VĐV đua xe thành thủ lĩnh SBC
Rồi tôi cũng gặp được anh tại trụ sở Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Bình Chánh, TP HCM. Anh thật bận rộn với các chuyên án sắp phá, bắt băng nhóm cướp tài sản thương nhân đến giao dịch tại chợ đầu mối Bình Điền, bắt băng cướp giật tiền của người đến rút tiền tại ngân hàng…
Ngồi đối diện với tôi, mái tóc anh vừa cắt vội chưa kịp gội qua, anh nói "vừa đi làm đẹp" để sáng sớm hôm sau đi dự buổi tọa đàm về cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Trước tôi là người thanh niên rắn rỏi và vui vẻ, giản dị đến độ xuề xòa với bạn bè, đồng đội, nhưng trong phá án anh mạnh mẽ, kiên quyết đến cùng với bọn tội phạm.
Anh là Đại úy Bùi Thiện Thành, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Bình Chánh.
Nghề đua xe cũng giúp phá án
Không nói ra nhưng tôi biết anh trân trọng khoảng thời gian là vận động viên đua xe đạp. Anh lật giở từng trang báo cũ đã viết về anh, lúc đó anh là vận động viên đua xe đạp thuộc lực lượng CAND, với nét mặt rạng rỡ.
Năm 1987, anh bắt đầu thi đấu cho đội Công an TP HCM. Trong khoảng thời gian từ 1987 đến năm 1994, anh nhiều lần đứng trong đội hình 1 của lực lượng CAND đi thi đấu tại nhiều nước Đông Nam Á và mang về nhiều giải.
Cũng trong năm 1994, anh được phân công công tác huấn luyện chuyên môn xe đạp. Vừa đam mê môn đua xe, Thành còn đam mê và có trình độ ở bộ môn bắn súng, vì thế mà đến năm 1999, khi đội đua xe đạp giải thể, anh chuyển sang huấn luyện bắn súng.
Năm 2001, Thành được cử đi học khóa CSĐT, và ra trường xin về công tác tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Bình Chánh.
Tháng 7/2007, Thành được lãnh đạo Công an huyện phân công là Tổ trưởng Tổ CSHSĐN. Nhận nhiệm vụ, anh bắt tay vào công tác rà soát lại các vụ án cướp, cướp giật trên địa bàn, để nghiên cứu phương thức thủ đoạn gây án của đối tượng, từ đó đề ra kế hoạch tuần tra, mật phục, đồng thời xây dựng lực lượng tuyến cơ sở giúp mình phá án.
Với nhiệm vụ mới, nhiều lúc đeo bám lần ra tung tích đối tượng mà không để lộ thì tay lái "cứng" như anh là rất cần. Có khi phải "đua" để bắt nóng đối tượng, có đối tượng bị bắt rồi vẫn còn ngơ ngác, phục anh Công an chạy xe "siêu".
Bắt nhiều băng nhóm tội phạm
Địa bàn huyện Bình Chánh là cửa ngõ từ TP HCM đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ, bọn tội phạm thường lợi dụng để gây án, nhất là các trung tâm thương mại, ngân hàng mới mọc lên.
Trong Chuyên án 272 C, sau một thời gian theo dõi, Thành xác định đây là băng cướp nguy hiểm hoạt động có tổ chức. Bọn chúng cắt cử nhau theo dõi "con mồi", khi nghiên cứu kỹ thời gian đi lại của họ rồi mới chọn thời cơ ra tay.
Là người trực tiếp đánh nhiều chuyên án, Thành biết trong băng nhóm này có đối tượng từng vào tù ra tội, nếu không có đầy đủ chứng cứ buộc tội thì chúng sẽ đối đầu với cán bộ điều tra. Vì vậy phải "nằm lòng" được các đối tượng và đoán ý định của chúng ra tay lúc nào, Thành cùng với đồng đội đã phải bỏ ra nhiều ngày đêm thay nhau đeo bám chúng.
Khoảng 21h ngày 15/4, đoán được các đối tượng sẽ ra tay, Thành bố trí lực lượng ra 5 tổ mai phục dọc các đoạn đường vắng gần chợ đầu mối, mọi động tĩnh của bọn cướp đều nằm trong tầm ngắm của các chiến sỹ đặc nhiệm.
Một đối tượng tên Thành giả làm xe ôm vào chợ đầu mối Bình Điền chở chị Phạm Thị Ngọc Dung (34 tuổi; ngụ xã An Phú Tây, Bình Chánh), người thu tiền hàng trong chợ, để đồng bọn chờ cướp ở bên ngoài.
Quốc Phong dùng xe Suzuki Sport BKS 52M5-5853 chở tên Quốc Phú chạy theo ép ngã xe Thành. Tên Bùi Đức Quân điều khiển xe Wave BKS 52N6-7113 chở Tiên Phong chạy đến giả vờ đánh tên Thành, còn tên Phú thì giật giỏ xách của chị Dung, tên Hoài Tâm chạy xe phía sau "cản địa" cho đồng bọn chạy thoát.
Thấy cảnh tượng hãi hùng giữa đêm khuya, chị Dung mặt cắt không còn hột máu, đâu biết mình đang rơi vào thòng lọng của bọn chúng bày sẵn.
Tổ thứ 5 CSHSĐN mai phục bắt quả tang Bùi Đức Quân (29 tuổi, ngụ Tân Trụ, Long An). Bùi Quốc Phú cùng đồng bọn từ phía sau liều chết phóng xe từ phía sau lên nhằm vào các chiến sỹ làm nhiệm vụ khiến chiến sỹ Nguyễn Thanh Dũng bị thương...
Không "nuốt" được giỏ xách của chị Dung trong chứa 82.116.000 đồng, điện thoại di động, chúng bỏ lại hiện trường. Quyết không để cho các đối tượng còn lại thoát, Thành phân công các trinh sát đón lõng tại các điểm mà nghi ngờ các đối tượng chắc chắn sẽ tới.
Đúng như phán đoán ban đầu của anh, đến 3h sáng 16/4 trinh sát bắt giữ Đỗ Thành Tâm (35 tuổi, tự Tâm “già", ngụ Tiền Giang) ngay dưới chân tòa nhà Thuận Kiều Plaza (quận 5); mũi trinh sát khác bắt giữ Bùi Tiên Phong (30 tuổi, tự Phong “bùi", ngụ xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh) tại xã Phạm Văn Hai; bắt Nguyễn Hoài Tâm (32 tuổi, tự "Nô", ngụ xã Lê Minh Xuân) tại nhà và bắt 2 anh em tên Chung Quốc Phong, Chung Quốc Phú (Định Quán, Đồng Nai) tại xã Vĩnh Lộc B.
Trước những chứng cứ phạm tội, các đối tượng trong băng cướp phải cúi đầu nhận tội và khai nhận những "phi vụ" chúng thực hiện gần đây.
Mới đây, Tổ CSHSĐN lập và triệt phá thành công Chuyên án 901 C bắt đối tượng cướp giật tại các tuyến Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Trí, quốc lộ 50, kết quả đã bắt 7 tên cướp giật giỏ xách của chị Lê Thị Đỗ Lệ (40 tuổi; ngụ quận 6) trong túi chứa 5.356.000 đồng, điện thoại di động.
Xét nóng các đối tượng, thu được từ bọn chúng 2 mã tấu, dao xếp, bột ớt để gây án khi gặp nạn nhân chống cự, băng cướp này khai nhận đã thực hiện nhiều vụ khác trên địa bàn.
Trong năm 2007, Đại úy Thành đã xác lập 3 chuyên án cướp, cướp giật, tệ nạn xã hội nhằm đấu tranh triệt phá; đầu tháng 1 đến ngày 20/5/2008, anh cùng với đồng đội xác lập và thực hiện phá 3 chuyên án, bắt nhiều băng nhóm, đối tượng tội phạm.
Những thành tích phá án của Đại úy Bùi Thiện Thành cùng đồng đội trong Tổ CSHSĐN, Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn huyện Bình Chánh và được nhân dân tin yêu
