Đêm trắng cùng đội tuần tra giao thông Công an TP HCM

Chủ Nhật, 26/03/2006, 07:33

Đại uý Thành cùng một chiến sỹ đuổi theo một nhóm khác nẹt pô gây rối và khiêu khích lực lượng Công an. Đối tượng bị tóm gọn khi chạy vào ngõ cụt gần đền thờ Hai Bà Trưng trên đường Hoàng Hoa Thám. Lúc này, đồng hồ đã chỉ sang 1h sáng.

20h30', lệnh xuất phát, nhiệm vụ ca đầu do Thiếu tá Trần Văn Cựu làm Tổ trưởng. Anh nhận lệnh dẫn tốp 5 chiếc xe phân khối lớn rời trụ sở trên đường Phạm Ngọc Thạch. Lộ trình tuần tra đợt này là các trục đường "nóng" về nạn đua xe, gây mất trật tự về đêm như Phan Văn Trị, Xô Viết Nghệ Tĩnh nối dài Bình Quới (Bình Thạnh, Gò Vấp). Cho tới 22h, tổ tuần tra cũng chỉ lập biên bản một số xe vi phạm các lỗi thông thường.

22h đêm, Đội trưởng Nguyễn Văn Hải đi trước nắm tình hình, chỗ nào khả nghi liền triệu tập anh em chiến sỹ triển khai giải tán các điểm tụ tập và có kế hoạch truy bắt các đối tượng đua xe trái phép. Nhận định đêm nay bọn đua xe, quậy phá sẽ hoạt động sau khi biết lực lượng tuần tra đã rút đi, anh Hải cho đội vòng lại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nối dài đi Thanh Đa.

Số xe bị xử lý giữ tại trụ sở trong đêm 18/3 và vụ đua xe tai nạn tại giao lộ Lê Quang Định - Nguyễn Bỉnh Khiêm lúc 1h sáng 19/3.

Đúng như phán đoán ban đầu, một đám thanh niên tụ tập hai bên thành cầu Thanh Đa đang cổ vũ cho tốp đua ngẫu hứng. Thấy lực lượng truy bắt, chúng rồ ga bỏ chạy tán loạn. Nhiều tên cùng đường chạy bạt mạng vào các con hẻm sâu hun hút lẩn trốn. Vì nhóm đua xe này là những thành phần bất hảo quen thuộc địa bàn này nên rất khó truy bắt. Có tên cùng đường lao xe xuống ruộng rau muống.

Thiếu tá Trần Văn Cựu cùng một chiến sỹ Cảnh sát cơ động truy đuổi 6 tên ở một ngõ hẻm khác. Cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của nhân dân khi ép chúng vào một ngõ cụt, cuối cùng tên Võ Trọng Tấn, 20 tuổi, lái xe mang BKS 51S5-9851 bị tóm gọn.

Sau một cuộc hội ý tại vòng xoay Điện Biên Phủ, toàn đội nhẹ nhàng lướt đi trong các con hẻm nhỏ thuộc quận Bình Thạnh để đánh bất ngờ. Đúng như nhận định của Đội trưởng Hải, một nhóm tụ tập khoảng 20 chiếc xe gắn máy ngay góc đường Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn bắt đầu phóng như bay về hướng Gò Vấp. Mỗi xe đều chở sau một cô gái trẻ cũng nhuộm tóc xanh tóc vàng.  Sau hơn 20 phút truy đuổi, tận các hang cùng ngõ hẻm, 2 đối tượng là Nguyễn Nhật Khanh, ngụ tại phường Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức) và Nguyễn Hoàng, 18 tuổi, ngụ tại Phú Nhuận bị tóm gọn.

0h đêm, một tổ tuần tra khác do Đại úy Trần Công Thành làm Tổ trưởng cũng rời trụ sở lên đường làm nhiệm vụ. Tổ làm nhiệm vụ ca 2 bây giờ được tăng cường thêm 10 chiến sỹ trẻ nữa.

Ở tổ tuần tra kia, Anh Hải vẫn đang chỉ huy anh em truy quét, giải tán những điểm nóng. Chiếc bộ đàm liên tục "Hải gọi Thành, Hải gọi Thành…" mỗi lúc càng khẩn trương khi anh nhận định một nhóm thanh niên khác có dấu hiệu mở đợt "bão" mới. Đó là khoảng 30 đối tượng đang nạp nhiên liệu tại một cây xăng trên đường Lê Quang Định (Gò Vấp) chuẩn bị "bay".

Anh Hải tập trung lực lượng, trong khi anh Thành cùng một chiến sỹ đuổi theo một nhóm khác nẹt pô gây rối và khiêu khích lực lượng Công an. Đối tượng bị tóm gọn khi chạy vào ngõ cụt gần đền thờ Hai Bà Trưng trên đường Hoàng Hoa Thám. Lúc này, đồng hồ đã chỉ sang 1h sáng.

Trong lúc đó, tại giao lộ Lê Quang Định - Nguyễn Bỉnh Khiêm, một nhóm khác ngẫu hứng tăng tốc về hướng quận Bình Thạnh. Chiếc xe mang BKS 63SZ-4496 đâm thẳng vào trụ điện bên đường, đối tượng điều khiển xe bị hất tung ra lề đường, bất tỉnh. Những đối tượng khác bỏ chạy, để mặc nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. Chiếc xe nát vụn phần đầu, nạn nhân được chuyển đi cấp cứu liền sau đó.

3h sáng, vẫn những cuộc truy đuổi các băng nhóm ăn chơi quậy phá trên địa bàn phường 11, 12, quận Bình Thạnh. Sau một hồi truy đuổi quyết liệt, cuối cùng, tên điều khiển chiếc xe FX mang BKS 53R8-5101 bị tóm gọn.

Đại úy Đỗ Đức Tuấn, người trực ban đêm thống kê lại cho biết, Đội CSTTGT đã xử lý 61 trường hợp vi phạm, trong đó có nhiều đối tượng tụ tập đua xe, tạm giữ 51 xe gắn máy

Võ Bá Dũng
.
.