Tôi rất biết ơn các thầy thuốc mặc sắc phục Công an nhân dân
Là một bệnh nhân tim mạch và tiểu đường đã có “thâm niên“ gần 20 năm, những năm gần đây, tôi thường xuyên định kỳ 3 lần trong tháng đến phòng khám Nội A, Bệnh viện 19/8 Bộ Công an để khám và nhận thuốc về nhà điều trị.
Trong những lần đến khám và nhận thuốc, tôi luôn được các bác sĩ, y tá như: các nữ bác sĩ Hiền, bác sĩ Trang, bác sĩ Thủy, bác sĩ Loan, nam bác sĩ Sơn, y tá Anh Tuấn ở phòng khám Nội A ân cần thăm hỏi và tìm ra được phác đồ điều trị thích hợp ở từng giai đoạn đối với căn bệnh của tôi.
Đồng chí Trưởng khoa Ngô Duy Minh tuy rất bận với bao nhiêu công việc ở trong khoa, song hầu như những lần tôi đến khám, tôi đều thấy đồng chí có mặt ở phòng khám, kiểm tra công tác khám và kê đơn thuốc của các đồng nghiệp cấp dưới của mình.
Cách đây 2 năm, tháng 3/2010, trong lần tôi đến nhận thuốc theo định kỳ, khi kiểm tra kết quả điện tim của tôi, đồng chí Trưởng khoa Ngô Duy Minh đã yêu cầu đồng nghiệp cấp dưới kiểm tra lại một lần nữa và đồng chí đã quyết định tôi phải vào viện gấp, mặc dù khi đó tôi không dự định vào nằm viện.
Những ngày nằm điều trị tại Khoa Nội A, tôi được các bác sĩ, y tá, hộ lý trong Khoa Nội A ân cần chăm sóc từ viên thuốc đến từng bữa ăn, giấc ngủ, đặc biệt nữ Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Thanh Huyền là thầy thuốc trực tiếp điều trị cho tôi.
Đồng chí Huyền không những tìm ra phác đồ điều trị tốt, mà còn hướng dẫn tôi cách luyện tập và thực hiện chế độ ăn nghỉ như thế nào sau khi đã xuất viện cho phù hợp với người bệnh tim mạch và tiểu đường. Nhờ đó, trong 2 năm qua, sức khỏe của tôi đã tương đối ổn định.
Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, tôi muốn được nhờ trang báo của ngành, bày tỏ lòng biết ơn chân thành của tôi tới các thầy thuốc mặc sắc phục Công an nhân dân đã đem lại sức khỏe và niềm vui cho tôi. Xin kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân
