Ghi ở Công an xã Anh hùng

Chủ Nhật, 30/10/2022, 11:41

Con đường vào xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội mùa này thật đẹp. Thời tiết vào thu, nắng vàng trải đều trên khắp đường làng, ngõ xóm. Đông Hội hôm nay đã khác xưa nhiều lắm, nhà cửa, đường sá khang trang, không khác gì một khu đô thị mới. Nằm ven quốc lộ 5B, có quốc lộ 3 chạy qua, với nhiều đường tránh, đường thông đi các ngả nhưng Đông Hội lại là điểm đến an toàn với tình hình an ninh, trật tự luôn được đảm bảo, tạo niềm tin cho nhân dân.

8-1.jpg -0
Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra đơn vị Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Ảnh: Phú Lữ.

Chia sẻ về những thành quả đạt được của lực lượng công an địa phương trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở, Trung tá Hoàng Ngọc Khoát, Trưởng Công an xã Đông Hội không giấu được niềm tự hào. Xã Đông Hội là quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Được làm việc tại quê hương của Tổng Bí thư vừa là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng vừa là áp lực với các anh. Vì thế, các anh luôn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Với các anh, được bà con nhân dân yêu thương, tin tưởng, đó mới là niềm hạnh phúc không gì đo đếm được.

Theo chân tổ công tác của Công an huyện Đông Anh và Công an xã Đông Hội đi làm CCCD tại nhà cho các cụ già yếu, bệnh tật, chúng tôi mới thấu hiểu hết những khó khăn, vất vả và cả tình yêu thương, quý mến mà người dân dành cho các anh. 

Quả thật, ngay từ đầu làng Lại Đà, khi thấy bóng dáng các anh công an, nhiều người đã ra ngõ đon đả chào hỏi, mời vào nhà uống nước, trò chuyện. Nhưng, các anh đều khéo léo từ chối bởi còn bận công việc. Việc làm CCCD cho các cụ già mất khá nhiều thời gian vì có cụ vân tay đã mờ, nếu không tranh thủ sẽ không thể xong trong một sớm một chiều.

Cụ Nguyễn Thị Lý năm nay đã gần 90 tuổi. Không còn khỏe để theo cụ ông ra trụ sở công an xã làm CCCD nên khi được tổ công tác về tận nhà chụp ảnh, lấy vân tay, cụ mừng lắm. Giục cụ ông đón các anh từ đầu ngõ, cụ Lý còn vui vẻ mời các anh ở lại uống nước dùng cơm chung vui với gia đình. Cụ bảo, cụ thấy mình và người chị gái năm nay cũng đã ngoài 90 may mắn khi được các anh công an đến tận nhà làm CCCD. Tuổi già, đi lại khó khăn, cụ cũng chẳng muốn phiền con cháu đưa ra xã. 

8-2.jpg -0
8-3.jpg -1
Cấp căn cước công dân tại nhà cho các cụ già.

Không được tỉnh táo, minh mẫn như cụ Lý nên cụ Nguyễn Thị Cộng (sinh năm 1935) nhận được sự quan tâm đặc biệt của tổ công tác và sự ủng hộ nhiệt tình của vợ chồng người con trai. Người đỡ cụ, người chụp ảnh, người nâng máy, người lấy vân tay... Phải mất 30 phút mới xong vì vân tay cụ đã mờ, ngón tay lại khó cử động nhưng ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Từ chối lời mời ở lại uống nước trò chuyện cùng gia đình, tổ công tác tiếp tục lên đường.

Tự hào chia sẻ về chiến dịch làm CCCD đã gần hoàn thành, Trung tá Hoàng Ngọc Khoát cho biết: “Xã còn khoảng hơn 100 trường hợp đang đi làm ăn nơi xa, nhưng công an xã sẽ vận động, tuyên truyền để họ trở về quê làm CCCD”.

8-4.jpg -0
Công an xã Đông Hội Trước giờ tuần tra đêm.

Theo Trung tá Hoàng Ngọc Khoát, xã Đông Hội là một trong những xã thí điểm đầu tiên của Hà Nội đưa công an chính quy về xã. Nhớ lại năm 2019, các anh về Đông Hội, khi ấy, công trình chung cư Eurowindow River Park đang trong quá trình xây dựng, công nhân tập trung về đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Có những tuần các anh phải giải quyết 6 vụ việc. Chưa kể việc hơn nghìn công nhân ăn ở tập trung, giăng lều bạt khắp nơi nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị. Ngay lập tức, công an xã đã triển khai lực lượng yêu cầu dỡ bỏ lều lán, trả lại mặt bằng cho các khu dân cư xung quanh.

Để tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, giảm tải công việc cho các chiến sĩ, lực lượng công an xã đã vận động xã hội hóa lắp đặt hơn 100 camera tại các điểm trọng yếu. Trong đó công an xã đang quản lý, theo dõi 80 mắt, còn lại là ở các nhà dân, doanh nghiệp. Những điểm nút quan trọng đều được cập nhật 24/24h và truyền về trụ sở công an xã. Ngoài ra, “Tổ tuần tra nhân dân” được thành lập, phát huy hiệu quả vai trò của công an địa phương.

“Mỗi tổ có 4 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí công an chính quy. Hằng ngày sẽ đi tuần tra từ 12 giờ đêm đến sáng. Nhờ đó mà tình hình trộm cắp, nghiện ma túy giảm hẳn so với trước khi công an chính quy về xã. Ngoài ra, công an xã còn tham mưu cho UBND xã thành lập tổ phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các thôn và khu chung cư. 100% các hộ trên địa bàn đã viết cam kết phòng cháy chữa cháy. Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn chỉ xảy ra một vụ cháy nhỏ, không gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân”, Trung tá Hoàng Ngọc Khoát chia sẻ. 

8-5.jpg -0
Công an xã Đông Hội lần đầu tiên cấp đăng ký xe máy cho người dân tại trụ sở.

Công an xã Đông Hội đã làm tốt công tác tham mưu cho ban chỉ huy Công an huyện, Đảng ủy, chính quyền xã giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm; đảm bảo công tác giữ gìn trật tự công cộng, trật tự đô thị, góp phần làm giảm tình hình ùn tắc giao thông, lan tỏa hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an thân thiện, vì nhân dân phục vụ. “Quan trọng nhất vẫn là tuyên truyền, vận động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Mô hình “Cụm dân cư an toàn”, “Đơn vị an toàn” được thành lập đã phát huy sức mạnh toàn dân trong việc đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương”, Trung tá Hoàng Ngọc Khoát cho hay. 

Ban Công an xã Đông Hội, nay là Công an xã Đông Hội vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ. Tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, lực lượng Công an xã hôm nay đang viết tiếp những chiến công, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND gần gũi, thân thiện ngay từ cơ sở.

Ngọc Trâm
.
.