Tâm sự chuyện nghề của nữ đại biểu Công an

Thứ Tư, 14/03/2012, 12:07
Họ là đại diện phụ nữ tiêu biểu xuất sắc trong lực lượng Công an nhân dân, từ mọi miền Tổ quốc tụ hội về Thủ đô Hà Nội dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI. Họ mang đến Đại hội những tâm tư nguyện vọng và nhiệm vụ của phụ nữ CAND trong thời gian tới. Bên lề Đại hội, phóng viên Báo CAND đã ghi lại những tâm sự của các đại biểu.

Đại tá Vũ Thị Liên, Trưởng ban Công tác phụ nữ CAND, Trưởng đoàn đại biểu phụ nữ Bộ Công an: Dù ở lĩnh vực nào, phụ nữ Công an cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ

Cùng với phụ nữ cả nước, Đoàn đại biểu phụ nữ CAND gồm 19 chị (11 chị ở Bộ và các Tổng cục, 8 chị ở Công an các tỉnh, thành phố). Mỗi đại biểu đều mang đến Đại hội thông điệp “Đoàn kết - Trí tuệ - Hội nhập - Phát triển”. Đó là những phụ nữ tiêu biểu xuất sắc trong lực lượng CAND đang có mặt trên tất cả các lĩnh vực chiến đấu, xây dựng lực lượng, hậu cần…

Ở cơ quan Bộ, các chị là những cán bộ chủ chốt các cấp, là những phụ nữ tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác Công an, như: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TW, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Minh Hiền; Phó giám thị Trại giam B34, Đại tá Trần Thị Ánh Tuyết; Đại tá Trần Thị Ngọc Đẹp, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ; chị Võ Thị Chuyển, Trưởng ban Công tác phụ nữ Công an tỉnh Kon Tum, chị Võ Thị Xuân, Phó trưởng Ban Công tác phụ nữ Công an tỉnh Lai Châu v.v…

Trong thời gian qua, phụ nữ CAND đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, phong trào phụ nữ Việt Nam. Trong mỗi chiến công và thành tích của lực lượng CAND đều có sự đóng góp xứng đáng của phụ nữ CAND. Đại hội lần thứ XI, Đoàn đại biểu phụ nữ CAND sẽ đóng góp những ý kiến quan trọng vào các văn kiện trình Đại hội. Góp phần cùng Đại hội đưa ra những quyết sách lớn, các nhiệm vụ trọng tâm công tác phụ nữ trong 5 năm tới. Mỗi chị là đại biểu tích cực tuyên truyền về kết quả Đại hội và tiếp tục quán triệt tới các cấp hội phụ nữ CAND.

Đại tá, Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Minh Hiền.
Đại tá Nguyễn Thị Minh Hiền, Anh hùng LLVTND, nguyên Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Bộ Công an: Phụ nữ Công an tự tin để vươn lên

Đại tá Nguyễn Thị Minh Hiền năm nay 59 tuổi, nhưng thời gian không để lại dấu ấn trên gương mặt xinh đẹp và đầy nghị lực của người phụ nữ kiên cường ấy. Thời thiếu nữ, chị là chiến sĩ An ninh vũ trang, tham gia đánh 17 trận, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Năm 1973, chị đi dự Đại hội Thanh niên sinh viên thế giới lần thứ 10 tại CHDC Đức. Tiếp tục học văn hóa và tốt nghiệp Đại học An ninh (nay là Học viện An ninh). Chị từng là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Bộ Công an), Đại biểu Quốc hội khóa 6 là khóa đầu tiên sau giải phóng, từng tham gia Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Thường vụ Trung ương Đoàn. Trước khi nghỉ hưu, chị là Phó trưởng Công an quận 5, TP Hồ Chí Minh.

- Chào chị Nguyễn Thị Minh Hiền, về dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, cảm giác của chị thế nào?

- Được là đại biểu phụ nữ CAND tham gia Đại hội lần thứ XI thật vinh dự, thực sự tôi rất xúc động. Thứ nhất là được trở về Thủ đô Hà Nội, nơi tôi đã gắn bó và có nhiều kỷ niệm về một thời tuổi trẻ. Và, được trở về với không khí sôi nổi của phong trào phụ nữ CAND và phụ nữ cả nước nên tôi rất phấn khởi.

- Chị là thế hệ đi trước, so với phụ nữ trẻ bây giờ có gì khác không?

- Về ý chí và tư tưởng của phụ nữ thì không có gì thay đổi, nhưng nhiệm vụ của từng giai đoạn là khác nhau. Trước kia là dũng cảm chiến đấu với quân thù, tham gia lực lượng cứu quốc, làm tốt công tác hậu phương Quân đội để cùng cả nước đánh quân xâm lược. Phụ nữ tham gia thanh niên xung phong, lực lượng vũ trang, dân quân hỏa tuyến, những người ở hậu phương may vá quần áo cho bộ đội và tích cực sản xuất…

Còn nhiệm vụ của phụ nữ nói chung và phụ nữ Công an nói riêng, bây giờ đầu tiên là phải đảm bảo giữ gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt để từ đó “cung cấp” cho xã hội những công dân tốt. Điều đó là hết sức quan trọng đối với phụ nữ. Bên cạnh đó là, cùng với chồng làm việc tốt, giúp chồng vươn lên, nhất là khi có chồng Công an… (cười).

- Nhiệm vụ của một nữ chiến sĩ Công an bây giờ cũng rất nặng nề, làm thế nào để vượt qua lực cản, thưa chị?

- Nặng nề lắm. Nhiệm vụ nữa không kém phần quan trọng, đó là phải biết  xây dựng gia đình hạnh phúc, sắp xếp khoa học để từ đó tham gia những lĩnh vực công tác Công an cho tốt. Tích cực học tập để có kiến thức về chuyên môn, địch tình, xã hội... thì mới đảm đương được nhiệm vụ được giao. Ngoài ra còn phải rèn luyện để phụ nữ là tấm gương cho con học tập, động viên mọi người ở nơi cư trú tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

- Trên thực tế, chị thấy chị em phụ nữ lực lượng CAND còn những hạn chế như tâm lý, sự thụ động, chị nghĩ sao?

- Phụ nữ Công an bây giờ có trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt. Kể cả về phía gia đình và công tác chuyên môn, năng động sáng tạo và học tập tích cực lắm. Nhưng cũng vẫn còn những điểm cần phải khắc phục, đó là, vẫn còn những chị có tư tưởng tự ti, thụ động và bằng lòng với mình. Vì thế khi tham gia các công việc sẽ hạn chế về mặt hiệu quả. Tôi muốn nhắn nhủ với phụ nữ trẻ trong lực lượng CAND, hãy tự tin, học tập, rèn luyện không ngừng thì sẽ vươn lên về mọi mặt…

Thiếu tá Lê Thị Thanh Hằng.
Thiếu tá Lê Thị Thanh Hằng, BCH Đảng ủy, BCH Tỉnh hội Phụ nữ, Trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an tỉnh Yên Bái: Phải biết vượt qua mọi khó khăn

Sau khi tốt nghiệp Học viện Tài chính, Lê Thị Thanh Hằng tình nguyện về Công an tỉnh Yên Bái công tác, là lính ở Phòng Hậu cần. Chị tiếp tục học và tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân. Từ một cô gái chăm chỉ, năng động và thông minh, sau đó chị đảm nhiệm chức vụ kế toán trưởng, được bổ nhiệm quyền Trưởng phòng, rồi Trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật khi hơn 30 tuổi. Với những thành tích nổi bật, chị được Bộ Công an tặng Bằng khen.

Chị Hằng tâm sự: “Ở một tỉnh miền núi, còn nhiều khó khăn nhưng chị cũng như các chị em phụ nữ ở Công an Yên Bái đều nỗ lực hết mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đi công tác các địa bàn xa xôi hẻo lánh với các chị là chuyện thường xuyên, huyện xa nhất là Mù Cang Chải cũng cách tỉnh lỵ 200km. Mỗi chuyến công tác như vậy là nỗi vất vả với chị em phụ nữ. Họ phải lo từ việc ở gia đình cho ổn thỏa tới việc hoàn thành kế hoạch của chuyến công tác miền rừng núi hẻo lánh quả là không đơn giản. Và, ở Công an Yên Bái các chị em đều được bố trí ở hầu hết các lĩnh vực, từ các đơn vị chiến đấu như Cảnh sát hình sự, CSĐT tội phạm ma túy, bắt đối tượng truy nã, trại giam… Không chỉ luồn rừng phá án mà chị em còn phải thường xuyên trực đêm. Cứ có lệnh là lên đường, dù khó khăn nhưng các chị em đều khắc phục gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đó là các chị: Đỗ Thị Tóc, Nguyễn Thị Hiền, Hoàng Thị Kim Thoa… Riêng ở Phòng Hậu cần, có nhiều người đã lớn tuổi

Kim Quý – Phan Đăng
.
.