Truy bắt 2 tên giết người trên sông Trà Lý 19 năm trước

Thứ Sáu, 02/03/2012, 19:51
Suốt bao nhiêu năm qua, nhiều người dân ở ven sông Trà Lý, đoạn xảy ra vụ án mạng năm xưa dường như đã lãng quên sự việc. Nhưng đối với Công an tỉnh Thái Bình, đây vẫn là một món nợ, luôn canh cánh trong lòng. Với sự quyết tâm và nỗ lực cao, các anh đã truy bắt và buộc những kẻ gây trọng án của 19 năm trước về chịu tội.

Cách đây 19 năm, trên đoạn sông Trà Lý chảy qua xã Lê Lợi (Kiến Xương, Thái Bình) đã xảy ra một vụ án kinh hoàng. Do tranh chấp nhau về việc khai thác cát nên anh em Đinh Văn Giàu, 51 tuổi và Đinh Văn Giỏi, 47 tuổi, trú tại xã Quyết Tiến (Kiến Xương) mâu thuẫn với anh Ngô Văn Hợp, ở xã Đình Phùng. Giàu từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cả 2 anh em thuộc diện côn đồ, “xưng bá” để bành trướng trong việc khai thác cát trên sông Trà Lý.

Vì anh Hợp “lỡ” đụng chạm vào anh em Giàu nên lập tức bị những kẻ côn đồ này tấn công. Chúng đánh, rồi đẩy anh Hợp xuống dòng sông Trà Lý đang chảy xiết. Người đàn ông khốn khổ cố gắng hết sức bơi bám vào thành thuyền chở cát. Nhưng từ trên tàu, hai anh em Giàu mất hết tính người, lạnh lùng dùng mái chèo đánh liên tiếp vào đầu, vào người anh Hợp khiến anh đau đớn, phải rời tay bám. Anh Hợp lại rơi xuống dòng sông Trà Lý và lần này anh đã không đủ sức ngoi lên nữa. Đợi một lúc thấy nạn nhân chìm hẳn, anh em Giàu - Giỏi mới chịu bỏ đi.

Khi chúng khuất dạng, những người dân xung quanh mới dám chèo thuyền ra để tìm vớt nạn nhân. Nhưng đến 5 tiếng sau, xác anh Hợp mới được mọi người vớt từ dưới lòng sông lên…

Ngay trong ngày hôm ấy, Giàu, Giỏi đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Nhiều năm sau, không ai có bất kỳ thông tin nào về anh em chúng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tung lực lượng trinh sát đi nhiều nơi để truy tìm tung tích 2 kẻ gây trọng án nhưng chưa có kết quả…

Suốt bao nhiêu năm qua, nhiều người dân ở ven sông Trà Lý, đoạn xảy ra vụ án mạng năm xưa dường như đã lãng quên sự việc. Nhưng đối với Công an tỉnh Thái Bình, đây vẫn là một món nợ, luôn canh cánh trong lòng. Từ khi thành lập (tháng 6/2010), Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Thái Bình được Ban Giám đốc giao nhiệm vụ phải bằng mọi cách tìm ra và bắt giữ 2 đối tượng Giàu - Giỏi.

Đại tá Nguyễn Duy Phiên, Trưởng phòng PC52 cho biết, sau khi nhận nhiệm vụ, các anh bắt tay ngay vào nghiên cứu, lật lại hồ sơ vụ án. Qua đó, các anh phát hiện, vợ con của 2 anh em Giàu - Giỏi cũng đã “biến mất” khỏi địa phương. Chỉ khi có dịp giỗ chạp, một trong hai đối tượng, hoặc vợ chúng bí mật trở về rồi đi ngay.  

Lập tức, trong sổ tay của những người lính truy nã Công an tỉnh Thái Bình ghi chép rất chi tiết, đầy đủ lịch những ngày giỗ, sự kiện quan trọng của gia đình nội, ngoại nhà đối tượng Giàu, Giỏi. Và mỗi khi đến những ngày đó, các anh lại có mặt ở địa bàn huyện Kiến Xương để dò tìm thông tin.

Cán bộ Phòng PC52 lấy lời khai đối tượng Đinh Văn Giàu.

Đầu tháng 2/2012, các trinh sát đã phát hiện Nguyễn Thị Huệ, vợ của Đinh Văn Giỏi lén về quê dự đám giỗ bên nhà Huệ. Ngay lập tức, các trinh sát đã bám sát di biến động của người đàn bà này. Qua đó, họ đã phát hiện Đinh Văn Giỏi và Đinh Văn Giàu hiện đang sống tại hai thôn khác nhau của xã Quảng Minh, huyện Hải Hà (Quảng Ninh). Hiện chúng đã mang tên khác, Giàu mang tên Đinh Văn Điển, còn Giỏi là Đinh Văn Thành. Cả hai đã đăng ký tạm trú tại đây và đưa cả vợ con ra ở cùng như những gia đình bình thường khác. Thậm chí, con trai Giàu, con gái Giỏi đã thi vào học tại các trường đại học, trung cấp…

Sau khi được Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt kế hoạch truy bắt, một tổ công tác của Phòng PC52 do trực tiếp Đại tá Nguyễn Duy Phiên, Trưởng phòng chỉ huy đã lên đường ra huyện Hải Hà. Một cuộc họp khẩn trương đã diễn ra ngay tại trụ sở của Công an huyện Hải Hà giữa tổ công tác và các cán bộ, chiến sỹ của Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện để thống nhất biện pháp phối hợp truy bắt.

Ngày 24/2, tổ công tác đã kiểm tra nhà của 2 đối tượng, nhưng chúng đều vắng mặt do đi làm thuê nơi khác chưa về. “Tất cả đều phải bí mật, và phải đồng loạt bắt giữ cả hai tên, vì nếu phát hiện, chúng sẽ lập tức trốn mất. Dù phương án bắt giữ đã rất kỹ lưỡng, nhưng tôi vẫn luôn quán triệt với các cán bộ, chiến sỹ tham gia, phải tạo yếu tố bất ngờ để đối tượng không kịp chống đối lại” - Đại tá Phiên kể lại. Suốt hai ngày, hai đêm sau, lực lượng 2 đơn vị và Công an xã Quảng Minh chia 2 mũi, bí mật nằm đón lõng tại khu vực sát nhà 2 đối tượng để chờ chúng về nhà. Những hôm đó trời lạnh buốt, nhất là khi đêm về.

16h ngày 26/2, đối tượng Đinh Văn Giàu xuất hiện đầu tiên. Tổ công tác thứ nhất bí mật bao vây quanh nhà hắn và báo cho tổ công tác thứ 2. Tất cả căng thẳng chờ đợi. Đến 20h cùng ngày, đối tượng Đinh Văn Giỏi mới xuất hiện. Hai tổ công tác đồng loạt ập vào khiến 2 đối tượng không kịp trở tay. Ngay sau đó, hai đối tượng được di lý về Công an tỉnh Thái Bình…

Ngày 1/3, Đại tá Nguyễn Duy Phiên cho biết, đã chuyển hồ sơ ban đầu và hai đối tượng về Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Bình để phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can. Thế là sau 19 năm, với sự quyết tâm và nỗ lực cao, Công an tỉnh Thái Bình đã truy bắt và buộc những kẻ gây trọng án của 19 năm trước về chịu tội…

T. Hòa
.
.