Đội trinh sát săn bắt trộm của thành phố bên sông Hàn

Chủ Nhật, 16/01/2005, 17:12

Kim đồng hồ nhích dần về sáng, mưa càng thêm nặng hạt. Thành phố Đà Nẵng ngủ vùi trong mưa. Lúc ấy, Đội trinh sát chống trộm đêm vẫn lặng lẽ tuần tra qua từng nẻo phố, luồn sâu vào những con hẻm nhỏ.

Bỗng dưới ánh đèn đường vàng vọt, từ hướng bến xe liên tỉnh có hai thanh niên với dáng vẻ khả nghi cưỡi xe máy phóng như bay về đường Phan Thanh. Các trinh sát lập tức bám theo. Chưa đầy 5 phút sau, hai kẻ khả nghi lộ mặt "đạo chích".

Chúng tên là Đàm Văn Trái, còn gọi Cu Tự (16 tuổi) và Đinh Như Lấm (19 tuổi), đều trú tổ 32A, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng. Bọn chúng khai nhận, trong đêm đã cạy cửa đột nhập một tiệm may trên đường Trần Cao Vân trộm áo quần. Sau đó, chúng còn đột nhập vào nhà K460/4 Trần Cao Vân lấy trộm xe máy Angel BKS 43H6 - 7234, chở nhau chạy về đường Phan Thanh định tìm nơi tiêu thụ.

Đây chỉ là một trong hàng chục vụ mà Đội trinh sát chống trộm đêm Công an Tp. Đà Nẵng thực hiện được trong nửa tháng đầu năm 2005. Trực tiếp chỉ huy đội trinh sát này, Trung tá Trần Thanh Sơn, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tp. Đà Nẵng, cho biết: Đội được thành lập vào cuối tháng 12/2002, với 8 cán bộ, chiến sĩ. Đến tháng 8/2004, để góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho thành phố, kịp thời ứng phó với những diễn biến tình hình tội phạm ngày đang phức tạp, Đội được giao thêm 2 chức năng nữa là chống cướp giật và đánh nhau gây thương tích.

Từ khi được giao thêm chức năng mới, Đội trinh sát chống trộm đêm đã ngăn chặn hàng loạt vụ đánh nhau gây thương tích, bắt nhiều đối tượng truy nã đang lẩn trốn. Điển hình là bắt tên Huỳnh Văn Chiến (Tư Huế), cùng đồng bọn của hắn là Hồ Văn Phước, Lê Thanh Bảo, Phạm Hữu Phước, đều trú ở quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng. Đây là những tên "đầu bò" sử dụng các loại hung khí như mã tấu, tuýp sắt tổ chức nhiều vụ đánh nhau, gây thương tích cho nhiều người. Cuối năm 2004, bọn Chiến gây ra trận hỗn chiến với một số tên côn đồ khác tại một quán karaoke trên đường Lý Thường Kiệt thì bị hốt gọn...  

Từ ngày thành lập đến nay, Đội trinh sát chống trộm đêm đã bắt quả tang hàng trăm tên đạo chích, thu hồi trả lại cho người bị hại hàng chục xe máy, cùng nhiều tài sản khác có giá trị hàng trăm triệu đồng. Nhiều người dân đã gửi thư khen ngợi tinh thần tích cực tấn công tội phạm của các anh

Theo Trung tá Trần Thanh Sơn, chỉ tính riêng năm 2004, Đội chống trộm đêm đã bắt quả tang 65 vụ, 121 đối tượng. Trong dịp đang cận Tết Nguyên đán này, rất nhiều tên đạo chích loại "máu mặt" tiếp tục sa lưới. Một mùa xuân nữa lại về, người dân Đà Nẵng đang hối hả đón Tết cổ truyền thì các trinh sát Công an chống trộm đêm vẫn âm thầm lặng lẽ với nhiệm vụ của mình, đem lại sự bình yên cho mọi nhà

Long Vân
.
.