Những phận "yếu liễu đào tơ" trên trận tuyến phòng, chống tội phạm

Thứ Bảy, 05/03/2011, 14:50
Trong lực lượng CAND, việc phụ nữ làm nghề trinh sát không nhiều, bởi công việc này luôn phải đối mặt với tội phạm nguy hiểm. Với Thượng úy Trương Thị Vân Oanh, điều tra viên Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Cẩm Lệ; Thượng úy Trịnh Thị Thùy Linh, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Liên Chiểu và Thượng úy Đoàn Thị Kim Ngân, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng là những người trong diện hiếm hoi ấy. Là phận liễu yếu đào tơ, song các chị đã bất chấp hiểm nguy, hiên ngang đối mặt với các loại tội phạm...

Mưu trí, quyết đoán với tội phạm

Năm 1999, Trương Thị Vân Oanh được phân công công tác tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Hòa Vang. Bỡ ngỡ ban đầu, Oanh đã học tập từ đồng đội và trở thành một người điều tra giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Khi lãnh đạo giao điều tra bất cứ vụ án nào, chị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhớ lại khi điều tra một đối tượng trộm cắp vào đầu năm 2001, Oanh cho biết: Lần đầu tiên mình đối mặt với một tên tội phạm ma mãnh, lì lợm nên cũng thấy lo lắng. Hắn có "bề dày" phạm tội, khi ngồi trước một nữ điều tra viên non trẻ đã giở đủ trò và cố tỏ ra lì lợm, hù dọa để làm mình mất tinh thần. Tuy nhiên, Oanh tỏ ra là một người hết sức bản lĩnh, nghiêm nghị. Sau những câu hỏi đanh thép, với những bằng chứng sắc sảo để buộc tội, đối tượng đã phải khuất phục và thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Qua đó, Oanh đã điều tra, làm rõ đối tượng này cùng đồng bọn thực hiện hàng chục vụ trộm cắp lớn nhỏ trên địa bàn huyện Hòa Vang vào thời điểm đó.

Năm 2005, khi Công an quận Cẩm Lệ tách ra từ Công an huyện Hòa Vang, Oanh chuyển sang Đội điều tra tổng hợp. Lúc này, đội chỉ có 2 người, một cán bộ, một đội trưởng nên áp lực công việc rất cao.

Thượng úy Trịnh Thị Thùy Linh và Thượng úy Trương Thị Vân Oanh.

Theo như Oanh cho biết, mỗi năm phải thụ lý, điều tra đến trên 30 vụ án vi phạm giao thông. Hơn thế nữa, do đặc thù của loại án này là xảy ra ở nhiều thời điểm, vì vậy cho dù đêm khuya, khi mọi người ngủ say, nếu có lệnh lên đường, Oanh cũng phải bỏ qua giấc ngủ, thơm đứa con một cái rồi xách xe ra đi. Những ngày nắng nóng hay mưa dầm, Oanh cũng miệt mài khám nghiệm hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân cặn kẽ để có cơ sở đấu tranh với những người vi phạm. Nhờ sự tỉ mỉ của Oanh nên các vụ án giao thông do chị thụ lý luôn đạt độ chính xác 100%, không oan sai, lọt tội…

Đương đầu với những kẻ "gieo cái chết trắng"

Cũng gan dạ, mưu trí như Oanh, Thượng úy Đoàn Thị Kim Ngân trong nhiều năm công tác chị không quản ngại đương đầu với tội phạm. Nguy hiểm hơn, chị đối mặt với những kẻ "gieo cái chết trắng" hết sức liều lĩnh, manh động để bảo vệ sự an toàn cho giới trẻ thành phố.

Ngân cho biết, ngay từ mới vào nghề chị đã được lãnh đạo giao điều tra, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thuận (trú phường Nam Dương, quận Hải Châu), đối tượng truy nã đặc biệt về tội buôn bán ma túy. Đây là đối tượng sừng sỏ, rất nguy hiểm. Để truy bắt được đối tượng này đòi hỏi người trinh sát phải thật sự có bản lĩnh.

Sau khi nhận được thông tin của đồng nghiệp từ Hà Nội, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phân công tổ trinh sát, trong đó có Ngân lên đường làm nhiệm vụ. Biết Thuận đang cùng gia đình mở quán bán cơm tại Thủ đô Hà Nội, Ngân cùng tổ trinh sát nhiều ngày tiếp cận nhưng không bắt được vì thị là đối tượng quá tinh ranh, lúc ẩn lúc hiện như "trêu ngươi". Ngân đã ngày đêm theo dõi Thuận. Khi phát hiện Thuận đến bán cơm cùng mẹ, Ngân và đồng đội bất ngờ ập đến bắt Thuận. Thuận đã chống trả quyết liệt bằng cách dùng xoong, nồi, chảo tấn công. Ma mãnh hơn, y hô: Cướp! Cướp! để mọi người cản trở hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, bằng sự khôn khéo của lực lượng trinh sát, cuối cùng Thuận đã bị tra tay vào còng số 8.

Cho đến nay, vừa tròn 10 năm làm trinh sát, Ngân đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. Đặc biệt phải kể đến phá Chuyên án 275D vào tháng 9/2008. Trong chuyên án này, Ngân được phân công theo dõi 3 đối tượng: Trần Lê Hồng Điệp, Trần Thị Cẩm Thúy và Trần Thị Nguyệt. Trong đó, Trần Thị Nguyệt (35 tuổi, trú tại 275 Núi Thành, Đà Nẵng) là "chân rết" chính của đường dây đưa thuốc lắc đến các nhà hàng, quán bar, quán karaoke, vũ trường… cho con nghiện.

Để tránh sự theo dõi của lực lượng Công an, Nguyệt thường xuyên thay đổi chỗ ở, điểm bán hàng, song vẫn không "cắt đuôi" được nữ trinh sát lanh lẹ, mưu trí. Vì thế, khi vừa từ TP HCM về tới khu chung cư phường Hòa Cường Bắc, Nguyệt đã bị tóm gọn…

Hay giữa năm 2009, trong giai đoạn 1 của Chuyên án 609H, Ngân là trinh sát được phân công thụ lý chính. Qua nhiều ngày bám sát đối tượng nhưng không bắt được, đến rạng sáng 26/6/2009, Ngân cùng 3 trinh sát của phòng trong vai một nhóm thanh niên chơi bời, nhậu nhẹt về khuya để tiếp cận đối tượng khi phát hiện Bùi Ngọc Toàn (trú đường Lê Duẩn, Đà Nẵng) - chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện tại Đà Nẵng xuất hiện tại đường Lê Duẩn.

Đêm vắng, không một bóng người qua lại, Ngân nghĩ, nếu xuất hiện một cách đường hoàng, đối tượng sẽ lẩn mất. Cuối cùng Ngân và đồng nghiệp đã nghĩ ra phương án nêu trên. Một trinh sát đi trước với dáng dấp của người say khướt, Ngân chở hai trinh sát khác cởi trần theo sau. Khi đến gần đối tượng thì giả vờ té xe, 2 trinh sát nam nôn ọe liên hồi. Nhờ vậy Bùi Ngọc Toàn không để ý; thừa lúc đó, tổ trinh sát đã ập vào bắt được Toàn. Sau khi bắt Toàn, một số đối tượng khác cũng bị bắt, thu giữ tang vật gần 350 viên ma túy tổng hợp…

Vào hang bắt cọp…

Khác với Oanh, Ngân, nữ trinh sát Trịnh Thị Thùy Linh lại có duyên với những vụ án, chuyên án tệ nạn số đề, mại dâm. Trong gần 6 năm làm trinh sát, Linh đã thâm nhập vào hàng chục ổ nhóm tệ nạn như vậy.

Linh tâm sự: Giữa năm 2009, tệ nạn số đề trên địa bàn quận diễn biến phức tạp khiến người dân hết sức bức xúc. Linh được lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH phân công tìm hiểu sự việc. Sau nhiều ngày lăn lộn, dùng tất cả các biện pháp nghiệp vụ, Linh đã nắm chắc mọi hoạt động, rõ từng đối tượng nên Công an quận đã xác lập chuyên án triệt xóa. Một chiều cuối tháng 7/2009, chuyên án đã "cất vó" thành công, bắt chủ cái là Võ Thị Cửu (trú phường Hòa Khánh Nam) cùng 4 đối tượng tham gia ghi đề; tang vật thu giữ trên 100 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho công việc đánh đề. 

Đặc biệt, vào cuối tháng 9/2010, Công an quận Liên Chiểu phá thành công chuyên án mại dâm quy mô lớn, Linh đã đóng góp một phần không nhỏ trong vai trò trinh sát. Linh tâm sự: Đây là chuyên án mại dâm nên việc phá án không dễ chút nào. Phải dùng cả tâm, trí, lực và tất cả các biện pháp nghiệp vụ mà Linh tích lũy được qua nhiều năm mới trinh sát được.

Gần nửa tháng trời, dù ngày mưa dầm hay đêm rét mướt, Linh vẫn cùng đồng đội bám trụ tại các quán cắt tóc trên đường Nguyễn Lương Bằng, nơi các cô gái thường tổ chức đi với khách làng chơi và nhà nghỉ Như Ý để theo dõi. Có những đêm muỗi, kiến cắn sưng vù cả người nhưng vẫn không rời mục tiêu.

Cũng có những ngày con ốm đau, Linh cũng phải đành lòng giao cho chồng chăm sóc để mình bám theo các đối tượng. Khi thời cơ đã chín muồi, lãnh đạo Đội ra lệnh "cất vó", đường dây mại dâm quy mô lớn đã bị bóc gỡ, 7 gái bán dâm chuyên nghiệp đã bị bắt cùng một chủ chứa và nhiều đối tượng tham gia mua dâm. Chuyên án thành công, nhân dân các phường trên địa bàn quận hết sức khen ngợi lực lượng Công an quận Liên Chiểu. 

Linh chia sẻ: Nghề trinh sát rất vất vả, đặc biệt khi phụ nữ làm công việc này là phải thường xuyên đối mặt với hiểm nguy. Bên cạnh đó, phải bỏ nhiều thời gian, công sức, do vậy công việc gia đình thường phải giao cho chồng quán xuyến. Tuy nhiên, chồng Linh rất hiểu và thông cảm dù không làm cùng nghề. Nhờ đó mà những năm làm trinh sát, Linh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lực lượng Công an giao phó

Ngọc Hà
.
.