Mối lo ngại về băng nhóm tội phạm thiếu niên gốc Phi mới nổi ở Australia
- Xét xử đường dây vận chuyển ma túy do nhóm tội phạm gốc Phi cầm đầu
- Những chiêu gây án của tội phạm gốc Phi
Băng nhóm BDK, viết tắt của "Blood Drill Killers", bao gồm những thanh thiếu niên gốc Phi, trong đó một số thành viên chỉ mới 14 tuổi! Đầu năm 2019, lực lượng đặc nhiệm Wayward được thành lập để theo dõi sát nhóm BDK.
Cảnh sát không tiết lộ chính xác có bao nhiêu thanh thiếu niên có liên quan đến BDK đã bị bắt, mà chỉ tuyên bố rằng một số thanh thiếu niên gốc Phi đã bị buộc tội ăn cướp và tấn công bạo lực.
Theo cảnh sát, nhóm này cũng có liên quan đến một băng nhóm khác cũng ở tây Melbourne có tên "Menace to Society" (MTS) - bọn tội phạm gây ra hàng loạt vụ lừa đảo bạo lực, xâm nhập nhà dân và cướp ở các vùng ngoại ô Melbourne như Tarneit, Altona… .
Tuy nhiên, các thành viên của BDK được cho là ít tổ chức hơn MTS. Trước sự lộng hành của BDK, người dân tại các cộng đồng ở Tây Melbourne rất lo lắng cho công việc kinh doanh và cả sự an toàn của họ.
Những chủ tiệm, chủ nhà hàng và người dân bất lực trong việc ngăn chặn các nhóm tội phạm gốc Phi này khi chúng thường xuyên trộm cướp và đe dọa khách hàng, nhất là khi trời tối. Các chủ tiệm bán băng đĩa và điện thoại cho hay họ thường xuyên bị mất đồ, khách hàng thì bị ăn cắp tiền và điện thoại. Cảnh sát tuyên bố đang điều tra vụ BDK tấn công và cướp tại bãi biển Chelsea.
Vào đêm 27-12-2018, cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp yêu cầu đến bãi biển Chelsea ở phía Đông Nam Melbourne, nơi một nhóm thanh thiếu niên được cho là đã tấn công 5 người đàn ông vào khoảng 21h30’.
Cảnh sát cho biết nhóm có các thành viên được mô tả là "có ngoại hình Phi châu" và ở độ tuổi thanh thiếu niên. Theo nhạn định từ phía cảnh sát, những kẻ phạm tội được coi là người châu Phi ở tuổi vị thành niên thuộc băng nhóm BDK.
| Cảnh sát tuần tra bãi biển Chelsea sau một loạt vụ cướp và tấn công bạo lực liên quan đến BDK. |
Lisa Neville, nữ lãnh đạo lực lượng cảnh sát bang Victoria, cho hay chính phủ bang có kế hoạch đưa ra các biện pháp đối phó, trong đó bao gồm quản lý các trường hợp phạm tội gia tăng, thay đổi các điều kiện để tha bổng và cả việc áp dụng lệnh giám sát đặc biệt đối với thanh thiếu niên.
Lisa Neville phát biểu với báo chí: "Những lệnh giám sát này cho phép giam giữ tội phạm trẻ tuổi, thậm chí là kết án hoặc đưa vào các trung tâm cải huấn và các gia đình có liên quan. Chúng tôi đã bắt đầu ngay từ đầu năm 2019 bằng cách tái tổ chức Hội đồng duyệt xét tha bổng có điều kiện.
Theo đó, Hội đồng này sẽ không chỉ đưa ra quyết định tha bổng cho tội phạm thanh thiếu niên, mà họ phải xác nhận với cảnh sát về điều kiện để người đó được tạm tha. Ví dụ, thanh thiếu niên đó sẽ không được phép tụ tập hoặc đi chơi chung với những đối tượng nào đó. Vào tháng 11-2018, chúng tôi cũng đã đưa ra một chương trình quản lý các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm. Chương trình này cho phép quản lý chặt từng thanh thiếu niên như những người gốc Phi châu mà chúng ta đã thấy".
Lisa Neville đánh giá hầu hết các di dân gốc Phi đều là những công dân gương mẫu, tôn trọng pháp luật, nhưng nhóm tội phạm thanh thiếu niên gốc Phi BDK thực sự đang gieo rắc nỗi sợ hãi.
Berhan Ahmed, chủ tịch Tổ chức African Think Tank, thừa nhận đang tồn tại vấn đề trong một số cộng đồng người Phi châu di cư đến Australia song cũng nhấn mạnh đây chỉ là một nhóm thiểu số.
Một vận động viên chuyên nghiệp thuộc cộng đồng Nam Sudan ở Melbourne cho rằng bạo lực băng đảng ngày càng tồi tệ hơn bởi vì chính quyền bang Victoria coi nó như vấn đề quá "nhạy cảm về mặt chính trị". Nelly Yoa, nhà hoạt động cộng đồng gốc Nam Sudan, bình luận rằng vấn đề cần được giải quyết trước khi nó trở nên tồi tệ hơn.
Thủ tướng Malcolm Turnbull khẳng định chính phủ Australia rất quan ngại về "hiện trạng gia tăng bạo lực và tình trạng vô luật pháp của các băng đảng" tại Melbourne, còn thượng nghị sĩ Greg Hunt thì cho rằng "tội phạm gốc Phi tại một số khu vực rõ ràng đã vượt quá tầm kiểm soát".
Dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Tội phạm Victoria cho thấy thực sự có sự gia tăng của các tội phạm gốc Sudan trong các vụ cướp có vũ trang, từ 20 vụ trong tài khóa 2014-15, lên đến 98 vụ trong 2 năm tiếp theo.
Emily Yuille, nữ cư dân địa phương và là người tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng thành thiếu niên gốc Phi, cho biết cô nhận thấy rõ sự thù hằn của cộng đồng địa phương đối với họ.
Những người dân ở Tarneit cho biết trung tâm cộng đồng và khu vui chơi công cộng ngoài trời ở đây đã bị bỏ hoang, không ai muốn đến trong nhiều tháng qua, và những người lui tới đó chỉ toàn là các thanh thiếu niên chán nản, sống lang thang.
