Đến với những già làng ở Tây Nguyên

Thứ Hai, 02/06/2008, 16:17
Theo Trung tá K'sớ - Trưởng phòng Bảo vệ chính trị VI Công an tỉnh Đắk Nông thì trên địa bàn tỉnh hiện có gần 200 già làng và các lão làng, các già làng hầu hết tuổi đã cao, sức yếu nhưng luôn gương mẫu trong đạo đức, lối sống, vận động con cháu cùng tham gia xây dựng thôn, buôn, bon văn hóa...

Trong những năm qua, Công an Đắk Nông cùng Công an các tỉnh Tây Nguyên đã vận dụng lời Bác Hồ dạy "Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép" và để bền bỉ vận động các già làng ở Tây Nguyên nói chung, ở tỉnh Đắk Nông nói riêng phát huy vai trò gương mẫu, tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vận động con cháu ở các buôn, bon chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nghe, không theo kẻ xấu xúi giục, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng buôn, bon ngày một giàu đẹp, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương.

Theo tục lệ của người Ê đê, M'Nông, Mạ, Xê Đăng, Ja Rai… ở Tây Nguyên thì các già làng là những người cao tuổi, có uy tín, được bà con trong buôn, bon kính trọng; am hiểu phong tục tập quán, lễ nghi, tập tục của dân tộc mình cũng như các dân tộc cùng chung sống trên cùng một buôn, bon, người có công đặt nền móng trong việc hình thành buôn làng.

Thông thường mỗi buôn (đối với đồng bào Ê đê), bon (đối với đồng bào M'Nông) chỉ có một già làng, tuy nhiên, có một số nơi có hội đồng già làng (từ 2 đến 3 già làng) nhưng trong đó có một già làng là người đứng đầu do cộng đồng và các già làng khác đề cử, điều khiển công việc chung.

Theo Trung tá K'sớ - Trưởng phòng Bảo vệ chính trị VI Công an tỉnh Đắk Nông thì trên địa bàn tỉnh hiện có gần 200 già làng và các lão làng, các già làng hầu hết tuổi đã cao, sức yếu nhưng luôn gương mẫu trong đạo đức, lối sống, vận động con cháu trong buôn, bon cùng tham gia xây dựng thôn, buôn, bon văn hóa, vận động bà con đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, thực hiện hòa giải mâu thuẫn trong buôn, bon làng mình, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng buôn, bon ngày một giàu mạnh.

Tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa, sinh hoạt văn hóa theo đời sống mới. Do đó mà các hủ tục hầu như không còn, bà con đã quen dần với việc thực hiện theo nếp sống mới.

Không chỉ có vậy, các già làng còn tích cực cùng chính quyền địa phương, lực lượng Công an, phối hợp với các ban, ngành đoàn thể đến từng nhà, gặp từng người vận động tuyên truyền cho bà con hiểu cùng nhau tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát hiện tố giác tội phạm và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh.

Nhờ vậy mà đời sống kinh tế - xã hội của bà con các dân tộc trên mảnh đất Tây Nguyên không ngừng được nâng lên, các giá trị văn hóa giàu bản sắc dân tộc được bảo tồn và lưu giữ.

Được tiếp xúc với già làng Điểu Gay ở bon Bu N'dung, xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức, năm nay già đã trên 70 tuổi, sức đã yếu nhưng già vẫn tích cực, không quản ngại ngày đêm, nắng mưa đến từng nhà, gặp từng người, nhất là những người có một thời lầm đường lạc bước nói cho họ hiểu rõ âm mưu của kẻ xấu…

Già làng Điểu Gay tâm sự: Hiện trong bon Bu N'dung có khoảng 200 khẩu, chủ yếu là người M'nông. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bà con nên kẻ xấu tìm cách xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước, lừa dối, kích động, xúi giục bà con trong bon làm chuyện sai trái, phá hoại tình đoàn kết, gây xáo trộn cuộc sống bình yên ở bon làng.

Là một người gắn bó với bon làng Tây Nguyên đã lâu, chứng kiến bao cảnh đổi thay của đất nước, của bon làng, già hiểu rằng không có ở đâu bằng cuộc sống ấm no trên chính mảnh đất quê hương mình.

Những lời chỉ bảo ân cần và giải thích của già làng Điểu Gay đã giúp cho bà con hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Bà con trong bon đã yên tâm chăm lo làm ăn, cùng với chính quyền địa phương, lực lượng Công an các cấp giữ gìn cho bon Bu N'dung thêm bình yên.

Rồi chuyện của già làng Ama Giang ở buôn Trum, xã Đăk Wil, huyện Cư Jút, trong những năm qua, già làng Ama Giang đã cùng lực lượng an ninh, chính quyền địa phương tổ chức hàng chục lượt phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vạch mặt bọn xấu và những âm mưu, thủ đoạn của chúng trước buôn làng... 

Công việc của những già làng trên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ là vậy, ngày cũng như đêm vẫn âm thầm, miệt mài trên khắp các nẻo đường bon, buôn, trăn trở, suy nghĩ, chăm lo cho những đứa con của mình. T

ạo dựng cho họ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương, cùng nhau vun đắp nghĩa tình đoàn kết keo sơn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên chính mảnh đất thân yêu của mình

Minh Quỳnh
.
.