Công an tỉnh Đồng Tháp: Nhiều hình ảnh đẹp vì dân phục vụ

Thứ Hai, 20/09/2021, 06:41

Gần 3 tháng qua, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp đảm bảo ứng trực 100% quân số, sẵn sàng khi được phân công nhiệm vụ.

 

Cơn mưa chiều kèm theo giông lốc, làm chốt kiểm soát dưới chân cầu Cao Lãnh, phía huyện Lấp Vò, bị đổ. Đội mưa, Trung tá Huỳnh Minh Trị, Chốt trưởng cùng cán bộ chiến sĩ dựng lại chốt tạm bợ để có nơi trú mưa và kịp thời kiểm soát phương tiện và người dân từ vùng dịch vào địa bàn. “Chốt tạm bợ nên lúc mưa to, giông lốc, bị đổ là chuyện thường xuyên. Các anh em vẫn kiên trì bám chốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Trung tá Trị nói.

Các chốt kiểm soát phần lớn đều đóng ở đoạn đường vắng, không có nhà dân, xa cụm dân cư. Cán bộ chiến sĩ phải dầm mưa nhiều giờ liền để kiểm tra từng lượt phương tiện qua chốt, đảm bảo các điều kiện chống dịch.

“Mặc dù khó khăn, anh em đều giữ vững vị trí chiến đấu, phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”, Thượng úy Bùi Phước Huy, cán bộ chốt trực bày tỏ. Cán bộ chiến sĩ tại chốt trực, mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, người có con nhỏ, người thì con một, cha mẹ già đã ngoài 70. Các anh đều gác lại niềm riêng, gói gọn nỗi nhớ gia đình để cùng đồng đội ngày đêm làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Nhà Trung tá Trị khá xa chốt trực. Vợ mất sớm nên hai con không có người trông nom. Vì vậy sau mỗi ca trực, anh đều gọi điện thoại về nhà để dặn dò các con tự chăm sóc nhau.

Thấu hiểu được những khó khăn do dịch bệnh gây ra, lực lượng từ Công an tỉnh cho đến Công an các đơn vị, địa phương đều có những việc thiết thực, hiệu quả, như: thu mua nông sản, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, chở lương thực đến tận nhà cho bà con trong vùng dịch, vùng phong tỏa. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã bỏ công sức, trích tiền lương và vận động người thân giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Thiếu tá Trần Hữu Nhân, công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã cùng gia đình mở quầy rau 0 đồng và duy trì hơn một tháng nay. Hàng ngày, anh phải đảm bảo công tác trực chiến nhưng vẫn tranh thủ đến từng hộ dân tặng gần 100 phần quà, nhu yếu phẩm cho bà con nghèo ở vùng quê.

“Gian hàng 0 đồng trợ giúp cho bà con vùng quê tiêu thụ nông sản. Mình mua lại và phát cho những người đang gặp khó khăn. Bà con cải thiện được bữa ăn cùng nhau vượt qua đại dịch”, Thiếu tá Nhân nói.

Câu chuyện về Thượng úy Võ Văn Huy, Công an xã Tân Quy Tây (TP Sa Đéc) và chị Quách Thị Hồng Ngọc, Bí thư xã đoàn nhiệt tình hỗ trợ sản phụ Vũ Thị Ngọc Thu, tạm trú ở địa phương sinh con an toàn đã làm nhiều người cảm động. Anh Nguyễn Ngọc Tú, chồng sản phụ kể lại hôm chở vợ đi sinh vừa đến chốt kiểm soát ở cầu Cái Mên (xã Tân Quy Tây), xe máy hết xăng.

Thượng úy Huy và chị Ngọc phát hiện trường hợp này nên nhiệt tình hỗ trợ. Thượng úy Huy đã chở sản phụ đến bệnh viện kịp thời. Thượng úy Võ Văn Huy chia sẻ thêm: “Lúc đó em chỉ suy nghĩ đến sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết”.

Câu chuyện đẹp về những người chiến sĩ Công an trong tuyến đầu phòng, chống dịch chắc chắn sẽ còn nối tiếp. Các anh xem đây là trách nhiệm trong việc chung tay cùng với chính quyền địa phương, người dân đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Văn Vĩnh - Thảo Hân
.
.