Trại giam Nam Hà hân hoan trong ngày đặc xá
"Con đường phục thiện, hoàn lương là mục tiêu phấn đấu của mỗi phạm nhân trong quá trình học tập, cải tạo tại trại giam và đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện… Xã hội luôn mở rộng và tạo điều kiện cho người được đặc xá trở về sớm hòa nhập cộng đồng, ổn hình cuộc sống, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội…".
Đồng chí Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá, Trưởng ban Chỉ đạo đặc xá Bộ Công an đã phát biểu nhấn mạnh tại lễ Công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2011, diễn ra ngày 30/8 tại Trại giam Nam Hà. Đó là lời căn dặn đối với 108 phạm nhân tại Trại giam Nam Hà được đặc xá nhân Quốc khánh 2-9, với những phạm nhân còn ở lại trại tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để ngày trở về đến với họ gần hơn.
Tại trại giam Nam Hà sáng 30/8 thật đặc biệt, ngay từ sáng sớm ở phía cổng trại đã có rất nhiều người thân của các phạm nhân được đặc xá đến chờ ở cổng. Trên gương mặt ai cũng tràn ngập niềm vui. Họ cùng nhau chuyện trò vui vẻ, kể về những người thân của mình, chỉ ít phút nữa thôi là sẽ được gặp mặt trở về đoàn tụ cùng gia đình.
Buổi lễ trang trọng đã diễn ra trang nghiêm và ngập tràn hy vọng khi Đại tá Dương Đức Thắng, Giám thị Trại giam Nam Hà công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 108 phạm nhân. Và khi Thứ trưởng Lê Quý Vương trao "giấy chứng nhận đặc xá" cho một số đại diện phạm nhân được đặc xá thì niềm vui vỡ òa.
Trong cảm giác đặc biệt của ngày trở về, anh Phạm Duy Phòng, trú tại phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) đã nghẹn ngào xúc động khó nói thành lời.
Anh Phòng từng phạm tội tham ô tài sản XHCN và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đã phải lĩnh án chung thân. Kể từ ngày bị bắt đến nay đã 13 năm (bắt tháng 10/1998). Thời gian qua anh đã cải tạo tốt, được đặc xá trở về đoàn tụ với gia đình, anh Phòng rưng rưng nước mắt: "Chúng tôi vô cùng vui mừng và xúc động được đặc xá tha tù trước thời hạn, trở về đoàn tụ với gia đình, làm người có ích cho xã hội. Tôi xin bày tỏ sự biết ơn vô hạn đối với Đảng, Nhà nước đã luôn mở rộng chính sách khoan hồng nhân đạo đối với những người lầm lỡ như chúng tôi. Quá trình học tập cải tạo ở trại giam Nam Hà chúng tôi luôn biết ơn sâu sắc đối với Ban giám thị, các cán bộ của trại đã mở rộng tấm lòng bao dung nhân ái, không quản vất vả gian nan, giáo dục chăm lo giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho phạm nhân chúng tôi có cơ hội phấn đấu rèn luyện, để từng bước gột rửa lỗi lầm mà bản thân chúng tôi đã gây ra. Từ hôm nay, tôi sẽ sống và làm việc theo pháp luật, tu dưỡng rèn luyện bản thân, kiên quyết gạt bỏ mọi hành vi sai trái để giữ gìn bản thân mình không tái phạm tội, làm ăn lương thiện sớm ổn định cuộc sống".
Đó cũng là lời tâm sự chung của 108 phạm nhân có mặt trong buổi đặc xá hôm nay
