Trung tá Võ Hồng Phương và chuyện về lính đặc nhiệm Hà Nội

Chủ Nhật, 02/01/2011, 18:45
"Mùng 1 Tết Dương lịch, đơn vị ứng trực 100% quân số, tất cả vẫn làm việc bình thường, một tổ công tác xuống ngay địa bàn nắm thông tin truy bắt đối tượng…". Phân công xong công việc cho cán bộ, chiến sỹ trong Đội, Trung tá Võ Hồng Phương - Đội trưởng Đội Đặc nhiệm Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Phòng PC45) Công an TP Hà Nội đã dành cho chúng tôi quỹ thời gian ít ỏi trong ngày cuối cùng của năm 2010, để cùng ôn lại những chiến công của đơn vị Anh hùng qua một năm đầy sôi động và thử thách.

"25 năm công tác trong lực lượng Công an, chẳng có khi nào đón giao thừa, ăn Tết cùng vợ con" - mở đầu câu chuyện, Trung tá Võ Hồng Phương bộc bạch khi PV hỏi về chuyện nghỉ Tết của anh em. Bất kể là Tết Nguyên đán hay Tết Dương lịch, anh em cũng đều trực chiến tại đơn vị hoặc xuống địa bàn. Nỗi niềm này, chẳng riêng gì anh em Đội Đặc nhiệm, bởi chuyện thường xuyên không cùng vợ con đón giao thừa, đi chơi Tết cũng là chuyện thường ngày của lực lượng Công an chiến đấu tại cơ sở, nhất là ở địa bàn Thủ đô.

Và không biết từ lúc nào, câu chuyện của chúng tôi lại xoay quanh Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII, Trung tá Võ Hồng Phương lần đầu tiên được tham dự Đại hội với vai trò đại diện cho đơn vị Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới - Đội Đặc nhiệm Phòng PC45 Công an TP Hà Nội. Những câu chuyện bình dị chứa đựng sự hy sinh cao cả, tất cả vì Tổ quốc, vì nhân dân của các đại biểu tham dự Đại hội đã truyền cho Trung tá Võ Hồng Phương những cảm xúc đặc biệt. Với chất giọng xứ Nghệ chân tình, ấm áp, Trung tá Võ Hồng Phương tâm sự, rất vinh dự khi có mặt trong đoàn đại biểu Bộ Công an tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII. Về với công việc hằng ngày, anh càng thấy rằng, mình cần cố gắng hơn nữa, tiếp nối truyền thống, xứng danh đơn vị Anh hùng…

Đội Đặc nhiệm Phòng PC45 Công an TP Hà Nội đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Rất muốn tìm hiểu kỹ hơn về người Đội trưởng năng động này nhưng Trung tá Võ Hồng Phương vẫn từ chối, anh nói rằng, chiến công đều là của tập thể Đội tạo nên, đã thành truyền thống, trụ sở Đội trở thành ngôi nhà chung thắm tình đoàn kết, ấm nồng sự chia sẻ trong công việc lẫn đời thường của những người lính hình sự. Với cánh nhà báo, mỗi khi có vụ án nào được khám phá, chúng tôi lại thường xuyên có mặt tại ngôi nhà số 7 Thiền Quang - đại bản doanh của lính hình sự Hà Nội. Và mỗi vụ án đều để lại cho chúng tôi những khâm phục về tinh thần vượt khó, sự mưu trí, dũng cảm trong truy tìm các đối tượng gây án. Bởi vậy, chúng tôi rất ấn tượng với Đội Đặc nhiệm - một trong những đội lính chiến thiện nghệ nhất của Phòng PC45 Công an TP Hà Nội.

Hỏi một câu truyền thống, rằng trong cuộc đời làm án, anh nhớ nhất vụ án nào hoặc kỷ niệm nào? Trung tá Võ Hồng Phương lại gãi đầu, gãi tai cười: Đội làm nhiều vụ án quá, toàn những vụ đặc biệt nghiêm trọng, biết kể vụ nào đây...! Lần theo các vụ án đã được khám phá trong nhiều năm qua mà PV thường có mặt, đưa tin, chúng tôi cùng trở lại vụ bắn nhau trên phố Đoàn Thị Điểm xảy ra vào năm 2008. Khi ấy, việc lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm lần ra manh mối, phá án nhanh đến mức chính các đối tượng gây án cũng không ngờ. Rồi nhiều vụ án khác mà Trung tá Võ Hồng Phương trực tiếp chỉ đạo và tham gia phá án thành công, trở thành những bài học nghiệp vụ đắt giá trong công tác đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Đội Đặc nhiệm đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhất, nhì, ba; nhiều bằng khen của Bộ Công an cũng như của UBND TP Hà Nội. Năm 2009, Đội vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới. Năm 2010, Đội vinh dự được Chủ tịch nước tặng Bằng khen và được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam. Trong 5 năm, từ năm 2005 đến năm 2010, đã có 225 lượt tập thể, cá nhân thuộc Đội được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và các cấp khen thưởng. Đó chính là những phần thưởng động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ toàn Đội tiếp tục phấn đấu vươn lên, xứng danh lính Hình sự Thủ đô, tiếp tục đóng góp công sức vào công cuộc giữ bình yên cho TP Vì hòa bình

A. Hiếu
.
.