Trưởng Công an xã Hoàng Xuân Thanh: Chưa hết việc anh chưa về

Thứ Ba, 18/07/2006, 13:38

Giản dị, mộc mạc là cảm nhận của chúng tôi khi tiếp xúc với đồng chí Hoàng Xuân Thanh, Trưởng Công an xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đúng như lời giới thiệu của các đồng chí lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc: "Nói ít, làm nhiều...".

Bằng chất giọng nặng rất đặc trưng của vùng quê Nghi Lộc, Hoàng Xuân Thanh tiếp chúng tôi trong căn phòng nhỏ có cửa sổ nhìn ra một trảng cát trắng mênh mông gió Lào, nắng lửa của một ngày đầu hè. Căn phòng giản dị, đồ đạc chỉ có một cái bàn làm việc và tủ đựng hồ sơ, đến cả một bộ ấm chén uống trà cũng không có nốt. Thì cũng phải thôi bởi hầu như anh chỉ có mặt ở phòng những khi tiếp dân còn hầu như lúc nào anh cũng đang bận rộn khi làng trên, lúc xóm dưới để giữ bình yên cho nhân dân.

Nhậm chức Trưởng Công an xã chưa đầy 3 năm (năm 2004), lúc đó, Nghi Khánh là một trong những điểm nhức nhối về ma túy, trộm cắp, cờ bạc của huyện Nghi Lộc. 3 tụ điểm bán lẻ đã lôi kéo hàng chục thanh niên trong xã sa vào con đường nghiện ngập, trộm cắp. Công an xã kết hợp với Công an huyện tổ chức bắt quả tang nhưng thật khó khăn vì chỉ cần thấy động là con nghiện đã vứt ngay tang vật là gói bột heroin chỉ bé bằng 1/3 hạt gạo, xuống cát trắng hoặc những lùm cỏ dại, lúc đó, có huy động cả xã ra cũng không hy vọng tìm thấy tang vật.

Day dứt trước cảnh nhiều con em đang bị lôi kéo vào chất bột chết người, Hoàng Xuân Thanh đã quyết tâm phải triệt phá bằng được 3 tụ điểm ma túy này bằng mọi giá. Biết rằng không thể nóng vội, Hoàng Xuân Thanh bắt đầu bằng cách vận động tuyên truyền nhân dân cùng phối hợp.

Anh đã đến từng gia đình có con cháu nghiện ma tuý vận động. Vài lần đến chưa thông thì dăm bảy, thậm chí hàng chục lần qua lại, chuyện trò, thậm chí có việc gì thì làm giúp họ. Việc anh suốt ngày vắng nhà ảnh hưỏng rất nhiều đến sinh hoạt của cả gia đình. Lúc đầu, vợ con anh cũng lời ra tiếng vào khiến cho bản thân anh cũng phải suy nghĩ. Ấy thế rồi sự bền bỉ của anh cũng đã được đền đáp. "Bà xã" hiểu và sẵn sàng làm giúp anh việc nhà để "ông xã" yên tâm "vác tù và hàng tổng".

Đầu năm 2006, thị xã Cửa Lò còn xảy ra hiện tượng kẻ gian cắt đường dây điện thoại lấy lõi đồng đem bán. Chỉ với những lõi đồng nhỏ li ti như sợi chỉ nhưng có đêm, chúng cắt trộm tới 8-9 cân đồng. Nhiều đường dây trong hệ thống thông tin liên lạc của thị xã bị tê liệt. Hoàng Xuân Thanh đã cùng đồng đội kết hợp bắt thủ phạm là một số học sinh của xã Nghi Khánh. Anh Thanh cũng giáo dục để các em hiểu và tránh bị lôi kéo vào hành vi trộm cắp.

Cứ thế, ròng rã hàng năm trời, bước chân Hoàng Xuân Thanh đã vượt bao trảng cát mênh mông đến từng ngóc ngách trong xã. Có được nhân dân ủng hộ, chiến dịch ma túy nhức nhối hàng chục năm ở Nghi Khánh đang khó chuyển thành dễ. Kế hoạch xóa các tụ điểm ma túy ở Nghi Khánh được chuẩn bị cho đến hết năm 2006 nhưng chưa đi hết nửa năm, Hoàng Xuân Thanh và các đồng đội của anh đã "dọn" sạch.

Nhận xét về Hoàng Xuân Thanh, Trung tá Ngô Xuân Đề, Phó Trưởng Công an huyện Nghi Lộc nói: "Nếu như ở Nghệ An, huyện Nghi Lộc được đánh giá là địa bàn điển hình về phong trào vận động quần chúng nhân dân thì Nghi Khánh với thành tích đặc biệt của Hoàng Xuân Thanh là điểm sáng của những điểm sáng"

Lệ Thúy
.
.