Giúp người dân phòng ngừa tai nạn giao thông trên "cung đường đen"

Thứ Bảy, 15/04/2023, 07:59

Tỉnh lộ 586 nối quốc lộ 9 tại ngã ba Tân Long với xã Pa Tầng, còn gọi đường Lìa, là huyết mạch giao thông quan trọng với các xã ở khu vực phía Nam của huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Sau khi được đầu tư nâng cấp, tỉnh lộ 586 đã góp phần làm thay đổi diện mạo của nhiều bản làng người Pa Cô, Vân Kiều nơi đây. Thế nhưng thời gian qua trên tuyến đường tỉnh này đã xảy ra không ít vụ TNGT nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề lâu dài. 

Người dân xã Thuận sinh sống hai bên tuyến đường Lìa cho biết, kể từ sau khi tuyến đường này được nâng cấp, thảm nhựa, nhiều thanh thiếu niên ở đây và các địa bàn lân cận khác thường phóng nhanh, vượt ẩu gây ra TNGT nghiêm trọng. Đơn cử, lúc 18h ngày 4/2/2023, tại Km2+100 qua thôn Thuận 1, xe môtô BKS 74D1 - 203.81 do anh Hồ Văn Kên (SN 1992, trú thôn Ba Lòng, xã Pa Tầng) điều khiển, chạy theo hướng từ xã Pa Tầng ra xã Tân Long thì va chạm với môtô chạy ngược chiều không có biển số. Cú va chạm mạnh khiến anh Kên cùng 3 người đi trên xe môtô không có biển số là Hồ Quang Hà, Hồ Văn Phai (cùng SN 2000) và Hồ Văn Chịu (SN 1992, cùng trú xã Húc, huyện Hướng Hóa) rơi xuống đường. Hậu quả, anh Kên và Hà bị thiệt mạng tại chỗ, 2 người còn lại bị thương rất nặng...

7-3.jpg -0
CSGT Công an huyện Hướng Hóa nhắc nhở người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn.

Theo phản ánh của một số người dân ở xã Húc, trước đây Hồ Quang Hà cùng với Hồ Văn Phai và Hồ Văn Chịu thường xuyên đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, bất chấp nguy hiểm nên mỗi khi tham gia giao thông đều khiến mọi người hết sức lo lắng.

Còn theo lời con gái anh Hồ Văn Peng là Hồ Thị Han, cách đây 9 tháng, bố của em đi xe môtô BKS 74H1-303.67 ra chợ Tân Long để mua thuốc về chữa bệnh cho đàn bò. Lúc quay về đến thôn 2 của xã Thuận không may va chạm với môtô không biển số do Hồ Văn Khăn (SN 2005, trú thôn 5, xã Thuận) điều khiển. Vụ tai nạn làm cả 2 xe môtô bị hư hỏng, bố của em Han bị thương nặng được chuyển về điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Trị 2 tháng. Sau đó bệnh viện chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, vào điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế được 1 tháng với chi phí gần 200 triệu đồng nhưng vẫn không qua khỏi. Mẹ của em Han đã phải bán gần hết đàn bò để trả nợ gần 80 triệu đồng còn lại. Sau khi anh Peng mất, cuộc sống của 4 người con cùng mẹ già của anh chỉ biết trông chờ vào người vợ. Để lo từng bữa ăn cho cả gia đình, vợ của anh suốt ngày phải lam lũ với nương rẫy nên hầu như không có thời gian chăm con cái.

Công an huyện Hướng Hóa cho biết, thời gian qua, đặc biệt năm 2022 đến nay, trên tuyến đường Lìa đã xảy ra hơn 10 vụ TNGT nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu do người dân còn thiếu ý thức, nhiều trường hợp xe máy không gắn BKS, thậm chí không ít đối tượng thanh, thiếu niên không chịu lao động, thường chạy xe máy với tốc độ cao, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách và đánh võng trên đường.

Trung tá Hoàng Sơn, Phó đội trưởng Đội CSGT-Trật tự Công an huyện Hướng Hóa kể thêm, lực lượng đơn vị phối hợp chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương tổ chức hàng chục buổi họp dân trong mỗi năm để phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho người dân, đặc biệt vận động bà con giáo dục con em mình việc chấp hành pháp luật, ý thức khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, nhiều gia đình hầu như buông lỏng việc giáo dục con cái, nuông chiều con quá mức, và mỗi khi gây ra tai nạn không chỉ tự gây họa cho bản thân, mà còn làm thiệt hại về tài sản, tính mạng của những người dân hiền lành.

“Trước tình hình đó, lực lượng CSGT-Trật tự Công an huyện Hướng Hóa tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo ATGT trên tuyến, phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đối với những trường hợp tìm cách đối phó, như né tránh các điểm kiểm soát, chúng tôi bố trí các tổ trinh sát với thiết bị, máy móc ghi hình hiện đại để ghi lại những hành vi vi phạm nhằm xử lý thuyết phục”, Trung tá Hoàng Sơn cho biết thêm.

Thanh Bình
.
.
.