Bản lĩnh của một nữ điều tra viên hình sự

Thứ Ba, 30/11/2021, 07:39

Phía sau nét cười hiền lành hiện hữu trên gương mặt phúc hậu là đức tính kiên nghị cùng với bản lĩnh thép và sự năng động, tinh thông nghiệp vụ. Đó cũng là nhận xét của nhiều đồng đội khi đề cập đến Thiếu tá Trần Thị Thu Trang, nữ điều tra viên duy nhất ở Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Phú Yên.

Khi được hỏi về duyên nghiệp, Thiếu tá Trần Thị Thu Trang nhớ lại: “Bố mẹ đã định hướng cho tôi cùng người chị sinh đôi vào nghề Công an sau một lần mẹ bị kẻ gian manh cướp giật túi xách tay khi vừa từ trong nhà bước ra lề phố. Sau hai năm học chuyên ngành điều tra tội phạm ở Trường Trung cấp CSND II tại TP Hồ Chí Minh (2004-2006), tôi về nhận nhiệm vụ trinh sát ở Đội CSHS Công an TP Tuy Hòa”.

Với những kiến thức nghiệp vụ và một số kinh nghiệm trao đổi từ các đồng nghiệp, nữ trinh sát Trần Thị Thu Trang đã từng vào nhiều “vai”, bắt nhiều đối tượng hình sự, trong đó có những kẻ “ăn bay” chuyên nghiệp. Và sau nhiều lần tham gia “đánh án” hình sự cùng thời gian gắn bó duyên nghiệp Công an gần 16 năm qua, chị bộc bạch bản thân thật sự yêu nghề và rất đam mê với nhiệm vụ trinh sát, điều tra viên hình sự.

Bản lĩnh của một nữ điều tra viên hình sự -0
Thiếu tá Trần Thị Thu Trang.

Sau hơn 9 năm công tác ở Công an TP Tuy Hòa, Trần Thị Thu Trang không chỉ thực thi hiệu quả nhiệm vụ được giao, mà còn nỗ lực nâng cao trình độ cử nhân luật, đồng thời đảm nhiệm chăm sóc hai đứa con nhỏ để người chồng (Trung tá Trần Khải Điền, Trưởng Công an phường 8, TP Tuy Hòa) an tâm theo học Đại học CSND.

Đến cuối năm 2015, chị được điều về Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên khi đơn vị này cần có nữ trinh sát năng động, nhạy bén trong những tình huống truy bám, đối mặt với tội phạm chuyên nghiệp. Từ năm 2017 đến 2019, Trần Thị Thu Trang lần lượt được bổ nhiệm điều tra viên sơ cấp, trung cấp và đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều tra nhiều vụ trọng án có mức hình phạt tù từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình.

Thiếu tá Trần Thị Thu Trang nhớ lại, buổi chiều cuối tháng 8/2018, người dân phát hiện thi thể phụ nữ trong rừng keo ở xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu trong tình trạng đã bị phân hủy. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do gãy đốt sống cổ.

Tung tích nạn nhân không tìm được, nên hành tung hung thủ cũng mờ tịt. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, 2 tháng sau mới lần lượt phát hiện 2 nghi can là Hoàng Đức Sinh (SN 1983, trú ở xã Kiến Bái, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Hiền (SN 1978, trú ở xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng). Đến khi đối mặt hai đối tượng sống lang thang nhiều năm, từng có tiền án trộm cắp tài sản, nữ điều tra viên vấp phải rất nhiều khó khăn, phức tạp vì nghi can giở chiêu im lặng hoặc né tránh nhiều câu hỏi, trong khi hồ sơ không có bất kỳ thông tin nào về nạn nhân. Thế nhưng, hình ảnh người chết cùng với đức tính kiên nghị thôi thúc chị tháo gỡ từng nút thắt của vụ án. Kết cục, hai hung thủ cùng lãnh mức án tổng hợp chung thân về hai tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Một vụ trọng án khác xảy ra rạng sáng 21/9/2020, kẻ gian đập kính cửa sổ, đổ xăng, phóng hỏa phòng ngủ gia đình anh Nguyễn Hữu Vinh (SN 1980, trú ở thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu), khiến anh Vinh cùng người vợ và hai đứa con nhỏ bỏng nặng, trong khi bên ngoài cửa phòng đã bị bấm khóa. Sau hai ngày đêm truy xét ráo riết, nghi can Trần Văn Phúc (SN 1976, trú ở thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu) đã bị bắt giữ. Gần hai tháng trời, hung thủ không thừa nhận đã bấm khóa cửa phòng sau khi trút xăng, phóng hỏa vì mâu thuẫn cá nhân, nhưng Thiếu tá Trần Thị Thu Trang không chỉ vận dụng linh hoạt các chiến thuật hỏi cung, mà còn mềm dẻo cảm hóa đối tượng khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với nhiều chứng cứ khác nên bị can phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Mới đây, Trần Văn Phúc đã phải trả giá 25 năm tù về hai tội danh “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Trước đó, vào đầu năm 2020, Thiếu tá Trần Thị Thu Trang đảm nhiệm điều tra vụ án “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” xảy ra ở xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh. Khó khăn đặt ra là người bị hại lẫn mẹ ruột đều mắc bệnh thiểu năng trí tuệ, người giám hộ là ông bà ngoại đã già yếu, nên cuộc truy tìm thủ phạm khiến cho bé gái mang thai như “mò kim đáy bể”. Thế nhưng, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ cùng với sự hỗ trợ tích cực của đồng đội, nữ điều tra viên không chỉ làm rõ “tác giả” thai nhi là Phạm Thanh Liêm (SN 1979, trú ở thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa), mà còn lật tẩy thủ phạm thứ hai là Nguyễn Tuấn Dĩ (SN 1997, trú ở xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh). Sau đó, các đối tượng cùng lãnh mức án 7 năm tù về tội danh nêu trên.

Gần 16 năm làm trinh sát hình sự, điều tra viên, rất nhiều lần Thiếu tá Trần Thị Thu Trang phải bật dậy nửa đêm, mờ sáng để đến hiện trường vụ án trong thời gian sớm nhất khi có mệnh lệnh của chỉ huy và luôn thực thi hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Đối mặt với nhiều bị can lì lợm, ngang ngược, từng là dân “anh, chị” ngoài đời hay đại diện người bị hại trong tâm trạng bức xúc khi chưa hiểu rõ sự thật vụ án và các quy định pháp luật, nhưng chị luôn bản lĩnh, ứng xử linh hoạt từng trường hợp, nên hơn 30 vụ án do chị đảm nhiệm điều tra trong 3 năm qua đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và không bỏ lọt tội phạm. Trong 16 năm công tác, Thiếu tá Trần Thị Thu Trang được Chủ tịch UBND, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên tặng nhiều bằng khen, giấy khen về thành tích đấu tranh với tội phạm và hoạt động đoàn thể phụ nữ.

Hữu Toàn
.
.