Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - những cống hiến và hy sinh thầm lặng

Bài 2: Những con người tận tụy với nghề

Thứ Năm, 13/06/2024, 23:19

Dù cái nghề mà các anh đam mê, lựa chọn không mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình nhưng các anh vẫn không ngừng nỗ lực và nhận được sự chia sẻ, động viên, thấu hiểu từ gia đình, sự tin tưởng của người dân, sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội là nguồn động viên tinh thần để các anh tiếp tục vượt qua khó khăn, cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa, thực sự là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an chính quy, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm ANTT ở địa phương.

Dù không phải là lực lượng chính quy nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất cứ giai đoạn nào, lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở cũng thể hiện được vai trò quan trọng của mình. Không phải ai cũng thấu hiểu hết được sự vất vả của những ngày làm việc thâu đêm, những bữa trưa vội vàng, không có ngày nghỉ, không thứ 7, Chủ nhật, chẳng cần biết là ngày hay đêm, mưa hay nắng, chỉ cần nhận lệnh là lập tức lên đường làm nhiệm vụ.

Chúng tôi gặp lại ông Trần Hữu Dũng (SN 1964, Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố 4, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) khi đang cùng các cán bộ Công an thị trấn Di Linh hướng dẫn bà con tới chùa hành lễ dịp Đại lễ Phật đản năm 2024 trong trật tự để không gây ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 20. Quá trưa, khi dòng người tới chùa đã vãn, ông Dũng cùng những cán bộ Công an thị trấn mới có thời gian rảnh rỗi để trò chuyện cùng chúng tôi.

Bài 2:  Những con người tận tụy với nghề -0
Ông Trần Hữu Dũng cùng lực lượng Công an thị trấn Di Linh tổ chức thăm hỏi, tuyên truyền pháp luật đến người dân trên địa bàn.

Thiếu tá Hoàng Thanh Hải, Phó Trưởng Công an thị trấn Di Linh cho biết, ở địa phương, bà con lối phố ai cũng biết đến ông Dũng và dành cho ông một tình cảm rất đặc biệt. Suốt hàng chục năm qua, bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, chỗ nào xảy ra vấn đề về phức tạp về ANTT hay bất cứ sự kiện gì đều có mặt ông. Ông Dũng đã lập được rất nhiều thành tích, hỗ trợ đắc lực cơ quan Công an, chính quyền địa phương trong công tác giữ vững ANTT, đấu tranh trấn áp tội phạm.

Năm 1980, ông Trần Hữu Dũng đã tham gia lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương. Từ năm 2000 tới nay, ông vào Tổ bảo vệ dân phố 4, thị trấn Di Linh. Trong suốt thời gian tham gia tổ bảo vệ dân phố, ông Trần Hữu Dũng và các thành viên trong tổ đã kịp thời báo cáo, phối hợp với Công an thị trấn Di Linh ngăn chặn nhiều vụ gây rối trật tự công cộng, thanh thiếu niên tụ tập đua xe, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, khống chế, bắt “nóng” nhiều đối tượng vi phạm pháp luật hình sự… Cũng chính vì thế, ông Dũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần ông bị kẻ xấu nhắn tin, gọi điện uy hiếp, đe dọa, ngăn không cho ông “xía” vào chuyện của bọn chúng. Mua chuộc ông không được, chúng lấy vợ con ông ra đe dọa cũng không xong, những thành phần cộm cán, bất hảo ở địa phương nhiều lần đòi “xin cánh tay” ông cũng không sợ. “Mình làm việc vì dân, vì nước, được pháp luật bảo vệ, bên cạnh mình còn có các anh Công an việc gì mà phải sợ bọn lưu manh, côn đồ!..”, ông Trần Hữu Dũng chia sẻ.

Không chỉ một đời gắn bó với công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở, ông Trần Hữu Dũng còn là một người nhiệt huyết, có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động, phong trào quần chúng ở địa phương. Sau nhiều năm nỗ lực, dốc sức đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đầu tháng 5/2024 vừa qua, thị trấn Di Linh đã được Ban chỉ đạo 138 tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định đưa ra khỏi danh sách địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, an toàn xã hội. Có được kết quả này, ngoài vai trò nòng cốt, tiên phong của lực lượng Công an, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở các tổ dân phố của thị trấn Di Linh cũng có những đóng góp không nhỏ, trong đó có ông Trần Hữu Dũng.

Mới đây, ngày 12/5, trên đường đi làm, ông Dũng nhặt được 70 triệu đồng của người đánh rơi. Không tham lam, ông đã đem toàn bộ số tiền này tới Công an thị trấn Di Linh trình báo, đề nghị tìm người đánh rơi để trả lại. Sau khi xác minh, Công an xác định anh Trần Trí Dũng (SN 1984, ngụ tại thị trấn Di Linh) là người đã đánh rơi số tiền trên trong lúc đi trả tiền mua heo. Nhận được nguyên vẹn 70 triệu đồng từ ông Trần Hữu Dũng trao trả, anh Trần Trí Dũng xúc động, không ngờ anh lại có thể nhận về số tiền đã đánh mất.

Bài 2:  Những con người tận tụy với nghề -0
Lực lượng bảo vệ dân phố cùng dân phòng phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức tuần tra, đảm bảo ANTT trên địa bàn trong mùa thu hoạch cà phê.

Cũng như ông Dũng, ở cái tuổi 60, ông Phạm Ngọc Liên, Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vẫn ngày đêm âm thầm cống hiến sức mình tham gia vào công tác bảo vệ bình yên cuộc sống của người dân nơi mình sinh sống. Khi được hỏi về việc làm của mình, ông Liên nói: “Mình còn sức khỏe, còn trí tuệ thì sẽ còn cống hiến cho xã hội”.

Trong suốt hơn 23 năm làm Phó Công an xã rồi Trưởng ban Bảo vệ dân phố, không chỉ làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, ông Phạm Ngọc Liên còn trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vụ việc khó, phức tạp về ANTT tại cơ sở, được người dân địa phương hết sức tin tưởng, yêu mến. Không chỉ vậy, để các thành viên trong ban bảo vệ dân phố hoạt động hiệu quả, ông Liên đã xây dựng nhiều kế hoạch công tác, tổ chức sinh hoạt định kỳ, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất giữa các thành viên để có sự phân công phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của cá nhân. Nhờ đó, các thành viên ban bảo vệ dân phố đều yên tâm công tác, ra sức khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình giúp được ai điều gì thì giúp, điều gì tốt cho xã hội thì mình nên làm. Chỉ mong sao mỗi người dân đều có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, để xây dựng khu phố lành mạnh, bảo đảm ANTT. Thành tích của cá nhân tôi cũng là công sức của cả tập thể góp phần. Người dân trong phường có cuộc sống bình an chính là động lực, niềm vui giúp tôi gắn bó lâu dài với công việc mà ông bà ta vẫn gọi là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” này. Mình còn khỏe thì sẽ còn tham gia cống hiến, tất cả vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân”, ông Liên chia sẻ.

Kh.Lịch - M.Quỳnh
.
.