Gác lại mâm cơm đoàn viên để hoàn thành nhiệm vụ

Thứ Bảy, 28/02/2026, 08:52

Tiếng chuông trực ban của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông (TP Hồ Chí Minh) vang lên lúc rạng sáng 28 tháng Chạp. Đầu dây bên kia hớt hải thông báo về một vụ nhảy cầu Ba Son, đoạn thuộc phường An Khánh. Người báo tin là bà T.N.H. (SN 1988, ngụ phường Phước Long).

Giọng nói đứt quãng vì lo lắng, bà H. cho biết, con trai bà là B.T.H.C. (SN 2008) có biểu hiện tinh thần không ổn định, đặt xe ôm công nghệ di chuyển đến cầu Ba Son. Khi đến nơi, C. gọi điện về nhà xin lỗi ba mẹ, mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì điện thoại im bặt.

Trước sự lo lắng của gia đình, tổ cứu nạn cứu hộ lập tức lên đường trực chỉ cầu Ba Son. Thời điểm này nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh, địa hình rộng, tầm nhìn bị hạn chế gây khó khăn trong công tác lặn mò tìm kiếm. Trên bờ người nhà của em C. lo lắng, khấn vái mong phép mầu sẽ đến với C. Tổ công tác với dụng cụ lặn chuyên nghiệp lặn mò rà soát từng vị trí trên khúc sông Sài Gòn trong nhiều giờ nhưng tất cả mọi sự tìm kiếm đều rơi vào vô vọng. 

Lòng sông sâu, dù sợi dây để giữ an toàn giữa cán bộ lặn dưới nước và trên bờ được nối dài thêm nhiều đoạn nhưng em C. vẫn chưa được tìm thấy. Trên bờ, Công an phường phối hợp với các lực lượng tìm kiếm, rà soát ở các mé sông. Thêm 2 ca nô được huy động đến quần thảo đoạn sông Sài Gòn mong tìm thấy em C. Xuyên đêm dưới dòng nước lạnh ngắt, các tổ lặn vẫn thay phiên nhau tìm kiếm. Khi mặt trời ló dạng, thay vì nghỉ ngơi, các tổ công tác tiếp tục sử dụng ca nô tìm kiếm xung quanh khu vực cầu Ba Son. Nhìn thấy cán bộ chiến sĩ mệt nhoài sau một đem mất ngủ tìm kiếm, người nhà nạn nhân tự an ủi nhau để vượt qua nỗi đau, vì những người lính CNCH cũng đã làm hết sức mình phục vụ nhân dân.

Đêm mùng 7 Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo có 2 thiếu niên bị trượt chân rơi xuống kênh Tàu Hũ, đoạn gần Cầu Mống, phường Sài Gòn nên nhanh chóng điều động Đội chữa cháy và CNCH KV1, Đội PCCC và CNCH trên sông xuống hiện trường. Lúc này người nhà nạn nhân đứng trên bờ lo lắng, xung quanh rất nhiều người dân hiếu kỳ bu quanh. 2 nạn nhân được xác định là N.G.B. (SN 2010) và L.A.H. (SN 2011). Hình ảnh người nhà ngất lên ngất xuống khiến những người lính cứu nạn quả cảm từng tham gia nhiều vụ cứu nạn cứu hộ cũng cảm thấy đau lòng.

7-1.jpg -0
7-2.jpg -1
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH lặn mò tìm kiếm 2 nạn nhân bị đuối nước ở cầu Mống, phường Sài Gòn, đêm mùng 7 Tết Bính Ngọ.

Quyết tâm không để các nạn nhân nằm lại trong dòng nước lạnh lẽo, đội hình lặn mò nhanh chóng được triển khai. Khu vực cầu Mống nằm ngay ngã ba sông nên nước ở khu vực này chảy xiết. Để xác định và tiếp cận vị trí của các nạn nhân cần phải hết sức cẩn trọng. Liên tục các tổ cứu nạn thay phiên nhau lặn mò dưới dòng nước lạnh lẽo và sau 2 giờ ngâm mình trong nước, tổ cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 thiếu niên bàn giao cho gia đình đem về lo hậu sự.

Để đảm bảo cho ngươi dân đón một cái Tết Nguyên đán an lành, bình yên, lực lượng Công an hầu như phải chốt trực 100% quân số, nhiều năm liền quên mất không khí đoàn viên cùng gia đình trong thời khắc giao thừa. Riêng với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, ngoài việc không được bên gia đình trong những ngày xuân, họ còn phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm khi tham gia chữa cháy, tham gia CNCH. Tuy nhiên vì bình yên của người dân, những khó khăn trở ngại trên họ đều vượt qua.

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức kiểm tra công tác thường trực, ứng trực của các đội trực thuộc, đặc biệt là Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, đồng thời quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ cần tập trung triển khai các phương án đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trong những ngày người dân đón Tết. Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần "thức cho dân ngủ, gác cho dân chơi"; cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn túc trực, luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu; khi có tin báo là lên đường với mong muốn được người dân đón Tết cổ truyền bình yên, an toàn.

Họ gác lại niềm vui trong mâm cơm đoàn viên, chấp nhận trực tết nhiều năm liền. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều chung một suy nghĩ: chỉ khi người dân được vui xuân an toàn, không xảy ra cháy nổ, tai nạn nghiêm trọng thì đó mới là cái Tết trọn vẹn nhất. Khi tiếng pháo rền vang họ không mong tiếng còi báo động chữa cháy của đơn vị vang lên, bởi khi không nghe thấy tiếng còi báo động, họ biết người dân đang sum vầy, không bị hỏa hoạn đe dọa.

Minh Đức
.
.