Truy lùng nhóm đối tượng đòi nợ theo kiểu xã hội đen

Thứ Sáu, 14/09/2012, 15:19
Vụ án xuất phát từ việc vay nợ tín dụng đen giữa Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Bảo Long với một số đối tác bên ngoài xã hội. Cay cú vì không đòi được khoản tiền đã cho vay, một trong số các chủ nợ liền “nhờ” người dằn mặt con nợ… Từ tin trình báo của người bị hại về vụ cướp tài sản liều lĩnh xảy ra trên đường cao tốc 1B, thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã làm rõ toàn bộ vụ án.
>> Nữ GĐ đi taxi bị chặn cướp cặp số

Ngày 12/9, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai cho biết đã tạm giữ hình sự Bùi Duy Đức (24 tuổi, trú tại tiểu khu Vĩnh Thuận, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi cướp tài sản. Đức là một trong 6 đối tượng gây ra vụ đòi nợ theo kiểu xã hội đen, liên quan đến Công ty TNHH Xây dựng Bảo Long.

Chiều 4/9, trụ sở Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, một phụ nữ trung tuổi hớt hải tìm đến. Người này tự giới thiệu là Phạm Thị Bảo Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Bảo Long, tố cáo việc bị một nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy chặn xe, đánh và cướp tài sản gồm một chiếc cặp số bên trong có 4,5 triệu đồng, một số giấy tờ công việc tại đường cao tốc 1B thuộc địa phận phường Hoàng Liệt.

Tiếp nhận đơn trình báo của người bị hại, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàng Mai và Công an phường Hoàng Liệt vào cuộc, rà soát theo hướng bỏ chạy của đối tượng nghi vấn, đồng thời tổ chức lấy lời khai của người bị hại, các nhân chứng chứng kiến sự việc. Vào thời điểm đó, chị Hòa là bị hại của vụ cướp tài sản nhưng đồng thời cũng là bị đơn của rất nhiều người khác, do liên quan đến việc vay nợ tiền. Trước đó, chị Hòa đã mượn, cầm cố hoặc sử dụng tài sản của nhiều người để thế chấp, vay tiền của các ngân hàng dưới hình thức hợp tác làm ăn, vay và cho vay tiền với lãi suất cao... Vì không có khả năng trả nợ nên hằng ngày, tại nơi chị Hòa ở và trụ sở làm việc thường có rất nhiều chủ nợ tìm đến đòi tiền. Một trong số đó, hiện bị đẩy ra ngoài đường vì tài sản của họ đưa cho chị Hòa cầm cố đang bị ngân hàng phong tỏa...

Cán bộ Công an quận Hoàng Mai (ngồi bên trái) hỏi cung đối tượng Đức.

Từ thông tin trên, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàng Mai tập trung xác minh các chủ nợ, những người thời gian gần đây thường gặp gỡ chị Hòa đòi nợ một cách gắt gao. Qua rà soát kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàng Mai đã xác định được một trong các đối tượng gây án là Đức và tổ chức bắt giữ đối tượng này vào ngày 7/9. Từ đây, toàn bộ vụ án được làm sáng tỏ.

Khoảng giữa tháng 8/2012 anh Tạ Văn Thức, trú tại Hà Nội thông qua chị Tô Thị Hảo có quen biết với Đức. Lúc ấy, anh Thức có tâm sự với Đức về việc bị chị Hòa lừa đảo… Vì tin tưởng chị Hòa, Thức đã cắm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lấy 400 triệu đồng. Sau khi vay được số tiền trên, chị Hòa giữ hết chỉ giao lại cho anh Thức một giấy vay tiền. Sau đó, anh Thức nhiều lần gặp chị Hòa nhưng đối tượng này chây ỳ không trả và luôn tìm cách bỏ trốn. Anh Thức nhờ Đức đòi tiền hộ, Đức đồng ý, hai bên thỏa thuận sau khi lấy được tiền thì thanh toán tiền công với nhau. Nhận lời của anh Thức, Đức tìm gặp Cường nhà ở khu vực Trương Định nhờ đi đòi nợ cùng. Thức cùng Đức, Cường đến công ty của Hòa, yêu cầu thanh toán nợ nhưng chị Hòa khất và hẹn mấy ngày sau sẽ trả số tiền trên. Đến ngày hẹn, Đức tìm gặp chị Hòa đòi tiền nhưng không gặp…

Ngày 3/9, Hảo báo tin cho Đức nói rằng chị Hòa đang ở nhà Hảo và ngày 4/9, chị Hòa sẽ lấy được một khoản tiền lớn. Trong quá trình trao đổi, Hảo cũng giao hẹn với Đức là nếu lấy được tiền của chị Hòa thì phải chia cho Hảo 10 triệu đồng…

Ngay sau đó, Đức hẹn Cường, cùng đi với Cường có một đối tượng tên là Hòa (bạn xã hội của Cường) và 3 nam thanh niên nữa (Đức không biết rõ tên tuổi và địa chỉ), cả nhóm thống nhất sẽ bám theo chị Hòa khi đối tượng này đi lấy tiền. Và nếu lấy được tiền thì sẽ gặp và yêu cầu trả khoản nợ trên. Sau khi thống nhất với Cường, Đức trao đổi lại kế hoạch trên cho Thức nghe và Thức đồng ý.

Ngày 4/9, chị Hòa ra khỏi nhà… Ngay khi biết tin, Đức chở Thức đuổi theo, khi đến khu vực Bến xe Nước Ngầm thì Đức, Thức gặp nhóm của Hòa gồm 4 nam thanh niên đi trên 2 xe máy gồm 1 xe Dream, và 1 xe Honda Wave màu đỏ (biển kiểm soát không rõ). Hòa có nói cho Đức biết là việc bám theo bị lộ nên gọi điện bảo Đức tăng ga chạy vượt lên chặn đầu xe taxi lại.

Khi đến đối diện Công ty Xây dựng T59 trên đường cao tốc thì cả nhóm chặn được xe taxi của chị Hòa đang đi. Ngay lúc đó, Hòa xông vào đánh lái xe taxi Mai Linh, còn Đức mở cửa sau xe taxi rồi nói với chị Hòa: “Con dấu của mày đâu?”. Quá hoảng sợ, chị Hòa liền nói với Minh (là nhân viên và đang ngồi cùng xe với chị Hòa) giữ chặt lấy chiếc cặp số. Đức liền giật chiếc cặp số và kéo chị Hòa ra khỏi xe taxi. Cùng lúc này Hòa (cùng nhóm với Đức) cũng lao vào đánh chị Hòa lấy được chiếc cặp số.

Sau khi gây án, Thức, Đức và một nam thanh niên trong nhóm của Hòa gặp nhau tại một quán cà phê trên khu vực đường Hồ Đắc Di. Tại đây, Đức mở cặp số kiểm tra và phát hiện bên trong có một con dấu tròn mang tên Công ty TNHH Xây dựng Bảo Long, 1 dấu chức danh của chị Hòa, một số bộ hồ sơ phô tô sổ đỏ, 1 chứng minh nhân dân của chị Hòa và một số vật dụng khác cùng một ít tiền lẻ. Đức bảo với Thức đây không phải là con dấu thật vì con dấu này không đi kèm với giấy chứng nhận sử dụng con dấu và giấy phép kinh doanh của công ty… Hiện Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàng Mai đang ráo riết truy lùng các đối tượng còn lại trong vụ án

Xuân Mai
.
.