Indonesia: Bắt giám thị bảo kê cho phạm nhân

Thứ Năm, 02/08/2018, 16:21
"Trong số 6 người vừa bị bắt giam có ông Wahid Husein, Giám thị nhà tù Sukamiskin", ông Laode Muhammad Syarif, Phó Chủ tịch Ủy ban Phòng chống tham nhũng của Indonesia (KPK) cho biết tại cuộc họp báo.


Cũng tại cuộc họp báo thông tin về những sai phạm sau khi người của KPK đột kích vào nhà tù Sukamiskin, Phó Chủ tịch Laode Muhammad Syarif còn cho biết, đã phát hiện và thu giữ một khối lượng lớn tiền mặt, lên tới hàng trăm triệu rupiah, được cho là của các tù nhân đã chi trả để được sống trong những phòng giam có trang bị điều hòa, tivi, tủ lạnh và điện thoại. 

Được biết, ông Wahid Husein vừa nhậm chức Giám thị nhà tù Sukamiskin được 4 tháng thì bị bắt tại nhà riêng ở Bandung bởi đã bảo kê cho một số phạm nhân ở đây. Cùng với việc bị bắt, nhà riêng của ông Wahid Husein cũng bị khám xét và nhân viên KPK đã thu giữ một khoản tiền lớn. 

Ngoài ra, nhân viên KPK còn phát hiện Giám thị nhà tù Sukamiskin sở hữu 2 xe hơi hạng sang do phạm nhân hối lộ. Được biết, phạm nhân Fahmi Darmawansyah là người đã mua cho ông Wahid Husein chiếc xe Mitsubishi Triton màu đen.

Nữ phạm nhân Artalyta Suryani được làm đẹp tại phòng giam.

"Chúng tôi xin lỗi người dân Indonesia. Chúng tôi rất xin lỗi vì vẫn không thể tối đa hóa hệ thống giám sát của mình", ông Sri Puguh Budi Utami, Tổng Giám đốc các nhà tù ở Indonesia tuyên bố. 

Theo hãng thông tấn Bernama, những phạm nhân phạm tội tham nhũng đang thi hành án tại nhà tù Sukamiskin có thể chọn "gói dịch vụ đặc biệt" để được sống trong phòng giam với đầy đủ tiện nghi, cùng quyền tự do đi lại với giá từ 200 triệu rupiah đến 500 triệu rupiah (từ 13.000 USD đến 35.000 USD). 

Phạm nhân thậm chí được phép giữ chìa khóa phòng giam để tự do đóng mở. Và "gói dịch vụ đặc biệt" kể trên được niêm yết công khai trong nhà tù Sukamiskin. Được biết, phạm nhân ở Jalan AH Nasution Kota Bandung được giữ chìa khóa phòng giam để tự do đi lại bên trong các phòng giam, thậm chí ra vào nhà tù sau khi bỏ tiền mua Giám thị và quản giáo.

Theo giới truyền thông Indonesia, trong số các phạm nhân bị bắt cùng với ông Wahid Husein có chồng của nữ diva Indonesia nổi tiếng Inneke Koesherawati, doanh nhân Fahmi Darmawansyah, bị kết án 2 năm, 8 tháng tù vì tội hối lộ và biển thủ quỹ công ty hồi tháng 12-2017. 

Theo tờ Coconuts, cuộc đột kích vào nhà tù Sukamiskin được các nhân viên KPK tiến hành hồi cuối tuần trước và phát hiện ra nhiều điều "thú vị". 

Theo 1 đoạn video do nhân viên KPK quay lại trong vụ đột kích, phòng giam hạng sang trông giống như ở khách sạn 5 sao với đầy đủ tiện nghi bao gồm nội thất trang nhã, tủ lạnh, ti-vi màn hình phẳng, phòng tắm riêng, vòi sen,  máy pha cafe, lò vi sóng, dàn loa hiện đại, điện thoại di động và máy tính. 

Trong quá trình kiểm tra, nhân viên KPK phát hiện 1 số phạm nhân không có mặt trong phòng giam. Theo giải thích của Giám thị và quản giáo, số phạm nhân này ra ngoài để xét nghiệm y tế. Nhưng khi bị chất vấn về chìa khóa để mở cửa phòng giam, họ mới thừa nhận đã đưa cho phạm nhân.

Hơn 1 năm trước (tháng 6-2017), Giám thị nhà tù Cipinang ở thành phố East Jakarta đã bị sa thải sau khi Cơ quan Phòng chống ma túy quốc gia Indonesia (BNN) phát hiện trùm ma túy sống như ông hoàng trong phòng giam. 

Bộ trưởng Luật và Nhân quyền Yasonna Laoly từng cam kết giải quyết "vấn nạn tham nhũng trong tù" và hiện phải đối mặt với sức ép bị sa thải hoặc phải từ chức sau vụ bê bối tại nhà tù Sukamiskin. 

Theo giới truyền thông, trong khi nhiều nhà tù ở Indonesia xuống cấp và thường xuyên xảy ra bạo lực, nhưng ai chịu chi tiền và có quyền lực đều có thể được hưởng cuộc sống thoải mái trong phòng giam. 

Nhiều người nói rằng, phạm nhân phạm tội tham nhũng vẫn được sống với đầy đủ tiện nghi, không phải chịu bất cứ sự khó chịu nào khi ở trong tù, sau khi đã "trả tiền dịch vụ".

Trước khi vụ việc ở nhà tù Sukamiskin bị phanh phui, tờ Tempo cũng từng tiết lộ những bê bối tại nhiều nhà tù ở Indonesia, trong đó có nhà tù Sukamiskin. Tờ Tempo đã dẫn lời cựu Tổng thư ký đảng Dân chủ quốc gia Patrice Rio Capella, người được phóng thích khỏi nhà tù Sukamiskin hồi tháng 12-2017 cho biết, chi phí mỗi tháng trong tù vào khoảng 10 triệu rupiah. Giới truyền thông từng đưa tin về 1 cựu quan chức thuế đang thụ án tại nhà tù Sukamiskin từng bị bắt gặp khi đang xem một giải tennis ở đảo Bali, thậm chí du lịch nước ngoài bằng hộ chiếu giả khi đang bị giam ở một nhà tù khác. Hay nữ phạm nhân Artalyta Suryani đã thuê người giúp việc và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp trong phòng giam. Có tin nói rằng, "cậu ấm" Tommy Suharto, con trai cựu Tổng thống Suharto có trợ lý riêng trong tù và thường ra ngoài bằng trực thăng trong 4 năm thụ án. Thậm chí thủ phạm trong vụ đánh bom Bali năm 2002 là Ali Imron bị phát hiện uống cafe ở quán Starbucks, mặc dù bị kết án chung thân.


Quốc Dũng
.
.
.