Trưởng Công an xã liêm khiết

Thứ Năm, 27/09/2012, 02:50
Thiếu tá Trần Quang Hòa là thương binh 4/4. (Anh bị thương trong lần truy bắt đối tượng nguy hiểm ở phường 6, TP Mỹ Tho). Hơn 20 năm gắn bó trong lực lượng CAND anh được đồng chí đồng đội trìu mến gọi là “Chuyên gia xây dựng phong trào” vì cứ nơi nào ANTT phức tạp, Thiếu tá Trần Quang Hòa lại được Ban chỉ huy Công an thành phố tín nhiệm giao nhiệm vụ.

Chuyên gia xây dựng phong trào

Trung An là một xã ngoại ô TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếng là một xã nhưng Trung An có tới 9 xóm ấp và tổ dân phố với hơn 21 ngàn dân. Vài năm trước đây, ANTT ở Trung An rất phức tạp với những biệt danh tủi buồn như: “Ấp đèn đỏ”, “Ngã ba sung sướng”. Lúc cao điểm, Trung An có đến trên 60 quán massge, gội đầu thư giãn, hơn 20 điểm cà phê hoạt động mại dâm trá hình. Các đối tượng bất hảo được dịp kéo đến Trung An để bảo kê, đâm thuê, chém mướn, cờ bạc, hút xách, đá gà gây nhức nhối dư luận.

Thiếu tá Trần Quang Hòa là thương binh 4/4. (Anh bị thương trong lần truy bắt đối tượng nguy hiểm ở phường 6, TP Mỹ Tho). Hơn 20 năm gắn bó trong lực lượng CAND anh được đồng chí đồng đội trìu mến gọi là “Chuyên gia xây dựng phong trào” vì cứ nơi nào ANTT phức tạp, Thiếu tá Trần Quang Hòa lại được Ban chỉ huy Công an thành phố tín nhiệm giao nhiệm vụ. 

Năm 2005, trước tình hình phức tạp ở Trung An, thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ Công an huyện, thành phố xuống cơ sở, Thiếu tá Trần Quang Hòa được tín nhiệm giữ cương vị Trưởng Công an xã. Với kinh nghiệm của mình, anh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kiện toàn, củng cố lại hoạt động của lực lượng Công an xã, phát động và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, với việc xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả của 97 tổ ANND tự quản. Xã Trung An đã triển khai mô hình “Xã an toàn về ANTT”, “Xã an toàn không có người nghiện ma túy”…

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia mô hình, trở thành “tai mắt” cho lực lượng Công an điều tra, khám phá nhiều vụ án, xóa các tụ điểm phức tạp về mại dâm, cờ bạc. Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an xã Trung An cùng các đội nghiệp vụ của Công an TP Mỹ Tho đã ra quân tấn công, triệt phá, xóa 55 quán massge, gội đầu thư giãn, 19 điểm cà phê có hoạt động mại dâm, cờ bạc, ma túy trá hình; xử lý hơn 70 đối tượng.

Sau một năm, phạm pháp hình sự và TNXH ở Trung An giảm đến 80%. “Ấp đèn đỏ”, “Ngã ba sung sướng” bị xóa sổ, tội phạm không còn “đất” để hoạt động. Từ một điểm nóng nhất về ANTT của TP Mỹ Tho, xã Trung An trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, được công nhận là xã Văn hóa cấp tỉnh từ năm 2007.

12 lần không nhận hối lộ

Thượng tá Đoàn Văn Thơ, Phó Trưởng Công an TP Mỹ Tho nhận xét: “Thiếu tá Trần Quang Hòa còn là một tấm gương liêm khiết, 12 lần không nhận hối lộ, với số tiền cả chục triệu đồng”. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, anh đã 6 lần không nhận hối lộ, với số tiền hơn 10 triệu đồng. Tháng 4/2012, anh trực tiếp thụ lý, giải quyết vụ đối tượng Đặng Ngọc Còn, 40 tuổi và Đặng Ngọc Sáng, 17 tuổi ở ấp 4, xã Trung An uống rượu say, gây rối trật tự công cộng. Người nhà của Còn và Sáng đến tìm gặp anh, đề nghị anh bỏ qua và họ sẽ bồi dưỡng anh một khoản tiền. Mặc dù được nhắc nhở nhiều lần nhưng người nhà của hai đối tượng này vẫn cố tình đưa tiền hối lộ, Thiếu tá Hòa đã lập biên bản, báo cáo cấp ủy, chính quyền và ra quyết định xử lý hành chính các đối tượng.

Một vụ khác, trong đợt cao điểm tấn công tội phạm gần đây, khi anh dẫn đầu một tổ công tác kiểm tra hành chính quán Cà phê thư giãn Ngọc Thảo tại ấp 3, xã Trung An do Nguyễn Thúy Anh, 30 tuổi  làm chủ quán phát hiện tiếp viên đang có hành vi kích dục cho khách. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm. Trong khi tổ công tác đang hoàn tất hồ sơ thì Nguyễn Văn Dũng (chồng của Nguyễn Thúy Anh) đã nhiều lần gặp đồng chí Hòa đưa tiền bồi dưỡng và đề nghị anh bỏ qua vi phạm. Thiếu tá Trần Quang Hòa đã kiên quyết không nhận tiền và lập biên bản xử phạt hành chính đối với vợ chồng chủ quán này với số tiền 10 triệu đồng…

Phẩm chất và tư cách của Thiếu tá Trần Quang Hòa còn được đồng chí đồng đội và nhân dân cảm phục hơn khi biết thêm về hoàn cảnh gia đình anh. Là thương binh, đang mang trong mình nhiều căn bệnh kinh niên phải điều trị tốn kém nhưng Thiếu tá Hòa đã vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong mọi hoàn cảnh vẫn luôn giữ vững phẩm chất và tư cách người Công an cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Thượng tá Đoàn Văn Thơ, Phó Trưởng Công an TP Mỹ Tho còn bật mý, Thiếu tá Trần Quang Hòa 5 năm liên tục được bình bầu là Chiến sĩ thi đua cơ sở, được các cấp tặng nhiều bằng  khen và giấy khen

Ngọc Oanh
.
.