Xứng danh Trung đoàn cận vệ Anh hùng
>> Những người lính giữ an toàn cho quá trình xây Lăng Bác
Ra đời từ năm 1954, với nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ, Trung ương Đảng và Chính phủ, Trung đoàn 600 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an) đã xứng với sự tin cậy của Đảng, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Hơn nửa thế kỷ cống hiến, các CBCS Trung đoàn đã cùng nhau viết nên trang sử vàng truyền thống với những phần thưởng cao quí đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận: Danh hiệu Anh hùng LLVTND, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Ba, 3 Huân chương Quân công hạng Nhất, 3 Huân chương Quân công hạng Nhì, 3 Huân chương Quân công hạng Ba, 7 Huân chương Chiến công hạng Ba, 2 Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều lần được Chủ tịch nước tặng lẵng hoa và nhiều năm được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc v.v…
Là đơn vị ưu tú của lực lượng CAND, Trung đoàn 600 vinh dự được gắn bó với Hồ Chủ tịch trong gần suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người và cả khi Người đã ra đi. Hồ Chủ tịch cũng dành tình cảm đặc biệt cho những người chiến sĩ cận vệ trung thành. Điều đó trở thành niềm tự hào mãi mãi của các thế hệ Trung đoàn 600.
![]() |
|
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 600 bảo vệ an ninh tại một hội nghị quốc tế ở Việt |
Ngay khi ra đời, với người chỉ huy đầu tiên là đồng chí Tạ Đình Hiểu, Trung đoàn 600 đã kế thừa kinh nghiệm và truyền thống quí báu của lực lượng Cảnh vệ Bộ Công an, để hoàn thành nhiệm vụ cao cả là bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Chính phủ.
Tháng 8/1954, Trung đoàn đã bảo vệ an toàn Hồ Chủ tịch từ Tân Trào (Tuyên Quang) về Vai Cầy (Bản Ngoại, Thái Nguyên). Tại địa danh lịch sử này, trước khi về tiếp quản Hà Nội, CBCS của Trung đoàn đã vinh dự được Hồ Chủ tịch họp mặt để căn dặn: "Bác cháu ta từng gian khổ trong kháng chiến đã quen, nay về Hà Nội, địch chiếm đóng lâu năm, đầy rẫy những cảnh sống xa hoa, trụy lạc nên dễ nảy sinh tư tưởng thèm muốn hưởng thụ. Vì vậy, Bác dặn các chú phải vững vàng, đừng sa ngã trước "viên đạn bọc đường".
Ngày 12/10/1954, đơn vị lại trực tiếp bảo vệ Bác, Trung ương và Chính phủ rời Thái Nguyên về Hà Nội. Công tác tổ chức bảo vệ ở Thủ đô khác xa với ở ATK, nhiệm vụ nặng nề hơn, trong khi trình độ của CBCS còn hạn chế, là thách thức lớn với Trung đoàn.
Nhưng ghi sâu lời dạy của Người, coi trọng công tác giáo dục tư tưởng CBCS và duy trì điều lệnh kỷ luật, Trung đoàn đã vững vàng trước mọi thử thách. Trong những ngày đầu tiên về lại Thủ đô, Bác ở một ngôi nhà trong Nhà thương Đồn Thủy và sau này, khi Người về làm việc tại Phủ Chủ tịch, những người lính cận vệ trung thành tiếp tục bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Người.
Thời gian đầu tiếp quản Thủ đô, an ninh trật tự chưa ổn định, nhưng Trung đoàn đã cùng các lực lượng bảo vệ thành công cuộc mít tinh lớn vào 1/1/1955 tại Quảng trường Ba Đình. Với sự tham dự của hàng chục vạn người, đây là một cuộc biểu dương lực lượng, nên công tác bảo vệ có ý nghĩa như một chiến dịch trọng đại.
Ngay chiều hôm đó, Bác Hồ và một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ đã tới thăm và biểu dương thành tích bảo vệ cuộc mít tinh của CBCS Trung đoàn 600. Hồ Chủ tịch đã thưởng Huy hiệu của Người cho một số đồng chí đã lập công xuất sắc và Đại đội 2, Tiểu đoàn 11 còn được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.
Những ngày bảo vệ Bác ở Phủ Chủ tịch, các CBCS Tiểu đoàn 11 còn tham gia việc đào ao thả cá. Công việc hoàn thành, CBCS Trung đoàn vinh dự và tự hào khi Hồ Chủ tịch không chỉ tặng quà cho CBCS, mà còn đặt tên con đường xung quanh ao là Đường 600. Người còn tặng đơn vị chiếc đài bán dẫn cùng một phần nhuận bút ít ỏi của mình để Trung đoàn xây dựng thư viện. Tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Hồ Chủ tịch mãi là niềm tự hào, nguồn động viên lớn lao đối với Trung đoàn.
Sau khi Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội) được Hồ Chủ tịch chọn để xây dựng khu nghỉ ngơi và làm việc của Bộ Chính trị và Trung ương, Trung đoàn 600 lại được giao bảo vệ mục tiêu quan trọng này.
Những lần Bác Hồ về thăm và làm việc tại Đá Chông, hay khi Người đón tiếp khách nước ngoài tại đây như bà Đặng Dĩnh Siêu (phu nhân Thủ tướng Chu Ân Lai) và Anh hùng phi công vũ trụ Liên Xô Ti-tôp đều được đơn vị bảo vệ an toàn. Tháng 8/1964, Hồ Chủ tịch ký lệnh tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đơn vị, cho thấy cố gắng của những người cận vệ bên Người.
Việc tham gia bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 3 được giao cho Trung đoàn. Thật cảm động khi trước ngày khai mạc, Hồ Chủ tịch đã đến thăm đơn vị và ân cần dặn dò: "Các chú phải toàn tâm, toàn ý phục vụ và bảo vệ Đại hội Đảng cho tốt… Việc tiếp khách do các đồng chí Trung ương và Bác lo, còn việc bảo vệ các chú lo. Làm tốt Bác sẽ thưởng".
Sự quan tâm của Người là động lực để đơn vị cố gắng làm tốt nhiệm vụ. Ngay khi Đại hội kết thúc, một lần nữa, CBCS Trung đoàn 600 lại vinh dự được đón Bác. Người vui vẻ nói: "Thực hiện lời hứa với các chú, hôm nay Bác đến thưởng cho các chú đây!". Rồi Người biểu dương thành tích của đơn vị và tặng Huy hiệu của Người cho 7 CBCS tiêu biểu.
Với những thành tích xuất sắc, tháng 12/1965, Trung đoàn lại vinh dự được đón Bác trong Hội nghị mừng công. Giữa sự quây quần của những người con tin cậy, Người ân cần nói: "Các chú phải học tập cho tốt, giữ gìn kỷ luật cho nghiêm, lúc không có địch cũng như có địch, lúc có địch cũng như không có địch. Bác nói thế là để các chú bình tĩnh, dũng cảm, không lúng túng, vội vàng khi có sự việc xảy ra". Hơn 40 năm qua, lời dạy của Người vẫn vang vọng, để động viên CBCS luôn vững vàng trước mọi thử thách.
Trung đoàn 600 còn được giao nhiệm vụ bảo vệ đường dài mỗi khi Hồ Chủ tịch đi thăm, làm việc ở các địa phương. Để chủ động trước mọi tình huống, Trung đoàn đã xây dựng các kế hoạch, phương án bảo vệ sát hợp tình hình và phối hợp với các lực lượng khác để không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Vì thế, những năm chiến tranh khốc liệt, hoạt động của Bác Hồ vẫn diễn ra liên tục ở nhiều địa phương, nhưng vẫn đảm bảo an toàn.
Khi Người đã "đi xa qua bên kia bầu trời", Trung đoàn 600 vẫn tiếp tục là người lính cận vệ trung thành của Người. Khi Lăng Bác khởi công năm 1973, Trung đoàn 600 lại được Bộ Công an tin cậy giao nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ công trình và tham gia xây dựng Lăng.
Trong mỗi chặng đường cùng lịch sử dân tộc, Trung đoàn 600 đã gặp biết bao khó khăn, thử thách. Nhưng, các thế hệ CBCS Trung đoàn 600 đã luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối và tận tụy, hi sinh với Đảng, với Bác Hồ, mưu trí và dũng cảm để 55 năm qua, bất cứ hoàn cảnh nào, cũng xứng đáng là những người lính cận vệ mà Đảng, Bác Hồ đã trọn đời tin yêu

