Cảnh sát 113 Thừa Thiên - Huế: Nhận được nhiều lời khen đầu xuân

Thứ Hai, 18/02/2008, 08:58
Trung tá Lê Kiên Quyết, Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 cho biết, như thường lệ, vào dịp Tết Nguyên đán là công việc của anh em phải thực hiện với cường độ cao hơn ngày thường, đã ứng trực 24/24h với quân số cao nhất để giải quyết nhanh những vụ việc mà nhân dân cần giúp đỡ.

Có lẽ xúc động nhất là những dòng chữ viết nắn nót của chị Phan Thị Thu Sương được gửi ra từ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Chị đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các chiến sĩ 113 vì đã phát hiện và giữ 3 học sinh nữ (đang học lớp 11 ở Nha Trang) bỏ nhà đi "bụi" ở TP Huế, trong đó có con của chị.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay khi nhận được tin báo, các anh đã truy tìm và phát hiện các em đang "chát" tại một quán Internet trên đường Bến Nghé. Các anh đã đưa 3 em về đơn vị và liên lạc với gia đình đưa các em về trong niềm vui khôn tả…

Thượng tá Hồ Văn Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (phụ trách Cảnh sát 113) cho biết, do tính chất công việc nên cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát 113 phải thường xuyên làm việc với cường độ cao.

Đặc biệt, trong dịp Tết này, mặc dù phải tăng cường lực lượng và giải quyết trung bình mỗi ngày 6-8 vụ (có nhiều vụ ở xa thành phố) nhưng các anh vẫn luôn hăng say công việc, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

C.Bình
.
.