Tưởng chết sau va chạm giao thông, người đàn ông bất ngờ sống lại

Chủ Nhật, 14/08/2016, 08:11
Sau va chạm, cả 3 người nằm bất tỉnh dưới đường trong tình trạng nguy kịch. Người dân kiểm tra thấy người đàn ông 60 tuổi không còn thở tưởng đã chết nên mua chuối thắp hương. Tuy nhiên, được khoảng 15 phút thì người đàn ông này bất ngờ sống lại.

Tối ngày 13-8, xe máy BKS 65B1-285.06 do anh N.V.T (30 tuổi) lưu thông với tốc độ rất nhanh trong làn xe ô tô trên quốc lộ 1K hướng ngã tư Linh Xuân (TP Hồ Chí Minh) về Đồng Nai.

Đến trước Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (tọa lạc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương) thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 51X3-5952 do một người đàn ông khoảng 60 tuổi chở theo một bé trai 3 tuổi điều khiển chạy hướng ngược lại đang băng qua đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông cực mạnh khiến nam thanh niên cùng xe máy văng xa hơn 10 mét qua làn đường ngược lại. Người đàn ông cùng bé trai cũng văng hơn 5 mét ra đường.

Sau va chạm, cả 3 người nằm bất tỉnh dưới đường trong tình trạng nguy kịch. Người dân kiểm tra thấy người đàn ông 60 tuổi không thở nữa, tưởng đã chết nên mua chuối cúng. Tuy nhiên, được khoảng 15 phút thì người đàn ông này bất ngờ sống lại. Mọi người nhanh chóng đưa các bệnh nhên đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, 2 phương tiện dập nát, hư hỏng nặng, nằm cách nhau 10 mét ở hai làn đường.

D.Anh
.
.
.