Công an tìm người thân cho người phụ nữ lớn tuổi đi lạc

Thứ Tư, 24/08/2022, 10:00

Ngày 24/8, thông tin từ Công an huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cho biết, lực lượng công an thuộc đơn vị vừa giúp đỡ người phụ nữ lớn tuổi ở tỉnh Lâm Đồng đi lạc trở về nhà an toàn.

Trước đó, vào lúc 16h30’ ngày 21/8, người dân phát hiện 1 người phụ nữ lớn tuổi đi trên đường theo hướng từ TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum lên huyện Đăk Hà có biểu hiện tinh thần không ổn định, không có giấy tờ tùy thân nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an thị trấn Đăk Hà giúp tìm người thân cho người phụ nữ lớn tuổi, đi lạc -0
Công an thị trấn Đăk Hà sắp xếp phương tiện đưa bà Lĩu về nhà an toàn (Ảnh: Công an thị trấn Đăk Hà).

Tại trụ sở Công an thị trấn Đăk Hà, người phụ nữ này có nhiều biểu hiện không bình thường về tinh thần, thường xuyên nói, hát một mình. Để xác định nhân thân người phụ nữ, các cán bộ Công an thị trấn Đăk Hà đã kiên trì động viên, thăm hỏi các thông tin liên quan. Lúc này, người phụ nữ cho biết tên là Đỗ Thị Lĩu (SN 1963, nhà ở thôn 9, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), có con trai là Đỗ Văn Nhờn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị trấn Đăk Hà đã nỗ lực xác minh; đồng thời, đăng tải thông tin tìm kiếm người thân của người phụ nữ lên 12 nhóm Zalo “Kênh thông tin ANTT và các vấn đề khác” của 12 tổ dân phố, thôn trên địa bàn, nhờ người dân tiếp tục chia sẻ rộng rãi trên Facebook, các hội nhóm.

Sau khoảng 1h triển khai nhiều biện pháp, Công an thị trấn Đăk Hà đã xác minh được người phụ nữ lớn tuổi trên là Đỗ Thị Lĩu (SN 1963, nhà ở thôn 9, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Bà Lĩu có anh trai là Đỗ Văn Nhờn chứ không phải là con trai như thông tin bà đã cung cấp trước đó.

Ngay sau đó, Công an thị trấn Đăk Hà đã liên hệ với ông Đỗ Văn Nhờn và Công an xã Lộc Nam đề nghị phối hợp. Đồng thời, bố trí nơi ăn nghỉ, sắp xếp phương tiện đưa bà Lĩu về với gia đình.

Đến khoảng 4h ngày 23/8, bà Đỗ Thị Lĩu đã về đến Lâm Đồng và được anh trai đưa về nhà tại thôn 9, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; tình trạng sức khoẻ tốt. Ông Đỗ Văn Nhờn cũng đã gọi điện thoại bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước tinh thần tận tuỵ, vì Nhân dân phục vụ của tập thể Công an thị trấn Đăk Hà đã tận tình chăm sóc, giúp đỡ bà Lĩu trở về nhà an toàn.

Chí Hào
.
.