Sâu nặng tình quân dân, sắt son tình đồng đội

Chủ Nhật, 07/11/2010, 17:39
Những ngày nước lũ ở Hương Khê bắt đầu rút thì gia đình của Thượng sỹ Trịnh Minh Thế ở huyện Đức Thọ lại bị ngập sâu. Vẫn biết quê nhà bị ngập lụt nhưng anh Thế đã ở lại đơn vị, cùng với đồng đội bám sát địa bàn, đến từng nhà dân dựng lại nhà cửa, thu dọn cây đổ, bùn đất và khảo sát nước sạch, vệ sinh môi trường giúp dân.

Ngày 4/11, khi chúng tôi có mặt tại xã Lộc Yên và xã Hương Giang, cũng là lúc cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tập trung khẩn trương giúp dân dựng ngôi nhà mới cho các gia đình bị lũ cuốn trôi nhà cửa.

Nhìn từ xa, chúng tôi có cảm tưởng như mình đang bước chân vào một cánh đồng hoang hoá lâu năm khi nhiều nhà cửa, tài sản, cây cối, hoa màu… đã bị nước cuốn trôi chỉ còn trơ lại bùn đất. Được sự giúp đỡ về kinh phí của Báo Công an nhân dân - Chuyên đề An ninh thế giới và các nhà hảo tâm để mua những bòn tre, bó nứa, tấm tôn về làm lại nhà, khắc phục kịp thời nơi ăn chốn ở cho dân, từ nhiều ngày qua, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Hương Khê không có ngày nghỉ, vẫn đang nỗ lực phấn đấu để các hộ gia đình có nhà ở sớm nhất.

Công an huyện Hương Khê giúp Trường Tiểu học Đông Hải, xã Gia Phố thu dọn bùn đất. Ảnh: Hồng Phú.

Trao đổi với PV, Thượng tá Đặng Quốc Vượng - Trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết: Mấy ngày nay, đơn vị phải "chia quân" cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương kịp làm mới 7 căn nhà "tình thương" cho 7 hộ gia đình có nhà bị sập và hoàn cảnh hết sức khó khăn do xã Lộc Yên và Hương Giang bình xét.

Về tới huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), chúng tôi đã được nghe kể lại nhiều câu chuyện cảm động về lực lượng Công an địa phương giúp dân. Bà Nguyễn Thị Xuân Hường 60 tuổi, ở xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang cho biết: "Năm ni lũ ngập mái nhà tui. Sau khi lũ rút trong nhà ngập hơn 0,5m bùn đất, may mà có các anh Công an và dân quân địa phương đến giúp đỡ dọn dẹp chứ không thì gia đình tui nỏ biết mầm răng (làm sao)".

Còn ông Nguyễn Văn Minh, 58 tuổi ở xã Đức Hương, huyện Vũ Quang rưng rưng: "Nhà tui bị nước lũ xô đổ nghiêng, may mà có các anh Công an đến chống lại, tu sửa và kê dọn lại số tài sản của gia đình, chúng tôi biết ơn các anh Công an nhiều lắm"…

Thượng tá Trần Đình Nhị, Trưởng Công an huyện Vũ Quang cho biết, ngoài việc giúp dân, tự dọn dẹp tại doanh trại, tu sửa các phương tiện, trang bị hư hỏng trong khi cứu dân lúc lũ lụt, hiện nay, Công an huyện huy động lực lượng giữ vững ANTT, đảm bảo cho hàng trăm đoàn cứu trợ về huyện, không để xảy ra phức tạp. Sau khi nước rút, tình quân dân thủy chung, son sắt lại được lực lượng Công an các huyện phát huy, với tinh thần vượt khó khăn, với quyết tâm cao độ nhất, giúp cho nhân dân có nhà ở, dần ổn định cuộc sống mới.

Khác với thời tiết mưa lạnh ở Quảng Bình, đến Hà Tĩnh, trời chớm rét nhưng có nắng nhẹ, điều kiện thời tiết này cũng khá thuận lợi cho bà con nhân dân ở hai huyện Hương Khê và Vũ Quang khẩn trương dọn dẹp nhà cửa và ra đồng chuẩn bị triển khai vụ đông sau hơn 10 ngày lũ rút.

Về Hương Khê và Vũ Quang, chúng tôi được các anh lãnh đạo ở 2 địa phương này kể nhiều về những tấm gương cán bộ, chiến sỹ Công an hết lòng vì dân trong mưa lũ. Còn nhớ, suốt dọc đường về Hương Khê, Vũ Quang, chứng kiến váng lũ còn in dấu trên từng mái nhà, ngọn tre, thân cau; bùn đất nhão nhoét trên những ngả đường, sân trường, ruộng nương, nhiều ngôi nhà đổ nát… mới thấy sức tàn phá ghê gớm của "lũ chồng lũ" kinh hoàng vừa xảy ra ở vùng quê này. Nhưng điều đáng ghi nhận là trong hoang tàn, đổ nát ấy, tinh thần khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai tàn phá của cấp ủy, chính quyền, bà con nhân dân thật đáng khâm phục, hơn thế nữa, tinh thần ấy cũng đang được tiếp thêm sức mạnh bởi sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ, chiến sỹ Công an và các lực lượng khác.

Về xóm Trung Thượng thuộc xã Lộc Yên tham gia làm nhà mới cho ông Nguyễn Thế Phận (65 tuổi), Thiếu úy Nguyễn Đình Sáng - Đội An ninh chính trị Công an Hương Khê - cho biết: "Quê em ở xóm 10, xã Sơn Hà (huyện Hương Sơn) cách đây hơn 50km, trận lũ vừa rồi nhà em bị ngập sâu 2,5m nhưng vì nhiệm vụ của đơn vị nên đến hôm nay, em vẫn chưa thể về nhà. Mọi thông tin ở nhà và sức khỏe bố mẹ cùng 2 em nhỏ, em chỉ biết qua… điện thoại, có lẽ ngày nghỉ cuối tuần sau em sẽ được về nhà".

Cũng tương tự như Thiếu úy Sáng, Thượng sỹ Trịnh Minh Thế - Đội Công an phụ trách xã, quê ở xã Đức Tùng (huyện Đức Thọ) những ngày nước lũ ở Hương Khê bắt đầu rút thì gia đình của Thế lại bị ngập sâu, vẫn biết quê nhà bị ngập lụt nhưng vì nhiệm vụ, đành gác lại riêng tư, anh Thế đã ở lại đơn vị, cùng với đồng đội bám sát địa bàn, đến từng nhà dân dựng lại nhà cửa, thu dọn cây đổ, bùn đất và khảo sát nước sạch, vệ sinh môi trường giúp dân.

Còn Trung úy Dương Anh Vũ - Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Vũ Quang có nhà ở "'rốn lũ" Đức Hương, nước dâng ngập mái nhà nhưng kể từ ngày lũ rút đến nay anh vẫn phải bám trụ ở đơn vị vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa tham gia các tổ đội về các địa bàn trọng điểm giúp dân, mọi việc ở nhà đành cậy nhờ bố mẹ già, chính quyền và bà con chòm xóm.

Không chỉ có các trường hợp nêu trên, theo thống kê của Công an tỉnh, đợt lũ vừa qua đã làm tổng thiệt hại của các đơn vị ước tính 3,3 tỷ đồng; có 428 gia đình cán bộ, chiến sỹ bị thiệt hại về nhà cửa, tài sản, ước tính thiệt hại hơn 4,5 tỷ đồng. Để động viên cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, Bộ Công an, Công an tỉnh đã kịp thời đến động viên và hỗ trợ kinh phí cho các gia đình đặc biệt khó khăn sớm ổn định cuộc sống, để cán bộ, chiến sỹ Công an yên tâm công tác…

Tiếp theo chuyến công tác kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh miền Trung, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, vụ, cục đã về làm việc với Công an huyện Hương Khê và Vũ Quang, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Đây là 2 địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong 2 cơn lũ lịch sử vừa qua.

Sau khi đi kiểm tra tình hình thực tế và nghe báo cáo của lãnh đạo Công an 2 huyện cùng với đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu đánh giá cao nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, kịp thời giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ của lực lượng Công an Hà Tĩnh nói chung, Công an các huyện Hương Khê, Vũ Quang nói riêng. Đồng thời yêu cầu Công an các địa phương tiếp tục triển khai các mặt công tác chuyên môn, giữ vững ANTT.

Trung tướng Đặng Văn Hiếu đã ân cần động viên, thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sỹ và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu hậu quả nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua tại hai huyện Hương Khê và Vũ Quang; mỗi đơn vị được hỗ trợ 10 triệu đồng, một số cơ số thuốc y tế và 1 bộ máy tính...

Cùng ngày, đoàn công tác của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật mang theo thuốc, hàng hóa, sách, vở, quần áo, mỳ tôm… đã đến Hà Tĩnh cứu trợ, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân hai huyện Hương Khê, Vũ Quang…

Hồng Phú- Hiếu Anh
.
.