Công an Sơn La: Cuộc chiến với những tên trùm ma túy

Thứ Năm, 09/04/2009, 11:18
Chúng tôi trở lại Sơn La vào những ngày cuối tháng 3. Đến cao nguyên Mộc Châu, không khí như dịu lại, một màu xanh ngút ngàn từ lộc biếc của những rặng mơ, rặng mận phủ quanh những nóc nhà sàn nằm ven quốc lộ 6A. Thế nhưng, đằng sau sự bình yên ấy, vẫn có những cơn sóng ma tuý đang cuộn lên, trong cuộc mua bán thứ bột trắng - heroin chết người của những đối tượng lười lao động nhưng lại muốn có trong tay những tập tiền trong chốc lát.

Để bảo vệ các cuộc mua bán ma tuý diễn ra trót lọt, các tên trùm không ngại ngần trang bị vũ khí nóng như súng K54, K59, vũ khí tự chế… chống trả lại lực lượng chức năng...

Nóng bỏng tình trạng chống người thi hành công vụ

Chỉ tính riêng xã Lóng Luông-nơi được coi là địa bàn nóng về ma tuý, vài năm gần đây, xã có 23 đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt về tội ma tuý; từ năm 2005 đến nay, có hàng chục đối tượng bị Công an tỉnh Sơn La và Công an các địa phương bắt về tội ma tuý; xã Lóng Luông cũng là một trong những xã có nhiều con nghiện trong tỉnh.

Còn theo cơ quan chức năng, từ năm 2005 đến năm 2008, công tác đấu tranh chống ma tuý ở địa bàn huyện Mộc Châu vô cùng cam go. Sơ bộ thống kê ban đầu, có hơn 10 vụ chống người thi hành công vụ liên quan tới tội phạm ma tuý đã xảy ra với tính chất hết sức manh động.

Điển hình, ngày 22/11/2006, cơ quan CSĐT Công an huyện Mộc Châu thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Sồng A Khai, 38 tuổi, trú tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Khi tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ thì có đối tượng bên ngoài đã dùng vũ khí quân dụng bắn thẳng vào nhà Khai, nơi tổ công tác đang tiến hành khám xét.

Khoảng 1 tuần sau đó, ngày 2/12/2006, Công an huyện Mộc Châu phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hải Dương thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với đối tượng Sồng A Chồng, SN 1985, trú tại xã Lóng Luông về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Phát hiện có người lạ, Sồng A Chồng cùng đối tượng khác đã chốt cửa, dùng súng K54, K59 bắn trả và tẩu thoát. Khám nhà đối tượng, các trinh sát thu được 12 viên đạn, 7 vỏ đạn, trong két sắt nhà Chồng có heroin và tiền giả.

Gần đây nhất, ngày 31/10/2008, khi Phòng PC17, PC22 Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an quận Long Biên (Hà Nội) thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở một đối tượng trong đường dây ma tuý liên tỉnh ở huyện Mộc Châu, tên Sồng A Chồng, em trai của đối tượng bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý đã dùng súng AK bắn vào tổ công tác hòng giải thoát cho người thân…

Chống ma tuý trên từng cung đường Tây Bắc

Có một thời gian dài theo sát hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Sơn La trong các cuộc đấu tranh chống tội phạm ma tuý, chúng tôi vẫn cảm nhận được sự lo lắng của lãnh đạo các đơn vị trước mỗi đợt ra quân. Không lo sao được, bởi trong các cuộc chiến đấu ấy, máu cán bộ, chiến sỹ Công an đã từng đổ.

Khi nhận bàn giao nhiệm vụ mới từ Thượng tá Nguyễn Văn Hiên, Trưởng Công an huyện Mộc Châu khi đó, Thượng tá Phùng Tiến Triển đã cảm nhận được lòng dũng cảm, sự tận tâm, tận lực của tập thể Công an huyện trong cuộc chiến đẩy lùi "cái chết trắng"  khỏi địa bàn.

Và tiếp nối những thành tích mà Đại tá Lò Thanh Hay, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, rồi tới Thượng tá Nguyễn Văn Hiên, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh đã gây dựng cho tập thể Công an huyện Mộc Châu, Thượng tá Phùng Tiến Triển cùng tập thể Công an huyện Mộc Châu đã lập thêm những kỳ tích mới.

Đến ngày 7/4, sau hơn 1 năm ở địa bàn Mộc Châu, Thượng tá Triển cùng lãnh đạo Công an huyện đã "lái con thuyền" Công an huyện, phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma tuý Bộ Công an, Công an tỉnh và nhiều lực lượng khám phá hơn 350 vụ án liên quan đến ma tuý; thu giữ hơn 30kg heroin và nhiều tang vật liên quan.

Khi chúng tôi kết thúc bài viết này cũng là lúc nhận được tin vui, nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm phạm tội liên quan đến ma tuý đã bị Công an tỉnh Sơn La bắt giữ. Trong đó có đối tượng Sồng A Chồng, thủ phạm dùng súng AK nã đạn vào tổ công tác của Công an Sơn La - Hà Nội hôm 31/10/2008 tại huyện Mộc Châu.

Khi bị bắt, Chồng vẫn đang cầm khẩu súng AK có 30 viên đạn, 1 viên đã lên nòng. Việc bắt các tên trùm ma tuý mang vũ khí nóng một cách an toàn đã được nhân dân đồng tình, ủng hộ, ANTT được giữ vững, bà con yên tâm sản xuất

.
.