“Ruby máu” – phim hình sự, hành động lên sóng giờ vàng ANTV

Thứ Ba, 09/04/2019, 16:27

“Ruby máu” - chuỗi phim hình sự, hành động kịch tính, gay cấn sẽ lên sóng giờ vàng trên kênh Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) vào ngày 20-4.


Ngày 9-4, tại TP Hồ Chí Minh, đoàn làm phim “Ruby máu” đã có buổi ra mắt, giới thiệu phim đến khán giả. Đến dự có Thiếu tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, kiêm Giám đốc Truyền hình CAND (ANTV).

Phim hình sự, hành động “Ruby máu” do Truyền hình CAND  kết hợp cùng Công ty CP Đầu tư giải trí truyền thông Hòa Bình sản xuất. Kịch bản được xây dựng dựa trên nhiều tình tiết của vụ án có thật.

Thiếu tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục truyền thông CAND và đoàn làm phim “Ruby máu”.

 Bộ phim xoay quanh nhóm cảnh sát 7 người gồm Liêm, Quý, Tuyên, Phan, Lương, Bonus và Ngân. Họ được đào tạo bí mật để làm những nhiệm vụ khó khăn trong đó có Trọng Liêm (diễn viên Lâm Minh Thắng thủ vai)– một cảnh sát 30 tuổi cương trực, lãng tử - được cài vào lòng vùng đất “máu” để điều tra đường dây tội phạm buôn bán đá quý trái phép. Nơi đây, bọn tội phạm tàn bạo sẵn sàng đánh sập hầm chôn sống hàng trăm người để đoạt những viên đá quý.

Trong hành trình lần theo dấu vết tội phạm, Liêm gặp và yêu Lan (diễn viên Vũ Ngọc Ánh) – một kỹ sư chuyên nghiên cứu về địa chất và đá quý thiên nhiên. Tuy nhiên, Lan lại là người yêu của Cường (diễn viên Huy Cường), trùm buôn lậu đá quý nhưng che đậy dưới vỏ bọc của một doanh nhân thành đạt.

Diễn viên Huỳnh Thanh Tùng và Võ Ngọc Ánh.

Dù bị Lan từ chối tình cảm như Liêm vẫn âm thầm bảo vệ cô khỏi những thủ đoạn của Cường. Và trong hành trình đó, anh và Lan phát hiện ra vô số sự thật đáng sợ từ quá khứ cũng như hiểm nguy chờ đợi phía trước…

Ngoài khắc họa cuộc chiến chống tội phạm cam go, khốc liệt của người chiến sĩ Công an, bộ phim còn vẽ nên những con người muốn làm giàu nhanh chóng bất chấp sự giết chóc và cả tính mạng của mình. Màu viên ruby như màu máu của bao con người khốn khổ ấy, là màu máu của mẹ thiên nhiên khi chứng kiến những đứa con sống trên Trái Đất chẳng biết giữ gìn môi trường sống, chỉ biết tàn hại lẫn nhau và vắt kiệt tự nhiên để thỏa mãn tham vọng.

Đạo diễn Đặng Minh Quang (giữa).

Phát biểu tại lễ ra mắt bộ phim, Thiếu tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, kiêm Giám đốc Truyền hình CAND (ANTV) khẳng định: “Từ khi ra đời đến nay, Truyền hình CAND luôn đón nhận sự quan tâm, ủng hộ của khán giả, đặc biệt là ở mảng phim hình sự. Với vai trò là đơn vị truyền thông của ngành, thông qua những bộ phim như “Ruby máu”, chúng tôi mong muốn nhân dân hiểu hơn về những chiến công, sự hy sinh thầm lặng của lực lượng CAND nói chung cũng như lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng. Qua đó, nhân dân thêm tin yêu, sẵn lòng cộng tác, giúp đỡ người chiến sĩ Công an trong cuộc chiến phòng chống tội phạm, giữ gìn bình yên cuộc sống”.

Là đạo diễn chuyên trị dòng phim hành động, đạo diễn Đặng Minh Quang cho biết “Ruby máu” được đầu tư chỉn chu trong các pha hành động, võ thuật. Các thế võ của diễn viên được khai thác nhiều góc khó, tuy nhiên không quá bạo lực mà mang đến sự mãn nhãn cho người xem.

Dàn diễn viên trong "Ruby máu".

Diễn viên Vũ Ngọc Ánh tâm sự khi đọc xong kịch bản, cô rất thích thú và luôn trăn trở cốt chuyện nhiều gay cấn mà ý nghĩa. “Nhân vật Lan do tôi đảm nhận là một vai diễn rất ấn tượng với tâm lý khá phức tạp. Đây là một trong những vai diễn tôi cực kỳ tâm huyết và có thể nói là thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình” – cô hào hứng.

Chia sẻ về khó khăn khi làm phim gắn với đề tài tài nguyên thiên nhiên, diễn viên Huy Cường cho biết ekip phải lặn lội vào vùng rừng thiêng nước độc để quay cảnh đãi tìm đá quý rất cơ cực. Nhiều khi trời nóng như nung nhưng các diễn viên phải mặc áo ấm dày cộm để đúng với bối ảnh lạnh lẽo, hoang sơ trong kịch bản.

Đoàn làm phim trên trường quay.

Phim còn quy tụ dàn diễn viên truyền hình quen thuộc như Quách Ngọc Tuyên, Huy Cường, Trần Minh, Đinh Y Nhung, Mai Huỳnh, Trần Minh, Huỳnh Thanh Tùng…

“Ruby máu” gồm 40 tập lên sóng kênh ANTV vào lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.


Quỳnh Nga
.
.
.