Thủ khoa Học viện ANND: Niềm đam mê được nhen lên từ người cha Công an

Chủ Nhật, 19/08/2012, 19:21
Thủ khoa khối D Học viện ANND tâm sự, em muốn trở thành chiến sỹ Công an nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: “Niềm đam mê, yêu thích công việc này một phần lớn được bồi dưỡng từ người cha yêu quý của tôi. Ông là người gây dựng trong tôi niềm tự hào, vinh dự, trách nhiệm khi đứng vào hàng ngũ của lực lượng CAND giữ gìn an ninh Tổ quốc và sự bình yên cho mỗi mái nhà.

Trung tá Lê Huy Thắng, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị - Công an tỉnh Sơn La nhận được tin con trai Lê Huy Tùng đỗ thủ khoa khối D Học viện ANND với số điểm 26,5 (Toán 9,25; Anh 9,25; Văn 8), khi anh đang cùng một tổ phóng viên đi tác nghiệp về hoạt động của lực lượng Công an huyện Mường La giúp nhân dân khắc phục hậu quả trận lũ ống mới xảy ra. Chưa thể về ngay được, anh chỉ lặng lẽ bấm máy chúc mừng con trai trong niềm xúc động dâng trào.

Sinh ra và lớn lên ở huyện vùng cao Bắc Yên, Sơn La, quê hương của “Vợ chồng A Phủ”, từ năm 2 tuổi Tùng đã phải xa bố vì bố em chuyển công tác lên Công an tỉnh Sơn La. Hai mẹ con ở với ông bà nội, ngày ấy đoạn đường 100km từ thị xã Sơn La đến huyện Bắc Yên là cả một thử thách với những người can đảm nhất bởi ngăn sông cách đò, bởi đèo cao dốc núi và đường xấu vô cùng, nhất là một tuần mới có một chuyến xe khách nhưng chỉ chạy được vào mùa khô. Thỉnh thoảng bố mới về thăm, mà đâu có ở nhà được lâu, chỉ vài bữa, thậm chí vài tiếng lại phải đi làm cậu con trai mới mấy tuổi khóc đứng khóc ngồi khi thấy bố khoác ba lô lên đơn vị.

Mãi đến năm 2004 sau khi tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình, chị Hoàng Thị Chúc, vợ anh mới chuyển công tác từ Trung tâm Y tế huyện Bắc Yên về Bệnh xá Công an tỉnh Sơn La, lúc ấy cả nhà mới đoàn tụ sau gần 10 năm sống cảnh “ông Ngâu, bà Ngâu”. Thiếu thốn tình cảm của cha mẹ từ bé nhưng bù lại Lê Huy Tùng được ông bà nội, ngoại và cả gia đình hết mực yêu thương vì Tùng rất ngoan, thông minh và có tính tự lập từ bé, 3 tuổi đi thi bé khỏe, bé ngoan toàn huyện đã “ ẵm” giải Nhì về khoe ông bà, bố mẹ.

Thầy Cầm Duy Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Sơn La trao phần thưởng học sinh giỏi năm học 2011- 2012 cho em Lê Huy Tùng.

Nhìn vào bảng thành tích học tập suốt 12 năm từ tiểu học đến THPT  của Lê Huy Tùng thật đáng khâm phục, em luôn là học sinh giỏi xuất sắc dẫn đầu lớp và trường, điểm tổng kết trung bình đều trên 8,5 và 9, năm học lớp 5 đoạt giải Ba thi học sinh giỏi cấp tỉnh (năm 2005 không có giải Nhất); năm học lớp 9 đoạt giải Nhì thi học sinh giỏi cấp tỉnh; năm 2010, học lớp 10 đoạt Huy chương Đồng tiếng Anh tại Trại hè Hùng Vương tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang; năm lớp 11 giải Nhì tiếng Anh thi học sinh giỏi cấp tỉnh; năm lớp 12 giải Nhất tiếng Anh thi học sinh giỏi cấp tỉnh và giải Khuyến khích Quốc gia môn tiếng Anh.

Ngoài thành tích trong học tập, Tùng luôn là học sinh gương mẫu, trách nhiệm trong mọi hoạt động của nhà trường, thầy giáo Cầm Duy Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên tỉnh Sơn La không giấu được niềm tự hào: Lê Huy Tùng là một học sinh mẫu mực, em không chỉ là học sinh chăm ngoan, học giỏi, học đều tất cả các môn, mà em luôn là “thủ lĩnh” trong mọi hoạt động của trường và lớp.

Dành những gì tốt nhất cho con học tập là quyết tâm của vợ chồng anh Thắng khi mà đồng lương của hai vợ chồng cùng ngành Công an không dư dả gì. Mỗi lần đi công tác Hà Nội hay các tỉnh, anh chị đều dành một phần tiền lương để mua sách cho con, thậm chí đặt mua sách ở những nhà sách lớn tận TP Hồ Chí Minh...

Thấu hiểu lòng bố mẹ, Tùng đã lập “chiến công” khi 12 năm liền là học sinh xuất sắc, đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2011- 2012 với số điểm 57,5 điểm; Thủ khoa Học viện ANND và đỗ ĐH Ngoại thương.

Khi làm hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng Hoa trạng nguyên tháng 6/2012, Lê Huy Tùng đã tâm sự, em muốn trở thành chiến sỹ Công an nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: “Niềm đam mê, yêu thích công việc này một phần lớn được bồi dưỡng từ người cha yêu quý của tôi. Ông là người gây dựng trong tôi niềm tự hào, vinh dự, trách nhiệm khi đứng vào hàng ngũ của lực lượng CAND giữ gìn an ninh Tổ quốc và sự bình yên cho mỗi mái nhà. Giáo sư Ngô Bảo Châu đã viết: “Cách tốt nhất để nuôi dưỡng niềm tin chính là đặt nó vào những dự định cụ thể và có ý nghĩa”. Bản thân tôi luôn tin vào một xã hội mà mọi công dân đều an toàn và hạnh phúc. Chính vì vậy, tôi hạ quyết tâm thi đỗ Học viện ANND và trở thành chiến sỹ CAND”.

Tin rằng, với những phẩm chất được tôi luyện của mình, Lê Huy Tùng sẽ là một chiến sĩ CAND yêu nghề và đầy nhiệt huyết

Hiếu Uyên
.
.