Rơi nước mắt khi “người tình Titanic” đoạt giải Oscar

Thứ Hai, 29/02/2016, 22:41
Đó là việc mà nữ diễn viên Kate Winslet đã làm tại lễ trao giải Oscar lần thứ 88 diễn ra vào hồi 22h30 ngày 28-2 (giờ địa phương) 


Khi nam tài tử Leonardo DiCaprio đã xuất sắc vượt qua những đối thủ nặng ký như Bryan Cranston (Trumbo), Matt Damon (The Martian), Michael Fassbender (Steve Jobs) và Eddie Redmayne (The Danish Girl) để được xướng lên là người chiến thắng hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” cho vai diễn Hugh Glass đầy cực khổ trong phim “The Revenant”.

Tuy nhiên, bất ngờ lớn đã xảy ra khi “Spotlight” của đạo diễn Tom McCarthy lại đoạt giải tại hạng mục giải thưởng quan trọng nhất là “Phim xuất sắc nhất” tại Oscar 2016.

Mặc dù vậy, chiến thắng của Spotlight đã không thể làm lu mờ được vinh quang của Leonardo khi nam tài tử này sau 6 lần được đề cử cuối cùng cũng đã chạm tay được vào tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình, sau “cơn khát” hơn 20 năm chờ đợi kể từ vai diễn cậu bé bị thiểu năng trí tuệ trong “What's Eating Gilbert Grape”.

Bên cạnh đó, The Revenant dựa trên sự thật lịch sử này cũng giúp đạo diễn Alejandro González Inarritu giành về tượng vàng thứ 5 trong sự nghiệp và trở thành người duy nhất trong 60 năm trở lại đây giành chiến thắng 2 năm liên tiếp ở hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất”.

Không ngoài dự đoán, chiến thắng kép trên cho DiCaprio và đạo diễn Inarritu trước đó đã càn quét cả giải Quả Cầu Vàng, giải thưởng Điện ảnh Viện hàn lâm Anh quốc (Giải BAFTA) và Giải thưởng của Hiệp hội Đạo diễn phim dành cho các tác phẩm điện ảnh và truyền hình xuất sắc (Directors Guild Awards – DGC).

Từ sân khấu, Leonardo xúc động nói: “Cảm ơn, cảm ơn tất cả các bạn. Tôi không thể tin mình cuối cùng đã được đứng trên sân khấu này. Tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn để có thể nhận được giải thưởng này. Trong 2 năm, tôi cùng ekip đã tạo nên một bộ phim tuyệt vời. Tôi xin cảm ơn tất cả ekip sản xuất, đặc biệt là John vì đã tuyển chọn tôi vào vai diễn này, đạo diễn Alejandro González Inarritu, bố mẹ, bạn bè… Tôi yêu các bạn”.

Trong khi đó, từ hàng ghế khán giả, nữ tài tử đã rưng rưng nước mắt hướng về “người tình màn ảnh” một thời của mình trong “Titanic”. Người đẹp đã thực sự xúc động khi Leonardo có trong tay tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình - điều không dễ dàng gì bởi trước đó Leonardo từng nhiều lần được đề cử nhưng may mắn cứ lướt qua anh. Winslet đã ôm chầm đồng nghiệp lâu năm trước khi anh bước lên sân khấu nhận giải.

Leonardo DiCaprio, người mới đoạt tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình, và Kate Winslet - cặp tình nhân “Titanic” tái hợp sau gần 20 năm, trên thảm đỏ Oscar 2016.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, nữ tài tử từng chia sẻ, cô cảm thấy rất tuyệt nếu năm nay đồng nghiệp của mình giành được tượng vàng Oscar danh giá: “Năm nay có thể sẽ là năm của Leo, mọi người đều cảm nhận được điều đó và tôi nghĩ ai cũng mong anh ấy giành được tượng vàng, nếu điều đó xảy ra thì sẽ rất tuyệt”.

Về phần mình, mặc dù nhận đề cử “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” tại Oscar 2016 nhờ vai diễn trong “Steve Jobs”, nhưng nữ minh tinh 40 tuổi này đã không thể vượt qua ngôi sao 27 tuổi người Thụy Điển Alicia Vikander của “Danish Girl” để giành giải. 

Alicia, ngoài Kate, đã vượt qua nhiều tên tuổi gạo cội như Jennifer Jason Leigh - phim “The Hateful Eight”, Rooney Mara - phim “Carol” và Rachel McAdams - phim “Spotlight” để giành được chiến thắng này. Còn “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” được trao cho Brie Larson trong phim “Room”.

Trong khi đó, với vai diễn điệp viên tình báo Liên Xô trong bộ phim lấy đề tài Chiến tranh Lạnh “Bridge of Spies” của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg, diễn viên Mark Rylance đã trở thành “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”. 

Chiến thắng này là bất ngờ đầu tiên của Oscar năm nay khi diễn viên 56 tuổi người Anh đánh bại Sylvester Stallone, tên tuổi được giới chuyên gia đặt niềm tin cho vai diễn trong phim “Creed”. Trên “mặt trận” kỹ thuật, “Mad Max: Fury Road” lại tiếp tục chứng tỏ sự thống trị của mình. 

Bộ phim của đạo diễn George Miller giành tổng cộng 6 tượng vàng Oscar cho các hạng mục Dựng phim, Hóa trang, Trang phục, Biên tập âm thanh, Hòa âm và Thiết kế sản xuất. Giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất thuộc về “Son of Saul” của Hungary.

Bộ phim kể câu chuyện không mới về thảm sát người Do Thái nhưng ở một góc nhìn mới, sự lựa chọn giữa việc tìm mọi cách để sống sót và đạo đức làm người. Đây là lần thứ hai điện ảnh Hungary được xướng tên tại giải thưởng danh giá này. “Amy”, bộ phim tài liệu về cuộc đời bi kịch của thiên tài nhạc jazz Amy Winehouse giành giải “Phim tài liệu xuất sắc nhất”.

Không nằm ngoài dự doán, giải thưởng “Ca khúc trong phim hay nhất” đã thuộc về “Writing's On the Wall” trong “Spectre”, phần mới nhất của loạt phim 007 đình đám trong khi “Nhạc nền xuất sắc nhất” về tay nhà soạn nhạc huyền thoại người Italia Ennio Morricone cho sáng tác của ông trong phim “The Hateful Eight”. 

“Inside Out” mang về tượng vàng “Phim hoạt hình xuất sắc nhất” thứ 4 liên tiếp cho Disney. Có ý tưởng độc đáo với nhân vật chính là 5 cảm xúc tồn tại trong một cơ thể, bộ phim mô tả nội tâm của một cô bé 11 tuổi khi phải chuyển đến nhà mới và trải qua một hành trình học hỏi, thấu hiểu để thích nghi và trưởng thành hơn.

Thực sự là thiếu sót nếu không nhắc đến “Phim xuất sắc nhất” tại Oscar 2016. Lấy bối cảnh năm 1976, Spotlight kể về tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em tại một nhà thờ ở Boston, Mỹ. Sự việc đã bị nhóm nhà báo điều tra có tên Spotlight của báo Boston Globe phanh phui.

Trước khi đến với giải Oscar, bộ phim nhận được nhiều chú ý của giới phê bình điện ảnh và công chúng này cuối cùng đã vượt mặt phút chót “The Revenant” - tác phẩm nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Trần Linh
.
.
.