Mang Trung thu đến với trẻ em nghèo

Thứ Ba, 21/09/2021, 22:08

Trung thu năm nay bị ảnh hưởng dịch bệnh, nhưng đối với những người lính CAND, dù khó khăn đến mấy vẫn dành cho trẻ em nghèo những tình cảm đặc biệt...

Trẻ em tại TP Hồ Chí Minh, nhất là trẻ em của những hộ gia đình nghèo, khó khăn thì trong thời điểm dịch bệnh này, bánh trung thu, đèn lồng dường như là thứ xa xỉ. Để các em không cảm thấy buồn tủi trong ngày rằm tháng 8, CBCS Công an TP Hồ Chí Minh những ngày qua đã tổ chức những hoạt động ý nghĩa, đem niềm vui đến với các em, nhất là những trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi cha mẹ vì dịch COVID-19.

Những “chú cuội” trong sắc áo lính mang Trung thu đến trẻ em nghèo -0
Trẻ em khu lao động nghèo nhận những món quà Tết Trung thu từ CBCS Công an.
Những “chú cuội” trong sắc áo lính mang Trung thu đến trẻ em nghèo -1
Niềm vui bên chiếc lồng đèn CBCS CSGT tặng.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Phòng CSGT ĐB-ĐS đã phối hợp với một số đơn vị tổ chức chương trình “Trung thu cùng em – Vượt qua đại dịch”. 760 phần quà gồm bánh trung thu, lồng đèn, sữa, tập trắng… được CBCS Phòng CSGT mang đến cho các trẻ em đang điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 6, 7, quận Phú Nhuận; các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A và xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh).

Những “chú cuội” trong sắc áo lính mang Trung thu đến trẻ em nghèo -0
Trao học bổng cho trẻ em con em CBCS có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, CBCS Phòng CSGT còn đến thăm hỏi, động viên và trao 15 suất học bổng trị giá 2.000.000đồng/suất cho 15 em mồ côi cha, mẹ do dịch COVID-19 trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A và xã Vĩnh Lộc B, (huyện Bình Chánh).

Cũng trong đợt trung thu năm nay, lực lượng CSGT thành phố đã tổ chức trao hàng ngàn phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Những hoạt động đầy ắp tình yêu thương của lực lượng CSGT Thành phố sẽ tạo niềm tin, động lực cho các em trong mùa trung thu đặc biệt này.

Cũng trong ngày rằm tháng 8, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh đã đến thăm và mang những phần quà ý nghĩa đến với các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trong các khu nhà trọ ở quận 1 và Bình Thạnh.

Những “chú cuội” trong sắc áo lính mang Trung thu đến trẻ em nghèo -0
Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh trao quà trung thu cho cháu Quế Anh. 

Tâm sự cùng Đại tá Huỳnh Quang Tâm, bà Chào (người hàng xóm của cháu Quế Anh, một bé gái mồ côi mẹ) cho hay, cha mẹ Quế Anh ly dị, một mình mẹ Quế Anh là Nguyễn Thị Dạ Thảo (SN 1976) đi làm nuôi dạy con. Từ lúc cháu còn nhỏ, bà Chào đã coi Quế Anh như con cháu trong nhà, Quế Anh thường qua ăn uống ngủ nghỉ ở nhà bà.

Giữa tháng 8, trong đợt dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chị Thảo mắc bệnh, Quế Anh không sống cùng mẹ vì mọi người sợ Quế Anh bị lây bệnh, bà Chào đưa Quế Anh về nhà nuôi. Bệnh chị Thảo trở nặng và qua đời, Quế Anh mồ côi mẹ. 

Cũng trong ngày, đoàn công tác thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đến các khu nhà trọ nằm trong hẻm sâu thuộc địa bàn phường 13, quận Bình Thạnh trao những phần quà trung thu cho các bé gặp khó khăn.

M.Đức
.
.