Chuyện về những người làm báo mang sắc phục Công an ở Đắk Lắk

Thứ Ba, 20/06/2023, 22:39

Họ cùng lúc thực hiện hai nhiệm vụ, vừa là chiến sĩ CAND, đồng thời cũng là nhà báo, luôn có mặt ở những điểm nóng, sát cánh bên các điều tra viên trong nhiều chuyên án... Ở vai nào, các anh chị cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Không trực tiếp điều tra, đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm tội phạm để giữ sự bình yên cho cuộc sống nhân dân, thế nhưng những chiến sĩ cầm bút công tác tại Đội tuyên truyền, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk luôn sẵn sàng nhận lệnh lên đường với những chuyến công tác dài ngày, bất kể ngày đêm để cùng sát cánh bên các điều tra viên đưa tin chính xác, kịp thời đến bạn đọc.

Chuyện về những người làm báo mang sắc phục Công an -0
Thượng tá Nguyễn Trọng Hiến trong một lần tác nghiệp phỏng vấn các già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thượng tá Nguyễn Trọng Hiến, Phó Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, nghề báo từ lâu được xem là nghề vất vả, vừa là chiến sĩ CAND, vừa là người làm báo, nỗi vất vả càng nhân lên gấp bội. Mặc dù chưa một lần được cấp thẻ nhà báo, nhưng hơn 30 năm qua, Thượng tá Hiến vẫn ngày, đêm cùng với anh em trong đơn vị luôn có mặt tại những điểm “nóng” và tác nghiệp như những phóng viên thực thụ. Các anh đã sản xuất ra nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, được khán giả và bạn đọc đánh giá cao.

Chuyện về những người làm báo mang sắc phục Công an -0
Ngoài việc tác nghiệp thực thụ như một nhà báo, Đại úy Võ Trường Minh còn là cầu nối chia sẻ những hoàn khó khăn.  

Thượng tá Hiến nhớ mãi, vào những năm 2001 và 2004, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, bạo loạn. Trong những đợt ghi hình về công tác phòng, chống biểu tình bạo loạn ấy, anh cùng đồng nghiệp không ít lần bị các đối tượng ném đá, gậy gộc vào máy quay và người, không ít lần đối diện với sự nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng họ vẫn luôn có mặt đồng hành cùng các đơn vị chiến đấu để ghi lại những hình ảnh chân thực nhất, phỏng vấn những người biết việc, đối tượng tội phạm, người có liên quan để xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phản bác, phòng chống các thông tin xấu độc, xuyên tạc phản động. Họ ý thức rõ vai trò, trách nhiệm góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cho đồng bào các buôn làng để đồng bào không tin, không nghe theo kẻ xấu. Những thước  phim, bài viết của họ đã tố cáo tội ác của chúng và phản ánh sự dũng cảm, hi sinh, ngày đêm cống hiến của lực lượng Công an, phản ánh sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn, giải quyết tình hình đặc biệt phức tạp vào những năm đó. 

Chuyện về những người làm báo mang sắc phục Công an -0
Những phóng viên tuổi trẻ, đầy nhiệt huyến tại Đội tuyên truyền Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an Đắk Lắk.

Đại uý Võ Trường Minh, cán bộ Đội tuyên truyền Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh Đắk Lắk còn được nhiều người biết đến là một cán bộ Công an có tấm lòng nhân hậu. Mỗi lần tác nghiệp ở những vùng khó khăn, tận mắt chứng kiến, thương cảm những mảnh đời bất hạnh, Đại uý Minh thường tìm cách gây quỹ, kết nối cácnhà hảo tâm, bạn đọc... để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh bằng cả trái tim, tình yêu và sự đồng cảm sẻ chia.

Chuyện về những người làm báo mang sắc phục Công an -0
Phóng viên Nguyễn Sỹ Đức trong một lần ghi hình các đối tượng giết người, cướp tài sản.

Đại uý Minh cho biết: “Hàng năm, vào những dịp lễ, tết chúng tôi đã kết hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng CAND, trao hàng trăm suất quà cho các hộ nghèo và người dân bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ, dịch bệnh ở các địa phương trong và ngoài tỉnh. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng cũng giúp bà con bớt đi phần nào những khó khăn và góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó tình quân dân với lực lượng CAND, góp phần củng cố thêm niềm tin, tình yêu thương của nhân dân dành cho lực lượng Công an”.

Chuyện về những người làm báo mang sắc phục Công an -0
Để có những thước phim, hình ảnh chân thực về nỗi khó khăn, vất vả, gian nguy của lực lượng truy bắt nhóm đối tượng gây rối, mất ANTT vào trụ sở UBND xã vừa qua, 2 phóng viên hiện  trường Quốc Dũng và Anh Tài luôn sát cánh cùng đồng đội, bất chấp nguy hiểm.

Anh Nguyễn Sỹ Đức, cán bộ Đội Tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, hơn 12 lăn lộn với nghề, bản thân anh đã trải qua không biết bao kỷ niệm vui buồn khi sát cánh cùng đồng đội tác nghiệp.

"Cùng đồng đội trên rẻo cao, lội suối, băng rừng càng thấy thấm hơn nỗi vất vả của các đồng chí đồng đội mình. Cũng từ những lần đi ấy mà bản thân thấy yêu nghề hơn và tự nhủ phải làm sao đưa được thật nhiều những hình ảnh đẹp, nỗi vất vả của anh em đến với người xem để nhân dân thấu hiểu, chia sẻ và giúp đỡ cho lực lượng Công an”, Đức chia sẻ.

Chuyện về những người làm báo mang sắc phục Công an -0
Luôn có mặt bất cứ đâu để ghi lại những hình ảnh đẹp, ấn tượng về lực lượng Công an cũng như người dân.

Trẻ nhưng tràn đầy nhiệt huyết với nghề “cầm máy” còn phải kể đến những cái tên như Nguyễn Quốc Dũng, Tạ Anh Tài, Phan Văn Diện... Với họ, nghiệp “làm báo” như đã ăn vào máu thịt. Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ, rạng sáng 11/6, khi nghe tin nhóm đối tượng tấn công, giết hại chiến sĩ, đồng đội, đồng bào mình, nhận được lệnh cấp trên anh chỉ khoác vội bộ đồ rồi chia tay vợ con tức tốc lên đường làm nhiệm vụ ngay khi gà chưa gáy sáng.

Chuyện về những người làm báo mang sắc phục Công an -0
Để có được những hình ảnh chân thực như thế này, những "phóng viên" sắc phục Công an không ít lần đối diện với nguy hiểm đến tính mạng. 

"Nhiều hôm liền, có khi vào nửa đêm, dưới con mưa tầm tã, nhận tin báo phát hiện đối tượng đang ẩn nấp, anh em đánh án lại tức tốc  đến hiện trường. Tôi cùng anh em trong đơn vị cũng ôm máy lao theo”, đồng chí Dũng chia sẻ.

Chuyện về những người làm báo mang sắc phục Công an -0
Những hình ảnh chân thực về cuộc truy bắt nhóm đối tượng gây mất ANTT vào trụ sở UBND xã được phóng viên bám sát, ghi lại.

Đánh giá về họ, Thượng tá Ngô Văn Cường, Trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh Đắk Lắk tự hào cho biết, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ làm công tác báo chí tuyên truyền trong Công an Đắk Lắk đã có nhiều nỗ lực, nhất là đã tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương chuyển tải hàng chục nghìn lượt tin, bài, phóng sự điều tra, phản ánh kịp thời các chủ trương, đợt công tác lớn của Công an tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng.

Chuyện về những người làm báo mang sắc phục Công an -0
Giây phút thư giãn hiếm hoi bên đồng đội.

 “Thành tích của các đồng chí phóng viên mặc áo ngành đã góp phần vào thành tích chung của lực lượng Công an Đắk Lắk”, Thượng tá Cường nói.

Văn Thành
.
.