Những người lính không nghỉ Tết
>> Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm, chúc Tết lực lượng CAND
Chúng tôi tới Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an Hà Nội vào một chiều cận kề Tết Kỷ Sửu, trời Hà Nội lạnh tái tê và những cơn mưa phùn rả rích. Phía trước ngôi nhà 54B phố Trần Hưng Đạo là la liệt những xe ôtô màu cỏ úa, đó là đại bản doanh của đơn vị này.
Đã chuẩn bị bước sang năm mới, nhưng ở nơi này mọi công việc dường như vẫn náo nhiệt và đều tăm tắp những hàng quân, vẫn giọng hô rắn rỏi nghiêm trang của chỉ huy và vẫn những lời đáp rõ ràng mạch lạc của người lính. Tiếp đó là những đoàn xe hối hả hú còi xuất phát. Khác hẳn với ngoài kia là khung cảnh rộn rã của phố phường, những chàng trai cô gái đang khoác vai nhau đi trong mưa phùn để sắm những cành đào thắm đỏ, tay trong tay rạng ngời hạnh phúc...
Tiếp tôi trong căn phòng khách ấm áp của Trung đoàn, Thượng tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng nói: "Chỉ ít phút nữa thôi là Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an sẽ tới thăm anh em chúng tôi đấy".
Người chỉ huy đứng đầu đoàn quân hàng ngàn người lính, những ngày này trong anh là thời điểm lo âu nhất. Có lẽ, đơn vị anh là một trong số những đơn vị gian khổ nhất nên rất được lãnh đạo Bộ Công an và Ban giám đốc Công an TP Hà Nội quan tâm, động viên những người lính xa nhà vào những thời khắc thiêng liêng nhất.
Thượng tá Hưng kể cho tôi nghe về những người lính, đặc biệt là những chiến sĩ trẻ. Anh kể rằng, hơn 1.000 người lính thì hầu hết anh em đều là lính xa nhà, cuộc sống gặp nhiều khó khăn lắm. Nói đến đây giọng anh nghẹn lại, khi chợt nhớ tới lá đơn xin nghỉ về thăm quê dịp Tết của một người lính mà vẫn chưa được duyệt.
Thiếu úy Đinh Ngọc Trung, 26 tuổi, quê ở Đại Lộc, Quảng
Trong điều kiện hoàn cảnh còn nhiều khó khăn thiếu thốn, bố mẹ già ở xa, vợ trẻ chưa có công ăn việc làm, nhà thuê tạm, nhưng vượt lên tất cả những khó khăn của bản thân mình, Trung vẫn là người lính hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao chẳng một chút nề hà gian khó. Tết Kỷ Sửu, Trung xin nghỉ phép để đưa vợ mới về thăm quê nhưng khó mà thành hiện thực.
"Lính Cảnh sát cơ động có được nghỉ Tết bao giờ", Thượng tá Hưng nói. Cả Trung đoàn có tới hàng trăm chiến sĩ có hoàn cảnh giống như Thiếu úy Trung. Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, người người, nhà nhà đoàn tụ cũng là thời khắc họ sát cánh bên nhau để giữ bình yên Thủ đô yêu dấu.
Tuy vậy, họ vẫn còn là những người may mắn, khi vẫn còn có một tổ ấm và có một người vợ yêu để chờ đón bước chân trở về sau những đêm tuần tra mỏi mệt. Còn nhiều đồng đội của họ đã ở lứa tuổi U50 mà vẫn chưa có một mái ấm gia đình. Cũng vì nhiều lý do, nhưng trong đó có một lý do là nơi ăn chốn ở khó khăn thiếu thốn và môi trường tiếp cận, tiếp xúc với "phái đẹp" quả thực là rất… khó khăn hạn hẹp.
Thượng tá Hưng còn nhấn mạnh thêm: Thậm chí hiện nay còn có tới hàng chục anh em ở lứa tuổi U60 mà vẫn còn là lính "phòng không" ấy chứ. Các anh ấy cứ mải miết, bận rộn với công việc đến nỗi quên cả việc riêng tư. Đến bây giờ thì vẫn ngủ giường tập thể và ăn cơm nhà bếp cho tới ngày… về hưu. Đó là những câu chuyện người nghe phải cười ra nước mắt mà lòng cảm thấy nhói đau mà sao khó nói thành lời.
![]() |
|
Trước giờ lên đường làm nhiệm vụ (Ảnh: Duy Hiển). |
Thế nhưng, những việc mà họ đã làm trong cả năm qua là điều ngoài sức tưởng tượng. Họ đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho 589 kỳ cuộc bảo vệ không để xảy ra sơ suất nào dù là nhỏ nhất. Thủ đô Hà Nội bình yên suốt một năm qua là một phần đóng góp công sức không nhỏ của những người lính cảnh sát cơ động.
Giờ đây không còn cảnh rú còi rít ga của từng nhóm thanh niên càn quấy đua xe kinh thiên động địa, bởi hàng ngàn lượt người lính ngày đêm có mặt trên từng cây số. Họ đã phát hiện 932 vụ có dấu hiệu phạm pháp hình sự với 1.643 đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng nguy hiểm phạm tội chuyên nghiệp.
Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tấn công tội phạm đến cùng, kiên quyết bắt giữ các đối tượng nguy hiểm. Nhiều đồng chí nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ của các đối tượng với 460 lượt, số tiền là 240 triệu đồng. Có chiến sĩ đã không nhận hối lộ với số tiền lớn mà bọn tội phạm mua chuộc bằng nhiều năm thu nhập tiền lương của họ (50 triệu đồng)…
Tuy vậy, nỗi lo vẫn cứ luôn thường trực trong lòng người đứng đầu đoàn quân hàng ngàn người lính. "Tôi thở phào mỗi sớm mai thức dậy khi mọi sự bình yên", Thượng tá Hưng chia sẻ. Anh bảo rằng, nỗi lo khi người lính bị tội phạm chống trả, nỗi lo trên đường tuần tra họ bị cám dỗ bởi "đạn bọc đường" của tội phạm; lo về an toàn giao thông, lo về lính trẻ hành sự trên đường làm nhiệm vụ…
Và cũng chưa bao giờ lực lượng Cảnh sát cơ động Thủ đô được Bộ Công an và Công an Hà Nội quan tâm, trang bị đầy đủ phương tiện và động viên khen thưởng kịp thời. "Mỗi ngày anh Nhanh (Giám đốc Công an Hà Nội) thường gọi cho tôi 3-4 cuộc điện thoại, ngày Tết như thế này có tới hàng chục lượt kiểm tra công việc", anh Hưng nói.
Bắt đầu từ ngày Ông Táo lên Trời (23 tháng Chạp) đến hết mồng 5 Tết, ứng trực 100% quân số. Không người lính nào được rời vị trí, nhiệm vụ được giao dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi đã nhìn thấy những đoàn quân đang chuẩn bị lên đường, mặc những cơn mưa quyện trong gió rét, hòa vào dòng người đang nô nức chuẩn bị đón Xuân sang.
Mồng 5 Tết họ mới trở về, khi người dân vừa hưởng một Tết Kỷ Sửu bình yên và hối hả bắt tay vào công việc của một năm mới thì những người lính ấy mới trở về đón Tết muộn trong niềm vui bất tận, của người lính thức cho dân vui Tết

