Chiêm nghiệm và làm theo lời Bác dạy

Thứ Tư, 08/03/2023, 19:25

Trung tuần tháng 2/2023, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỉ niệm trọng thể 30 năm thành lập Câu lạc bộ (CLB) sĩ quan Công an hưu trí Bộ Công an. Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trân trọng cảm ơn đóng góp của CBCS Công an qua các thời kì và trao bức trướng 8 chữ vàng “Trung thành - Tâm huyết - Đoàn kết - Gương mẫu” tặng CLB...

Nhiệt huyết tuổi thanh niên

Là một thành viên CLB vinh dự phát biểu tại lễ kỉ niệm, ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Trưởng phòng Công tác chính trị Công an TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng xúc động nói: “Tôi được ngành Công an rèn luyện, trưởng thành, có tri thức, tư cách để trong mọi môi trường luôn phấn đấu hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ. Tôi luôn suy nghĩ và cố gắng làm những việc để tri ân sự giáo dục, rèn luyện của ngành…

1.jpg -0
Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La và ông Nguyễn Văn Hùng trao quà hỗ trợ các hộ dân tại bản Pha Đón (Mộc Châu, Sơn La, ảnh chụp năm 2020).

Sự thành công trong kinh doanh của tôi cũng chưa hẳn là lớn, song với tôi, việc được giúp đỡ, hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong công tác từ thiện, an sinh xã hội là trách nhiệm, là niềm vui và vinh dự”… Lời tâm sự hôm đó của ông Nguyễn Văn Hùng được Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dành cho tràng pháo tay và những nụ cười vui vẻ, trân trọng.

Nhớ lần dự cuộc làm việc của một đơn vị tại Công an TP Hồ Chí Minh mới đây, tôi được nghe Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP nói về người bạn vong niên: “Tôi và anh Hùng quen biết từ hơn 30 năm trước, khi hai anh em cùng học ở Liên Xô, sau lại có nhiều năm cùng công tác với nhau.

Anh Nguyễn Văn Hùng lúc đó là người trẻ nhất được cử đi học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, chỉ huy của Công an TP Hồ Chí Minh, còn tôi là sinh viên. Từ đó, tôi luôn yêu quý, trân trọng anh; bởi anh là con người nghĩa tình, thủy chung, rất trách nhiệm với công việc và cộng đồng”…

Từng là Ủy viên BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh, Trưởng Phòng Công tác Chính trị Công an TP, ông Nguyễn Văn Hùng (hiện là Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng, Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia), có quá trình tham gia phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn từ trước giải phóng.

Ba má ông Hùng quê gốc ở Bình Chánh, lên Sài Gòn lập nghiệp giữa những năm 1950. Từ hai bàn tay trắng, ông bà đã tạo dựng một sản nghiệp đáng nể, làm chủ nhiều bãi trông xe, mua được cả xa cảng, bến phà… Trong khi má ông Hùng bươn chải lo mở rộng cơ nghiệp, thì ba ông âm thầm tiếp xúc, giúp đỡ cách mạng rồi trở thành một đảng viên, hoạt động bí mật tại Sài Gòn.

Sinh trưởng trong gia đình khá giả, ông Hùng được nuôi ăn học tử tế. Sang đến năm 1975, khi ông học xong tú tài, vừa hoàn tất thủ tục chuẩn bị thi vào Đại học Luật thì miền Nam được giải phóng. Một buổi chiều, có thông báo của Ủy ban Quân quản thành phố yêu cầu tới ngày 7/5/1975, học sinh, sinh viên tập trung lại tại trường để tiếp tục việc học.

Tại Đại học Luật, Ủy ban Quân quản tập trung sinh viên lại và yêu cầu thành lập một Chi hội sinh viên học sinh Giải phóng. Đại diện Ủy ban là mấy anh bận đồ bộ đội chỉ định người này, người kia làm Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký; anh này là ủy viên xã hội… Có người hăng hái xung phong nhận nhiệm vụ, không chờ chỉ định. Nhưng đến “chức vụ” ủy viên an ninh thì không ai dám nhận.

Chiêm nghiệm và làm theo lời Bác dạy -0
Ông Nguyễn Văn Hùng tặng quà thân nhân liệt sĩ từng chiến đấu tại trận bảo vệ cầu Đáp Cầu (TP Bắc Ninh). 

Ông Hùng nhớ lại: “Tôi thấy cả ngàn người tập trung mà không ai dám nhận, Ủy ban hỏi 5-6 lần, cả hội trường im phăng phắc vì có lẽ nghe thấy chữ ủy viên an ninh vào thời điểm vừa giải phóng, người ta ấn tượng lắm, người ta sợ. Thế là tôi, khi đó đứng dưới cuối hội trường, chạy lên xung phong làm ủy viên an ninh và được mấy anh bộ đội chấp nhận”.

Tháng 12/1975, ông Nguyễn Văn Hùng chính thức tham gia lực lượng CAND, sau đó được cử ra Bắc học khóa 2 Trường Phòng cháy chữa cháy (hệ đại học) và vinh dự được kết nạp Đảng ngay tại trường…

Trở lại Công an TP Hồ Chí Minh sau khi tốt nghiệp, tố chất sôi nổi, nhiệt huyết của ông Hùng khiến lãnh đạo Công an TP chú ý và đưa ông về Phòng Chính trị, làm cán bộ Đoàn Thanh niên. Mới 26 tuổi, ông Hùng được lãnh đạo Công an TP bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an quận 5, rồi được cử sang Liên Xô học lớp bồi dưỡng 6 tháng chức danh lãnh đạo Công an TP.

“Đó là sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh và Bộ Công an dành cho tôi. Bởi lẽ, để được đi học lớp này, phải là cấp trưởng. Hầu hết học viên trong lớp bồi dưỡng đều có quá trình công tác, dày dạn kinh nghiệm và ở độ tuổi 40-50” – ông Hùng nhớ lại. Khi hoàn thành khóa học trở về nước, ông Hùng được luân chuyển làm phó phòng, rồi được bổ nhiệm Trưởng Phòng Công tác chính trị, khi mới 29 tuổi.

Nhớ lại những năm tháng sôi nổi của tuổi trẻ, ông Hùng xúc động kể về những hoạt động của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên trong thời kì đất nước rất khó khăn. Đặc biệt, Đoàn thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần nhân rộng phong trào CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Công an 3 TP lớn là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, sau này thêm Đà Nẵng đã tổ chức kết nghĩa, kí giao ước thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Cùng với ông Nguyễn Văn Hùng, trong số những cán bộ đoàn tiêu biểu thời kì đó đến nay vẫn gắn bó mật thiết với nhau, như Trung tướng Trần Bá Thiều (nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND); Trung tướng Nguyễn Xuân Mười (nguyên Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND)… và nhiều đồng chí đang giữ những cương vị lãnh đạo quan trọng.

Góp phần vào những mùa xuân Mộc Châu yên vui

Sau khi nghỉ hưu sớm, với trí tuệ và nghị lực bền bỉ, ông Nguyễn Văn Hùng đã tạo dựng một doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản và kinh doanh thương mại.

Năm 2007, trong một lần ra Bắc, ông Nguyễn Văn Hùng được một vị lãnh đạo cấp cao, cũng từng là Bí thư Trung ương Đoàn giới thiệu vùng đất giàu tiềm năng phát triển du lịch, là xứ Kinh Bắc. Với tầm nhìn xa, ông Hùng nhận thấy ưu thế nổi bật của Bắc Ninh và mạnh dạn đầu tư, như ông nói thì “Bước đầu cũng chỉ chút chút thôi, nhưng sau đó thấy làm ăn thuận lợi nên dần dà cũng quyết tâm hơn”.

Chiêm nghiệm và làm theo lời Bác dạy -0
Ông Nguyễn Văn Hùng và lãnh đạo Công an huyện Mộc Châu thăm hỏi, tặng quà một hộ dân tại Mộc Châu.

Đang là cán bộ Công an, “ngoặt bước” vào thương trường có lẽ là duyên trời, khi quyết định khởi nghiệp tại Bắc Ninh ở tuổi 50, ông Nguyễn Văn Hùng vẫn giữ được tố chất của người cựu cán bộ Đoàn: Năng nổ, dám nghĩ, dám làm…

Trên cương vị Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng, ông Hùng đã “hồi sinh” đồi Pháo Thủ. Với mục tiêu cải tạo, nâng cấp, xây dựng một dự án mới mang tên “Khu du lịch quốc tế Phượng Hoàng”, ông Hùng đã đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Đến năm 2015, khu khách sạn nhiều tầng đã hoàn thiện và đi vào hoạt động, đánh dấu bước chuyển mình cho sự phát triển của công ty. Từ sự hoang hóa ngày nào, đồi Pháo Thủ trở thành điểm sáng về du lịch của tỉnh Bắc Ninh.

“Con chim Phượng Hoàng” hôm nay đã có bước phát triển thần kì: Từ vài chục cán bộ, nhân viên thuở ban đầu, đến nay, cùng với việc mở rộng quy mô kinh doanh, Phượng Hoàng đang “chở” trên đôi cánh của mình khoảng 1.000 người. Thu nhập và đời sống của người lao động được bảo đảm và có sự gắn kết chặt chẽ với công ty.

Chưa bằng lòng với những gì đạt được, ông Nguyễn Văn Hùng còn quyết tâm thực hiện ước mơ xây dựng một khu vui chơi giải trí phục vụ du khách Tây Bắc. “Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi này rộng hơn 50ha, tọa lạc tại bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Hiện tại chúng tôi đã đưa một số hạng mục vào hoạt động và hy vọng nó sẽ trở thành một Tiểu Disneyland” – ông Hùng cho biết.

Doanh nhân nào cũng xác định đầu tư phải sinh lợi nhưng ông Hùng tâm niệm, sự thành công của Tập đoàn Phượng Hoàng tại vùng đất mới vừa phải góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương vừa tạo thêm công ăn, việc làm cho người dân nơi đây. Bởi vậy, ông Hùng đã cùng anh em Công an cơ sở tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, nhiều chuyến đi thực tế thăm hỏi, tặng quà bà con các bản biên giới.

Qua những chuyến đi, với sự trăn trở, đau đáu nghĩ cách nâng cao đời sống của bà con, ông nảy ra sáng kiến đề xuất cấp ủy, chính quyền và Công an huyện Mộc Châu chọn một bản trọng điểm là Pha Đón (xã Lóng Sập) để xây dựng mô hình “Không ma túy”.

Chiêm nghiệm và làm theo lời Bác dạy -0
Ông Nguyễn Văn Hùng tặng 20 xuồng máy phục vụ ứng phó thiên tai, bão lũ cho lực lượng cơ sở ở Thừa Thiên - Huế dịp cuối năm 2022.

Được sự nhất trí về chủ trương của Huyện ủy và UBND huyện Mộc Châu, Tập đoàn Phượng Hoàng và Công an huyện xây dựng kế hoạch chi tiết, kí chương trình phối hợp với những mục tiêu, giải pháp cụ thể…

Tại hội nghị sơ kết thực hiện mô hình “Không ma túy” 10 bản biên giới thuộc huyện Mộc Châu tổ chức tháng 10/2021, Thượng tá Thái Thọ Vinh, Phó Trưởng Công an huyện Mộc Châu cho biết: Việc bố trí được địa điểm và nguồn kinh phí do Tập đoàn Phượng Hoàng hỗ trợ để người nghiện có thể tự cai tại địa phương, đảm bảo sức khoẻ, điều kiện sinh hoạt, ăn uống đầy đủ là rất có ý nghĩa; giúp những người nghiện có động lực từ bỏ ma tuý.

Theo Thượng tá Thái Thọ Vinh, 5 nhà cai nghiện tự nguyện được thiết lập trước cuối năm 2021. Lực lượng Công an cơ sở và Tập đoàn Phượng Hoàng thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để đánh giá hiệu quả của mô hình này, từ đó tìm ra những biện pháp mới, cách làm hay và hiệu quả... 

Nhớ về chiếc nôi mình được rèn luyện, trưởng thành, những năm qua, ngoài việc thực hiện công tác an sinh xã hội với nhiều địa phương, ông Nguyễn Văn Hùng luôn quan tâm hỗ trợ lực lượng CAND thông qua: Ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện của các đơn vị, địa phương; các tổ chức Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn trong CAND; tặng quà các CLB sĩ quan Công an hưu trí với số tiền hàng tỉ đồng/năm…

Chiêm nghiệm về chặng đường đã qua và hành trình phía trước, ông Nguyễn Văn Hùng tâm sự: “Tôi suy nghĩ rằng, Sáu điều Bác Hồ dạy không chỉ hữu ích với riêng lực lượng CAND, mà đó là tư cách, đạo đức của mỗi con người, mỗi cán bộ. Như chúng tôi làm kinh doanh, thì phải có chữ tín, phải trọng khách hàng, phải quan tâm chăm sóc, đoàn kết đội ngũ cán bộ, nhân viên; phải có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội. Có như vậy thì mới có thể thành công, phát triển bền vững”.

An Khang - Thiện Minh
.
.