Cuộc truy bắt tên cướp trốn trong ruộng lúa

Thứ Ba, 21/06/2011, 10:25
Ngày 18/6, mặc dù được nghỉ ở nhà cùng gia đình nhưng đồng chí Nguyễn Tiến Thành - cán bộ Đội Công an phụ trách xã thuộc Công an huyện Đông Sơn vẫn kiên quyết, dũng cảm một mình đuổi bắt đối tượng cướp giật tài sản...

Trưa 18/6, anh Cao Văn Long cùng vợ là chị Phạm Thị Viên (xã Điền Thượng, huyện Bá Thước) đang đi xe máy trên quốc lộ 45 hướng từ TP Thanh Hoá về các huyện phía Tây. Khi đến địa phận khối 5, thị trấn Rừng Thông thì bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy không BKS vượt ngang, ép sát vào xe anh Long và cướp giật chiếc túi xách màu đỏ chị Viên đang đeo ở vai.

Bị cướp giật bất ngờ, anh Long và chị Viên đã bị ngã xuống đường. Đối tượng đã cho xe bỏ chạy và va vào đuôi một chiếc xe ôtô con chạy ngược chiều. Đối tượng đã vứt xe máy lại và chạy trốn vào cánh đồng lúa ven quốc lộ.

Nghe tiếng người dân hô: "Cướp... cướp, nó chạy vào đồng lúa rồi", Thượng úy Nguyễn Tiến Thành đang ngủ trưa ở nhà đã chạy ra và đuổi theo đối tượng. Sau gần 1 giờ đuổi theo đối tượng vòng quanh cánh đồng lúa, đồng chí Thành đã bắt được tên này khi hắn đang nấp vào một bờ mương nước và lấy dao lam rạch túi xách của chị Viên lấy tiền. Đồng chí Thành đã đưa đối tượng và tang vật về Công an huyện Đông Sơn bàn giao cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH điều tra, giải quyết.

Đối tượng Trịnh Thế Trọng và tang vật.

Tại Công an huyện Đông Sơn, đối tượng khai tên là Trịnh Thế Trọng, 20 tuổi, ở phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá. Do nghiện game, chát nên Trọng đã thường xuyên bỏ nhà đi lang thang và đi xe máy không BKS trên các tuyến quốc lộ để cướp giật túi xách, dây chuyền lấy tiền tiêu xài, chơi bời.

Hiện nay, Công an huyện Đông Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Tinh thần dũng cảm, kiên quyết đuổi bắt đối tượng cướp giật tài sản trong ngày nghỉ của Thượng uý Nguyễn Tiến Thành - cán bộ Công an huyện Đông Sơn đáng được biểu dương, khen ngợi

Thái Thanh
.
.