Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà cho người dân: Đậm tính nhân văn về người chiến sĩ Công an vì dân

Bài 1: Về nơi tâm lũ quét qua…

Thứ Bảy, 20/12/2025, 07:11

Mưa lũ lịch sử cuối tháng 11/2025 đã gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên làm hơn 100 người chết và mất tích, hàng chục nghìn căn nhà bị sập, hư hỏng, hàng triệu con gia súc, gia cầm bị chết, hệ thống giao thông, điện, viễn thông, thuỷ lợi… bị hư hỏng nặng nề, ước tổng thiệt hại lên tới hơn 16.000 tỷ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân…

Trong cơn hoạn nạn do thiên tai, lũ lụt gây ra, lực lượng Công an đã thể hiện rõ bản lĩnh, xung kích, chủ động ứng phó, triển khai hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, nhờ đó đã góp phần kéo giảm thiệt hại về người và tài sản của nhân dân...

“Trắng tay” sau một đêm!

Đỉnh lũ vừa rút, chiều 20/11/2025, ông Huỳnh Tuyên (thôn Châu Sơn, xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng) lòng như lửa đốt. Ông bì bõm lội qua vùng bùn non đặc quánh, trở lại khu vực sản xuất nông nghiệp của gia đình bên bờ sông Đa Nhim. Đối diện với hiện thực quá sức chịu đựng của trận lũ lịch sử, người nông dân hơn 50 tuổi như muốn ngã quỵ. Hơn 1ha nhà kính cùng nhiều loại hoa màu đã bị lũ dữ cuốn phăng.

Cơ ngơi cả đời gia đình ông Tuyên làm lụng tích cóp hóa ra trắng tay. “Buổi chiều đêm lũ quét qua, tôi và người làm vẫn tỉ mỉ chăm sóc cho từng luống rau. Chúng tôi còn bàn về giá rau Tết năm nay, hi vọng sẽ cao hơn năm ngoái vì vùng trồng rau ở các tỉnh miền Trung đang bị ngập lụt, hư hỏng. Ai ngờ...trắng tay!”, giọng ông Tuyên nghẹn lại.

7-chien-dich-quang-trung-1.jpg -0
Chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ xây nhà mới cho người dân vùng lũ.

Để có được hơn 1ha nhà kính làm nông nghiệp công nghệ cao, cùng với nguồn vốn tích cóp được sau nhiều năm làm lụng vất vả, gia đình ông Tuyên còn vay của ngân hàng 2 tỷ đồng. “Tiền vẫn chưa trả hết thì gặp cảnh này. Giờ chẳng còn gì, chưa biết lấy tiền đâu để phục hồi đầu tư, tái sản xuất chứ đừng nói tới việc trả lãi hàng tháng cho ngân hàng!”, ông Tuyên buồn bã, chia sẻ.

Chạng vạng tối 19/11, dưới chân đập thủy điện Đa Nhim cùng với tiếng còi hú vang lên liên hồi, loa truyền thanh của xã Dran phát đi nội dung cảnh báo, tiếng hô hào nhau di dời người, tài sản có giá trị đến nơi an toàn là dòng nước hung bạo cuồn cuộn đổ về. Lúc này, hàng chục CBCS Công an do Thượng tá Cù Xuân Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng và toàn bộ lực lượng Công an xã Dran đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng Quân đội, dân quân địa phương dùng ca nô, xuồng máy, băng qua dòng nước cuồn cuộn chảy xiết. Các anh tới từng gia đình đang bị nước lũ cô lập để kiểm tra, hỗ trợ di dời hàng trăm người bị mắc kẹt.

Trong cơn hoạn nạn cùng cực, gia đình ông Trần Văn Phú (thôn Quảng Lạc, xã Dran, tỉnh Lâm Đồng), đã được lực lượng Công an giăng dây, kịp thời tiếp cận, đưa tất cả các thành viên tới nơi an toàn. Người cuối cùng được giải cứu cũng là lúc căn nhà cấp 4 của gia đình ông Phú bị dòng nước cuốn phăng. Lũ rút, cả nhà lận đận trở về, đối diện với thiệt hại quá sức tưởng tượng, vợ con ông Phú òa khóc. Những gì còn sót lại chỉ là hình hài nền móng của căn nhà và rác rưởi, bùn đất bủa vây.

Lũ vừa rút, bùn non còn đặc quánh, rác rưởi khắp nơi, tứ bề ngổn ngang, trên những vùng đất nơi cơn lũ quét qua, nhiều gia đình còn chưa biết dọn dẹp bắt đầu từ đâu thì lực lượng chức năng, xung kích là Công an, Quân đội đã có mặt. Tờ mờ sáng, nước đang rút, Thiếu tá Lê Duy Quang, Trưởng Công an xã Dran, tỉnh Lâm Đồng đã cùng đồng đội giúp dân thu gom chất thải, dọp dẹp tài sản, lau chùi bàn ghế. Các anh vừa làm, vừa động viên người nhà bị thiệt hại, đồng thanh hát vang những bài hừng hực khí thế để xua đi tâm trạng buồn bã, nặng trĩu của những gia đình nơi tâm lũ quét qua. Giữa khung cảnh tan hoang, tiếng cuốc xẻng xen lẫn lời hỏi han ấm áp đã xoa dịu nỗi mệt mỏi, để lại hình ảnh đẹp về những chiến sĩ Công an không chỉ giữ gìn bình yên, mà còn là điểm tựa nghĩa tình giúp người dân đứng dậy sau thiên tai, lũ lụt.

7-chien-dich-quang-trung-2.jpg -0
Lực lượng Công an xung kích cứu dân trong trận lũ lịch sử tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Mệnh lệnh cứu dân!

Hàng trăm nghìn người ở miền Trung, Tây Nguyên đã trải qua trận lũ lịch sử vừa qua hẳn vẫn còn ám ảnh bởi những phận người co ro dưới mưa lạnh, hay những cánh tay cầu cứu chới với giữa dòng nước dữ. Trong hoàn cảnh ấy, Bộ Công an đã huy động tổng lực 100% quân số của các tỉnh thành từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng với hơn 121.584 lượt CBCS và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở, 52.925 đơn vị, vật tư, phương tiện phối hợp với các lực lượng khác triển khai khẩn cấp công tác ứng phó, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Trở về đơn vị sau những ngày căng mình hỗ trợ người dân trong cơn lũ, Trung tá Nguyễn Văn Phúc, Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Vào thời khắc đó, ở đâu đó có bàn tay vẫy gọi kêu cứu là anh em lại lao đến bất chấp hiểm nguy, ngày đêm chạy đua với lũ dữ để cứu người. Không thể nhớ nổi chúng tôi đã đưa bao nhiêu người thoát khỏi cái chết. Chỉ biết rằng rất nhiều, nhiều lắm!..”. Trong vô vàn những cuộc giải cứu căng thẳng ở nơi mênh mông nước trắng, hình ảnh lực lượng Công an chạy đua với thời gian để cứu hơn 1.000 người ở rốn lũ thôn Phú Hữu, xã Hoà Thịnh (Đắk Lắk) bị nước lũ cô lập, mắc kẹt trong chính nhà mình, phải phá mái ngói, trèo lên nóc nhà kêu cứu đã để lại cảm xúc không thể nào quên trong lòng nhân dân.

Ngay khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, huy động lực lượng, phương tiện, bằng mọi cách phải tiếp cận hiện trường, khẩn cấp giải cứu người dân. Suốt đêm, hàng trăm CBCS Công an cùng các lực lượng liên quan dầm mình dưới nước lũ, mưa lạnh, dùng dây thừng, xuồng cứu hộ bơi ngược dòng nước xiết vào thôn Phú Hữu. Đến ngày hôm sau, cuộc giải cứu nghẹt thở hơn 1.000 người dân mắc kẹt, đang chới với giữa sự sống và cái chết cuối cùng cũng khép lại, tất cả được an toàn.

7-chien-dich-quang-trung-3.jpg -0
Nhiều gia đình ở vùng rốn lũ Lâm Đồng trắng tay sau một đêm.

Ở tỉnh Khánh Hòa, nước lũ đổ về trong đêm, nhấn chìm nhiều khu dân cư trũng thấp, gần sông suối. Nước dâng rất nhanh, tứ bề trắng xóa. Trong cơn bĩ cực, mẹ con bà Lê Thị Tuyết (trú phường Nam Nha Trang), ôm nhau run rẩy, gào thét cầu cứu trong bất lực. Nước lũ dâng cao, chảy xiết, ngập gần chạm nóc nhà, nơi hai mẹ con đang co ro chới với. Đã có lúc bà Tuyết nghĩ tới điều tồi tệ nhất. Trong lúc gần như tuyệt vọng, hai mẹ con vỡ òa tìm thấy sự sống giữa cái chết khi ca nô của lực lượng Công an xuất hiện kịp thời. Trở về sau lũ, căn nhà của gia đình bà Tuyết chỉ còn trơ trọi một đống đổ nát. Việc xây dựng lại căn nhà vượt quá xa khả năng của hai mẹ con vốn sống bằng nghề bán vé số dạo và làm thuê qua ngày.  

Trong đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh Đắk Lắk có 633 nhà bị sập đổ hoàn toàn, khoảng 892 nhà hư hỏng nặng và 5.455 nhà tốc mái, hư hỏng một phần. Tỉnh Khánh Hòa có 105 căn nhà bị sập hoàn toàn và 909 căn nhà bị hư hỏng. Tỉnh Lâm Đồng có 23 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, 51 căn hư hỏng. Trước mức độ thiệt hại nghiêm trọng do lũ dữ gây ra, nhất là về nhà cửa khi Tết đã cận kề, ngày 30/11, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 234/CĐ-TTg, phát động “Chiến dịch Quang Trung”, thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Mục tiêu xây mới gần 2.000 căn nhà bị sập đổ, sửa chữa khoảng 40.000 căn nhà bị hư hỏng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng… Chiến dịch yêu cầu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026 để nhân dân có nhà đón năm mới… Trong sự khốn khó cùng cực của thiên tai bão lũ, một lần nữa chính sách của Đảng, Nhà nước đã thực sự đi vào lòng dân.

(Còn nữa)

Khắc Lịch - Văn Thành
.
.