình vẫn có thể làm được nhiều việc trong vai trò người cha, người ông và hội viên của Câu lạc bộ, cán bộ lão thành của tổ dân phố. Cuộc vận động lớn "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" mà toàn Đảng, toàn dân đang thực hiện, bản thân cán bộ hưu trí như chúng tôi càng phải nêu tính gương mẫu, tiên phong" - Thượng tá Nguyễn Văn Trạch tâm niệm.

Không có nhiều điều kiện tham gian các hoạt động như các cụ ông nhưng cụ bà Trần Thị Thái, năm nay đã 82 tuổi vẫn say sưa kể việc gia đình, khu phố, việc của Câu lạc bộ Công an hưu trí khi chúng tôi hỏi chuyện.

Sau Cách mạng tháng Tám, cụ tham gia các tổ bảo vệ, đến 1955, làm đơn gia nhập lực lượng CAND, làm cán bộ Cảnh vệ. Sau này, gắn bó hàng chục năm ở Vụ Tổ chức cán bộ, với nhiệm vụ làm công tác hồ sơ, tham mưu, cụ Trần Thị Thái đúc rút kinh nghiệm: "Thời nào cũng vậy, dù tính chất công việc có khác nhau, yêu cầu khác nhau nhưng tiêu chí tuyển chọn, đào tạo cán bộ Công an bao giờ cũng lấy trung thành tuyệt đối hàng đầu"…

Chủ nhiệm Câu lạc bộ, bác Lê Thắng cho biết, Câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng cuộc vận động như nói chuyện chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trao đổi công tác với Công an địa phương, tọa đàm với lớp trẻ.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đặt trách nhiệm cho các tổ hội viên phối hợp Công an phường làm nòng cốt, vận động thành lập hàng chục ban liên lạc Công an hưu trí ở phường, xã tham gia. Các chương trình tham quan, viếng nghĩa trang, trao đổi công tác với lực lượng chức năng ở địa phương được đẩy mạnh. Hơn 1.000 hội viên của Câu lạc bộ duy trì sinh hoạt đều đặn theo tháng, quý…

Thiếu tướng Lê Quý Vương, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND sau khi trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, hội viên có nhiều thành tích, phát biểu: Câu lạc bộ sĩ quan Công an không thuần tuý sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, không chỉ là tổ chức để hội viên gặp gỡ, giao lưu mà còn thể hiện những hoạt động chính trị, chuyên môn nổi bật.

Từ việc thông báo các kết quả lớn của lực lượng Công an, của Tổng cục XDLL CAND, Thiếu tướng bày tỏ, với các cán bộ, chiến sĩ Công an đương nhiệm, bao giờ cũng trân trọng và lắng nghe những ý kiến đóng góp, phê bình, chỉ bảo của các thế hệ tiền bối, từ đó giúp mình nhìn nhận rõ hơn, làm tốt hơn trên các cương vị, chức trách được giao…

Phan Trường
.
.