Đảm bảo bình yên “thủ phủ” tôm hùm

Thứ Ba, 26/04/2022, 05:51

Thị xã Sông Cầu (Phú Yên) nằm tiếp giáp với TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Nơi đây có danh thắng quốc gia vịnh Xuân Đài và nhiều phong cảnh đẹp ven biển, như Vũng Lắm, Vịnh Hòa, Từ Nham, Bãi Tràm, Bãi Bàng, Bãi Ôm, Bãi Nồm, Gành Đỏ… thu hút nhiều nguồn lực đầu tư kinh tế du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp.

Bên cạnh đó, vùng đất “thủ phủ” tôm hùm của Phú Yên còn có hai tuyến QL1A và 1D ngang qua, nên ANTT có nhiều diễn biến phức tạp. Ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu cho biết, thời gian qua, Công an thị xã Sông Cầu luôn tạo thế chủ động bảo đảm ổn định ANTT và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn bình yên địa bàn, góp phần lớn trong thay đổi diện mạo kinh tế – xã hội địa phương…

binh yen.jpg -0
Công an thị xã Sông Cầu trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm

Trung tá Huỳnh Hải Phú, Trưởng Công an thị xã Sông Cầu chia sẻ, những năm qua Công an thị xã Sông Cầu thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung xây dựngphong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) gắn với xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả các mô hình đảm bảo ANTT.

Cụ thể như, mô hình “Tự phòng, tự bảo vệ” gồm 337 tổ với 775 thành viên là những đảng viên, hưu trí, cựu chiến binh, thanh niên, người dân có uy tín, tinh thần trách nhiệm cao tham gia; mô hình “Camera an ninh” gồm 10 camera công cộng tại 7 tuyến đường và địa bàn trọng điểm ở trung tâm nội thị và 223 camera ở các xã, phường cùng hàng trăm gia đình được lắp đặt từ nguồn kinh phí hơn 1 tỷ đồng của người dân…

Bên cạnh đó, lực lượng Công an từ thị xã đến các xã, phường luôn chú trọng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra những tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc liên quan. Cũng theo Trung tá Huỳnh Hải Phú, tình hình trật tự xã hội nổi cộm trong những năm gần đây là cờ bạc, trộm cắp, lừa đảo, cướp giật tài sản, thanh thiếu niên tụ tập rượu bia gây rối, đánh nhau gây thương tích…

Với tinh thần chủ động phòng ngừa và đấu tranh từ sớm, từ xa, nhiều năm qua lực lượng Công an thị xã không chỉ chủ động đấu tranh ngăn chặn, không để xảy ra tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, mà còn kiềm chế, giảm thiểu tội phạm.

Theo đó, trong năm 2021 giải quyết gần 92% tin báo, đấu tranh kéo giảm tội phạm 15,5% so với năm trước, điều tra làm rõ 79,7% vụ phạm pháp hình sự. 4 tháng đầu năm nay điều tra làm rõ 91,6% vụ phạm pháp hình sự, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Từ công tác tuần tra, bám địa bàn cơ sở bảo vệ ANTT kết hợp các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, hơn 1 năm qua, Công an thị xã Sông Cầu cùng Công an 13 xã, phường đã triệt xóa 33 tụ điểm tệ nạn xã hội. Đáng ghi nhận, trong công tác, Công an thị xã Sông Cầu đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm truy bắt tội phạm.

Như khi nhận tin báo kẻ gian trộm cắp xe máy của ông Nguyễn Trung Hiếu (SN 1981, trú ở thôn Thạch Khê, xã Xuân Lộc), Đại úy Trần Thanh Quân, Phó trưởng Công an xã Xuân Bình trực tiếp truy nóng. Phát hiện nghi can trên đường QL1A, anh truy đuổi hơn 3km mới bám sát và yêu cầu dừng xe, nhưng đối tượng này vẫn cố tình tẩu thoát. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Đại úy Quân quyết định đuổi theo.

Khi anh chạy xe vượt lên phía trước, đối tượng liều lĩnh tăng ga đâm vào xe anh, khiến cả hai xe máy và người đều ngã xuống mặt đường. Dù bị xây xát, nhưng anh vẫn bật dậy cùng người dân bắt giữ đối tượng là Bùi Văn Thân (SN 1991, trú ở thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Lộc).

Mới đây, vào trưa 25/2, Thiếu tá Võ Xuân Duy, Trưởng Công an xã Xuân Hải cùng 3 đồng nghiệp và 2 Công an viên bán chuyên trách truy đuổi, bắt giữ hai đối tượng bị truy nã về tội “Gây rối trật tự công cộng” là Đỗ Trường Quốc (SN 1995) và Nguyễn Ngọc Tấn Tú (SN 1993, trú ở thôn Vĩnh Thạnh 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định)…

Những hình ảnh đó đã minh chứng hiệu quả hoạt động của Công an chính quy ở xã, để lại trong lòng người dân ấn tượng tốt đẹp về người chiến sĩ Công an bản lĩnh, trách nhiệm trong công tác bảo vệ ANTT...

Hữu Toàn
.
.