Đội CS 113 CA Tp. Đà Nẵng đem lại sự bình yên cho nhân dân
Sau nhiều cuộc điện thoại, đến giữa tháng Giêng tôi mới được gặp những chiến sĩ CS 113, Công an Tp. Đà Nẵng đúng lúc các anh vừa đi làm nhiệm vụ về. Qua tiếp xúc, tôi thấy ở họ luôn toát lên một cảm xúc rất gần, dễ mến. Nếu không tận mắt chứng kiến những việc làm của anh thì khó có thể tin được những khuôn mặt hiền lành, cởi mở kia phải căng thẳng đối phó bao nhiêu nguy hiểm, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng.
Nhiệm vụ thường xuyên của các anh là ngăn chặn những hành vi phạm tội, truy bắt các đối tượng gây án tẩu thoát, cấp cứu người bị nạn, giải tán những đám đông gây rối trật tự công cộng và xử lý ban đầu nhằm ổn định tình hình ANTT. Trung tá Đinh Công Quận, Đội trưởng Đội CS113, Công an Tp. Đà Nẵng cho biết: Trước và sau Tết Ất Dậu (kể từ ngày 7/2 đến 12/2), Trung tâm CS 113 đã tiếp nhận 66 tin, trong đó có 63 tin báo đúng liên quan đến an ninh trật tự được xử lý kịp thời.
Lực lượng CS 113 các cấp đã điều động 119 lượt cán bộ, chiến sĩ, 63 phương tiện ôtô, môtô đến hiện trường để giải quyết 65 vụ việc đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, trong đó có 20 vụ tai nạn giao thông và tổ chức đưa người đi cấp cứu kịp thời. Riêng lực lượng CS 113 trung tâm trực tiếp giải quyết 4 vụ việc xảy ra nghiêm trọng, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ 4 mã tấu, dao, kiếm và xe môtô giao cho Công an các quận, phường giải quyết theo qui định.
Ngoài ra còn bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng vi phạm pháp luật được nhân dân đồng tình, khen ngợi. Điển hình là: Đúng đêm giao thừa, các anh phải giải quyết vụ gây rối trật tự công cộng tại phường Vĩnh Trung, Tp. Đà Nẵng. Đối tượng Đặng Ngọc Toàn (22 tuổi), trú tổ 43, phường Vĩnh Trung do có mâu thuẫn với ông Kim (người hàng xóm) từ lâu. Lợi dụng hơi men, Toàn xông vào nhà ông Kim dùng đá đập vỡ 2 máy chơi game, CS 113 lập tức có mặt tại hiện trường khi tên Toàn chưa kịp manh động thêm. Ngày mồng 4 Tết, các anh đã kịp thời vây bắt 2 đối tượng, Nguyễn Anh Tuấn (22 tuổi), trú tổ 2, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng và Phạm Minh Long (24 tuổi), trú tổ 36, phường An Hải Bắc điều khiển xe môtô trấn lột tài sản của hai khách đi đường...
Thật hiếm có thời khắc bình yên dành riêng cho mình, nhưng các anh vẫn vô tư nói với tôi rằng: "Những thời khắc bình yên của nhân dân là niềm hạnh phúc của chúng tôi..."
